Một thoáng Nhật Bản những ngày cuối thu, đầu đông

(Dân trí) - Osaka, trung tâm kinh tế lớn thứ 2 của Nhật Bản (chỉ sau Tokyo) những ngày này rực ánh vàng và đỏ của màu lá. Ngược lại, Sapporo - thành phố lớn thứ tư của xứ mặt trời mọc - lại trắng trời tuyết là tuyết.

Nếu ngày xưa chuyện lấp biển tạo đảo chỉ có trong truyền thuyết thì tại Osaka, sân bay quốc tế Kansai được xây dựng ngay trên hòn đảo nhân tạo với tổng diện tích lên đến 511 hecta. Sân bay hình chữ nhật, nằm trên vịnh Osaka cách đất liền 5km, nhìn từ trên xuống giống như một hàng không mẫu hạm. Với tổng kinh phí xây dựng 18 tỷ USD, sân bay Kansai được khánh thành năm 1994, đón khoảng 30 triệu khách/ năm.

Một thoáng Osaka những ngày cuối thu

Được xây dựng theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Italia Gien Gio Piano, toàn bộ sân bay hầu như không có bê tông mà chỉ là những thanh giằng bằng thép không rỉ, lắp kính màu. Từ trên không trung nhìn xuống sân bay như con chim đang xòe hai cánh.

Một thoáng Osaka những ngày cuối thu

Ấn tượng nhất khi đặt chân đến Osaka chính là màu lá vàng tươi và đỏ rực. Đó là hai màu chủ đạo trên đường phố Osaka những ngày cuối thu này. So sánh trên bản đồ nhiệt độ thì thời tiết ở Osaka ấm hơn nhiều so với Tokyo.

Một thoáng Osaka những ngày cuối thu


Một thoáng Osaka những ngày cuối thu

Một thoáng Osaka những ngày cuối thu

Một thoáng Osaka những ngày cuối thu

Lâu đài Osaka được công nhận là di sản thế giới với các đường hào uốn lượn bao quanh tuyệt đẹp. Cung điện Osaka - niềm tự hào của người Nhật Bản luôn thu hút du khách bốn phương.

Một thoáng Osaka những ngày cuối thu

Học sinh tham quan lâu đài cổ

Một thoáng Osaka những ngày cuối thu

Tường hào bao quanh lâu đài

Một thoáng Osaka những ngày cuối thu


Một thoáng Osaka những ngày cuối thu

Lâu đài cổ, niềm tự hào của người Nhật
Lâu đài cổ, niềm tự hào của người Nhật

Một thoáng Osaka những ngày cuối thu

Có một câu dân gian người Nhật hay nói "Muốn thấy Kimono thì đến Kyoto, muốn ăn ngon thì hãy đến Osaka". Ẩm thực vùng Osaka bao gồm okonomiyaki (bánh cake chiên), takoyaki (bạch tuộc tẩm bột nướng), udon (một loại mì), món sushi địa phương và những thức ăn Nhật Bản truyền thống khác. Nổi tiếng với rất nhiều món ăn ngon, Osaka được xem như “nhà bếp của quốc gia”.

Viện hải dương học Osaka toàn cá
suốt 6 tầng lầu với hơn 35.000 loài sinh vật biển độc đáo.

Viện hải dương học Osaka toàn cá
suốt 6 tầng lầu với hơn 35.000 loài sinh vật biển độc đáo.

Viện hải dương học Osaka toàn cá suốt 6 tầng lầu với hơn 35.000 loài sinh vật biển hết sức độc đáo. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng những con cá nhám khổng lồ, cá quỷ... sống cùng các luồng cá hàng trăm ngàn con, óng ánh nhiều sắc màu.

Viện hải dương học Osaka với nhiều loại cá, sứa đủ màu sắc, độc đáo

Viện hải dương học - một trong những điểm du lịch thu hút khách của Osaka

Một thoáng Nhật Bản những ngày cuối thu, đầu đông

Ngược lại
với không khí se lạnh dễ chịu của Osaka, Sapporo đã thực sự bước vào đông.


Ngược lại
với không khí se lạnh dễ chịu của Osaka, Sapporo đã thực sự bước vào đông.


Ngược lại
với không khí se lạnh dễ chịu của Osaka, Sapporo đã thực sự bước vào đông.

Ngược lại với không khí se se dễ chịu của Osaka, Sapporo đã thực sự bước vào đông. Cách Osaka 1 tiếng rưỡi giờ bay - Sapporo là thành phố lớn thứ tư tại Nhật Bản và là thành phố lớn nhất đảo Hokkaido - có lượng tuyết rơi rất dày. Sapporo được biết đến như nơi tổ chức các thế vận hội Mùa đông. Lễ hội tuyết hàng năm cũng thu hút hơn 2 triệu khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Thành phố này cũng là đại bản doanh của nhà máy bia Sapporo.

Hồng Tâm

Lá bắt đầu rơi, đón mùa đông


Hồng Tâm

Hồng Tâm


Hồng Tâm

Bảo tàng bia Sapporo

Hồng Tâm


Hồng Tâm (từ Nhật Bản)