1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Những đứa “con hoang” của chế độ đa thê

Giáo phái Mormon với 11 triệu tín đồ khắp thế giới, hay còn gọi là Nhà thờ của các thánh trước ngày tận thế (FLDS), do nhà tiên tri Joseph Smith thành lập năm 1830. Qua nhiều thăng trầm, một nhóm ly khai cực đoan của giáo phái này đến đóng đô mới ở miền Tây nước Mỹ và vẫn duy trì một chế độ đa thê đầy hủ lậu.

Vì không có đủ phụ nữ để cho một ông lấy nhiều bà, nhóm trên đã phải giảm số đàn ông bằng cách sớm đẩy những đứa con trai ra khỏi cộng đồng, biến chúng thành những đứa "con hoang có bố mẹ”. Mới đây, 5 trong số hàng trăm đứa con trai mới bị đẩy ra ngoài lề như vậy đã quyết định khởi kiện ông trùm của nhóm tà giáo trên.

 

Chuyện xảy ra ở thế kỷ 21?

 

Trong văn phòng của cảnh sát trưởng Mark Shurtleff ở bang Utah thỉnh thoảng lại diễn ra những cảnh đầy nước mắt. Trước mặt công tố viên là vài đứa con trai 16, 17 tuổi. Chúng khóc lóc thảm thương, và chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được gặp lại gia đình.

 

Tất cả có một điểm chung: Xuất xứ từ thành phố Hildale dưới chân núi Vermillion Cliffs, nơi có khoảng 10.000-15.000 tín đồ FLDS sống dưới ách cai trị của nhà tiên tri tự phong Warren Jeffs.

 

Gideon Barlow, cậu bé 17 tuổi mặt đầy tàn nhang với giọng vô vọng: "Cháu không hiểu nổi tại sao mẹ cháu để những chuyện ấy xảy ra với con mình". Gideon là một trong hơn 400 đứa con trai mới lớn bị tống khỏi cộng đồng Mormon ở Hildale và Colorado City trong 4 năm qua theo thống kê của tờ Los Angeles Times.

 

Đã nhiều lần phòng công tố gợi ý Barlow khởi tố bố mẹ vì tội đuổi con cái vị thành niên ra khỏi nhà. "Nhưng bọn trẻ không muốn bố mẹ bị tội”, cảnh sát trưởng Shurtleff cho biết, "mà chỉ mong thủ phạm số 1 bị tóm cổ: Warren Jeffs, kẻ chịu trách nhiệm chính về hành vi vô nhân đạo này".

 

Chuyện thật khó tin

 

Trong khi FLDS dưới sức ép của luật pháp Mỹ phải công khai từ bỏ chế độ đa thê thì ở các nhóm như Jeffs chưa có gì thay đổi. Các tín đồ Mormon cực đoan giữ vững niềm tin rằng đàn ông chỉ có thể lên trời với Chúa sau khi chết nếu dưới trần này có nhiều vợ, ít nhất là 3!

 

Từ năm 2002 Jeffs nắm quyền cai trị cộng đồng Mormon ở biên giới bang Utah giáp Arizona, thế chỗ cho người cha Rulon có đến 70 vợ và từng tiên đoán là thế giới này sẽ được một biển lửa thanh lọc vào năm 2000.

 

Cùng với sự lên ngôi giáo chủ của Jeffs, theo thông tin của nha sĩ Dan Fischer, số con trai vị thành niên bị đẩy ra ngoài cộng đồng ngày càng gia tăng. Fischer từng theo đạo Mormon, ngày nay ông tổ chức một mạng lưới ở Salt Lake City để hỗ trợ những đứa bé không gia đình.

