1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nạn nhân "bay" dọc Tháp đôi trong ngày 11/9 là ai?

Ngày 11/9/2001, bức ảnh chụp một nạn nhân chủ động nhảy từ độ cao 400m, đầu cắm xuống đất, hai tay khép chặt vào thân, một chân co, một chân duỗi đang "bay" dọc theo những ô cửa kính của toà Tháp đôi đã làm rung động hàng triệu con tim.

Chỉ vài giây sau thân thể của người đàn ông này đã trở thành một mớ hỗn độn. Người thân đã nhận ra nạn nhân nhờ vào chiếc áo màu vàng cam mà anh đã mặc.  

Từ thành phố New York ngày 11/9/2001, bức ảnh chụp một người đàn ông nhẩy lầu đã được truyền đi khắp thế giới. Vậy ông ta là ai?

Căn cứ vào các tài liệu lưu trữ của đài truyền hình vương quốc Anh cộng với nhiều tháng nỗ lực nghiên cứu và tìm kiếm, tác giả Tom Junod (người đã nhanh tay chụp được bức ảnh nổi tiếng này) khẳng định chắc chắn rằng: Người đàn ông trong ảnh chính là Jonathan Briley, 43 tuổi.

Tại thời điểm xảy ra vụ khủng bố, Jonathan Briley đang làm việc trong một nhà hàng có tên "Windows on the World" nằm trên tầng 107 của toà tháp phía bắc. Hôm đó, ngày 11/9/2001 ông làm việc vào ca sáng. Trước khi ra khỏi nhà, ông còn hôn tạm biệt cậu con trai Baptisten và người vợ thân yêu - bà Hillary.

Chỉ ít phút sau thì chiếc máy bay của Hãng hàng không Hoa Kỳ, chuyến bay số 11 do bọn không tặc điều khiển đã đâm thẳng vào phía dưới của nhà hàng nơi Jonathan Briley đang làm việc. 

Trong vòng có vài phút, Jonathan Briley (là một người yêu thích các môn thể thao đua thuyền và nhảy dù) đã phải đưa ra một quyết định khó khăn và vô cùng mạo hiểm - chọn một cú nhảy tự do, không dù từ độ cao 400m xuống mặt đất thay vì phải chết ngạt và chết cháy.

Trong một tấm ảnh chụp thi thể nát nhừ của người đàn ông đã nhảy lầu này, người ta thấy chiếc áo lót của nạn nhân là một chiếc áo phông màu vàng cam. Đây là chiếc áo mà Jonathan Briley rất thích mặc. Và cũng nhờ vào nó mà thân nhân của Jonathan Briley đã nhận ra ông.

Nhưng một câu hỏi được đặt ra là: Tại sao phải cần rất nhiều thời gian mới xác định được người trong ảnh chính là Jonathan Briley? Rõ ràng là không một ai trong gia đình của nạn nhân muốn nói về số phận của Jonathan Briley. 

Bà Gwendolyn, chị gái của Jonathan Briley đã nói trong một buổi phỏng vấn truyền hình mới đây như sau: "Ngay khi nhìn thấy bức ảnh đó, tôi đã nghĩ ngay rằng: Người đàn ông cao, gày này nhiều khả năng là Jonathan Briley. Cậu ấy là một người yêu đời. Những lúc được ở bên nhau, chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười vui vẻ". 

Còn người em trai của Jonathan Briley thì hoàn toàn im lặng. Anh ta muốn tất cả mọi di vật, hình ảnh về người thân yêu của anh mãi mãi nằm sâu trong ký ức mình.                                                                                                            

Theo Lê Quân
Tiền phong/Bild