1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mẹ cô gái bị bắt cóc 8 năm kêu cứu

Mẹ của cô gái người Áo bị bắt cóc và giam cầm hơn 8 năm cho rằng ban cố vấn cho Natascha đã lập tức tách cô bé ra khỏi mẹ ngay khi cô trở về, và điều đó giống như một vụ bắt cóc thứ hai.

Ngày 23/8 tới là tròn một năm Natascha thoát khỏi cảnh giam cầm. Bà Brigitta Sirny, 57 tuổi, mẹ đẻ của cô, trả lời phỏng vấn báo chí.

Thưa bà Sirny, sức khoẻ của bà dạo này ra sao?

Nói chung là tốt, nhưng tôi vẫn thấy có gì bất ổn. Tôi vẫn thường có những giấc mơ….

Trong cuốn truyện mà bà đang viết dở cho thấy bà đã có ý định nhẩy lầu. Bà có còn nuôi ý định tự tử nữa hay không?

Không! Chỉ một lần duy nhất đó thôi. Tôi đã thực sự hoảng loạn trong khoảnh khắc đó. Giá như mà tôi chỉ có một mình Natascha mà không có hai đứa con gái khác nữa thì có lẽ là tôi đã nhẩy rồi. Tôi không muốn để lại cho các con của tôi thêm một nỗi đau nào nữa.

Trong cuốn truyện đang viết bà đã cáo buộc ban cố vấn của Natascha rằng, họ đã cản trở không cho bà tiếp xúc với con mình sau khi cô ấy được tự do?

Natascha đã trở về nhưng người ta lại lập tức tách nó ra khỏi tôi. Điều đó cũng giống như một vụ bắt cóc thứ hai vậy.

Bà vẫn thường vào căn phòng của Natascha trong suốt hơn 8 năm ấy chứ?

Tuyệt nhiên không trong năm đầu tiên. Còn sau đó thì chỉ vào để làm vệ sinh khi thực sự cần thiết và còn vì những con búp bê của Natascha trong đó nữa, chúng đã bị mọt ăn trụi cả tóc.

Natascha đã đọc cuốn truyện của bà rồi chứ?

 Vâng!

Cô ấy có thích cuốn truyện đó không?

 Nó không phản đối.

Cuộc sống của bà diễn ra thế nào?

Cuối tuần chúng tôi đi mua sắm, ăn kem, gặp chị gái của Natascha và 5 đứa cháu của tôi.

Bà có nấu đồ ăn cho Natascha không ? Ví dụ: Món ăn mà trước đây cô ấy từng yêu thích?

Có! Nhưng khẩu vị của nó đã thay đổi. Tôi không biết là kẻ bắt cóc Natascha đã cho nó ăn những gì. Nhưng món ớt nấu với thịt gà của tôi luôn đem đến cho nó sự ngon miệng.

Con gái của bà bị mất tích lúc còn bé, khi trở về đã là một phụ nữ. Cô ấy đã có những thay đổi ra sao?

Thật may mắn là nó vẫn tự tin như trước đây. Nếu có điều gì không hài lòng, ngay lập tức là nó lên tiếng. Nhưng cũng có đôi lúc tôi nhìn vào mắt của nó và nhận ra rằng, nó cũng không mạnh mẽ như tính cách của nó. Sau khi Natascha trở về, tôi luôn ngắm nhìn nó mà không biết chán.

Bà đã từng được miêu tả như là một người mẹ cay độc, điều đó có làm bà bị tổn thương không?

Tất nhiên!

 Bà sẽ viết về mình như thế nào với tư cách là một người mẹ?

Tôi sẽ thể hiện một cách đúng mực để cả ba đứa con gái đều chấp nhận được. Đôi khi tôi rất bận vì có 4 tới công việc khác nhau cùng lúc, nhưng tôi luôn có mặt nếu các con cần đến mình.

Khi các con của bà bất hoà với nhau, bà có thường nhắc nhở chúng không?

 

Mẹ cô gái bị bắt cóc 8 năm kêu cứu - 1
 

Mẹ Natascha và cuốn sách

viết về con gái.

Có! Tôi thường xuyên giảng giải cho các con, đừng vì sự bất hoà mà dẫn đến chia ly. Một điều đặc biệt tồi tệ đối với tôi là trước đây tôi đã có tới 5 lần để cho Natascha đi học một mình.

Natascha đã có một mối tình mới ?

Tôi cầu mong rằng, nó tìm được một người bạn đời. Nhưng tôi cho là điều đó sẽ rất khó để trở thành hiện thực. Với nó đó thực sự là một chặng đường đầy chông gai.

Cuộc sống của Natascha bây giờ ra sao?

Hiện nó đang học một mình một lớp để nhanh chóng kết thúc chương trình phổ thông. Nataschsa đã có một căn hộ riêng và nó muốn điều đó. Nhưng nó lại hoàn toàn không quen sống một mình. Ở một khía cạnh nào đó thì những nỗi ám ảnh trước đây vẫn còn đè nặng lên cuộc sống của nó. Nó vẫn ái ngại khi phải đi taxi hay đến bác sĩ nha khoa một mình.

Bà có nói chuyện với cô ấy về vụ bắt cóc không?

Không! Vì giữa chúng tôi đã có một thoả thuận là không đả động gì đến điều đó. Tôi cũng không bao giờ hỏi nó rằng, điều gì đã xảy ra trong hầm ngầm ấy? Và tôi cho là sẽ không khôn khéo nếu đề cập đến vấn đề này.

Bà sẽ làm gì vào ngày 23/8 tới đây, ngày Natascha thoát khỏi cảnh giam cầm cách đó đúng một năm? Ăn mừng?

Tôi sẽ đi và sẽ tổ chức liên hoan cùng với các cháu của mình tại trang trại. Đó là ngày sinh nhật thứ hai của Natascha.

Bà có yểm bùa cho Natascha?

Tôi có một chuỗi hạt đeo tay của Natascha trong túi xách, đó là chuỗi hạt có gắn hình con voi mà nó đã đeo suốt 8 năm ròng. Ngoài ra còn có một tấm ảnh, một con chuột bằng vải lấy từ giỏ đồ chơi của nó. Natascha đã kể với tôi rằng, đó là con chuột yêu quý nhất của nó.

Bà mong muốn điều gì cho tương lai của con gái ?

Tôi mong rằng, nó sẽ bình thường trở lại. Bởi có gì đó vẫn chưa bình thường.

Theo Tiền Phong/Bild