 

Chúng cần sự trợ giúp đó thật sự, sau khi rời khỏi một thế giới quái dị của Jeffs, nơi chúng được dạy rằng khủng long là giống vật từ một hành tinh lạ đến, rằng chưa có người nào đặt chân lên tận mặt trăng, còn Salt Lake City và Las Vegas là đất của quỹ dữ chớ đặt chân đến. Trong khung cảnh lạ lẫm, lại thiếu hơi ấm gia đình, nhiều đứa trẻ đã sa chân vào rượu và ma túy.

 

Mới 17 tuổi, Gideon Barlow không những chỉ mất liên lạc với gia đình mà còn phải tính đến chuyện không bao giờ có mẹ nữa. Nhân Ngày Lễ Các bà mẹ đầu tháng 5 vừa qua cậu muốn về thăm mẹ nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng mẹ cậu không muốn tiếp con.

 

Gideon xin mẹ cho phép gửi một gói quà, nhưng bà ta trả lời là không muốn nhận gì cả. Bố của Gideon, một người Mormon "mẫu mực”, từng là thị trưởng Hildale. Ông là một trong lớp tiên phong tới Colorado City. Ở tuổi 73, ông có tới 71 đứa con với 8 bà vợ. Chỉ vì một sự bất hòa với Jeffs mà ông bị Jeffs đuổi ra khỏi cộng đồng cùng với 20 đàn ông khác.

 

Theo điều tra của nhà chức trách, sau đó Jeffs đã chia vợ con những kẻ bị khai trừ cho các đàn ông khác dưới quyền mình. Gideon được một gia đình lạ hoắc thu nhận, song ông bố dượng mới có những quan niệm kiểu Taliban không cho phép cậu bé nghe nhạc, mặc T-shirt ngắn tay và gặp gỡ với các bạn khác giới. Do có xung đột với gia đinh mới, cậu bé nhận lệnh của Jeffs phải rời khỏi Hildale.

 

Mấy đứa bạn trai cùng cảnh ngộ kể lại rằng chúng chỉ được phép gói chút tư trang trong vòng 2 tiếng rồi chia tay người thân, sau đó bị đưa đến những địa phương gần đây như St. George hay Hurricane rồi bị bỏ mặc đó như những đứa con hoang đã trở thành gánh nặng.

 

Nhưng trong cái rủi vẫn gặp may khi Gideon được một đôi vợ chồng Mormon có đầu óc cấp tiến đem về nhà nuôi. Song điều gì có thể bù đắp cho gia đình bị cướp đi một cách tàn nhẫn, nhân danh một thứ tôn giáo cổ hủ không khác gì ở Afghanistan của Bin Laden?

 

Ánh sáng cuối đường hầm

 

Rốt cuộc thì 5 trong số những đứa trẻ tội nghiệp cũng được công tố viên thuyết phục phát đơn kiện Jeffs. Hắn bị buộc tội đẩy bọn trẻ ra ngoài cộng đồng để trừ bớt sự cạnh tranh trong việc chọn vợ của giáo chủ! Các nhà chức trách cũng chia sẻ ý tưởng này. "Đó chỉ là một bài toán đơn giản: Khi hàng chục cô gái trẻ được phân công làm vợ một người, số thanh niên còn lại để đi đâu?”, công tố viên hỏi cảnh sát trưởng Shurtteff.

 

Cuối tuần vừa qua, Jeffs cũng nhận thêm một đơn truy tố nữa của Tòa án Arizona vì mưu mô gán một cô bé 16 tuổi lấy chồng 28 tuổi đã có vợ. Theo luật hiện hành của Mỹ thì riêng tội này đủ đưa Jeffs 2 năm vào sau song sắt, song nhà tiên tri đã ngửi thấy trước nguy cơ và lặn mất tăm.

 

Nhà nước, sau khi đã nhắm mắt quá lâu trước cảnh ngang trái trong cộng đồng Mormon, đành phải ra tay tỏ uy lực. Trước hết, họ phong tỏa tài sản một công ty của Jeffs từng chiếm hữu hầu hết bất động sản ở địa phương.

 

Theo TT&VH