Một cô gái trở về sau 8 năm bị bắt cóc
Cô gái Áo Natascha Kampusch 18 tuổi, bị bắt cóc cách đây 8 năm và bị giam cầm trong một hầm rượu, đã tự giải thoát cho mình trong khi kẻ được cho là thủ phạm bắt cóc cô đã nhảy vào đầu tàu tự vẫn, các nhà chức trách cho biết.
Kampusch được tìm thấy trong sân chơi tại một khu dân cư ở phía đông bắc Vienna chiều hôm qua. Cô đã được xác nhận nhờ một vết sẹo trên cánh tay từ ngày còn nhỏ. Sự kiện này đã chấm dứt những bí ẩn mà cảnh sát Áo bao lâu nay đã tốn rất tâm lực.
8 năm trước, Kampusch đã biến mất khi đang trên đường tới trường. Khi ấy cô mới 10 tuổi.
Đài Truyền hình Áo đưa tin, kẻ bắt cóc là Wolfgang Priklopil, 44 tuổi. Một chuyên gia ADN đang tiến hành các xét nghiệm để làm rõ danh tính của ông ta.
Armin Halm, phát ngôn viên cảnh sát liên bang Áo cho biết, cô gái trẻ nói với các nhà điều tra rằng tên mình là Natascha Kampusch và cô bị bắt cóc, bị giam giữ nhiều năm trong một hầm rượu bên dưới gara ôtô của một căn nhà ở Strasshof, ngay bên ngoài Vienna.
Theo Đài Truyền hình Áo, ngoài vết sẹo, cô cũng được chính cha mẹ và chị gái xác nhận. "Chúng tôi khá chắc rằng đây chính là cô ấy", ông Halm nói.
Hãng thông tấn Áo dẫn lời ông Erich Zwettler thuộc lực lượng cảnh sát liên bang nói rằng cô gái trẻ dường như mắc Hội chứng Stockholm nghiêm trọng, tức cơ chế sống sót mà một con tin bắt đầu đồng cảm với kẻ bắt cóc.
Các nhà chức trách cho biết, cô gái trẻ đã được bác sĩ kiểm tra và không có dấu hiệu nào cho thấy cô bị thương. Tuy nhiên, cảnh sát Áo đang điều tra liệu cô gái có bị đánh đập hoặc lạm dụng tình dục hay không.
Theo Thanh Hảo
Vietnamnet/BBC, AP





