1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Iran không từ bỏ kế hoạch trả thù Israel

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Iran cảnh báo Israel sẽ nhận đòn đáp trả thích đáng vì những động thái của nước này.

Iran không từ bỏ kế hoạch trả thù Israel - 1

Tên lửa Iran tham gia cuộc diễu hành (Ảnh: Reuters).

Bình luận về khả năng từ bỏ kế hoạch tấn công Israel trước vòng đàm phán mới tại Qatar về lệnh ngừng bắn ở Gaza, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali ngày 14/8 nhắc lại "tuyên bố của lãnh tụ tinh thần Iran về việc đáp trả cho sự đổ máu" và thái độ của phía Iran cho thấy nước này sẽ thực hiện theo kế hoạch đó.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hồi tháng 7 cảnh báo Israel chuẩn bị "chịu hình phạt thảm khốc" vì đã ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ngay tại thủ đô Tehran. Ông tuyên bố Iran sẽ "trả thù" cho sự đổ máu của thủ lĩnh Hamas.

"Sẽ có đòn đáp trả, nhưng chúng tôi không biết chính xác là khi nào", Đại sứ Jalali cho biết. "Trong mọi trường hợp, Cộng hòa Hồi giáo Iran luôn sẵn sàng chống lại mọi hành động xâm nhập, chúng tôi sẽ đáp trả (Israel)", ông tuyên bố.

Dmitry Gendelman, cố vấn của Văn phòng Thủ tướng Israel, nói rằng vòng đàm phán tiếp theo về việc giải quyết tình hình ở Dải Gaza dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 tại thủ đô Qatar. Ông chỉ rõ, đoàn đại biểu Israel sẽ đến Doha do giám đốc tình báo Mossad David Barnea dẫn đầu.

Trước đó, đề cập đến tuyên bố của phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc hôm 9/8 rằng Tehran sẽ tôn trọng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào ở Gaza và thỏa thuận con tin được Hamas chấp nhận, và do vậy có thể kiềm chế không tấn công, Ahmad Bakhshayesh Ardestani, một thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, cho biết đây thực sự là tình huống duy nhất mà Iran sẽ không trả đũa.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng tình hình đàm phán giữa hai bên cho thấy "không có khả năng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận như vậy trong tương lai và vì lý do này, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không bỏ qua vụ đổ máu của thủ lĩnh Haniyeh".

Quan chức Iran tuyên bố "sẽ có đổ máu" để trả thù cho thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, người đã bị ám sát tại Tehran khi tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran. Iran và Hamas cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát này, song Israel không lên tiếng về vụ việc.

Ông Ardestani tuyên bố Iran "chắc chắn đã chuẩn bị cho hậu quả của một cuộc tấn công như vậy và sẽ sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào sau đó". Ông cho biết phản ứng của Iran sẽ "được thực hiện bất ngờ và thậm chí có thể kéo dài từ 3 đến 4 ngày".

Ông Ardestani cũng tiết lộ, việc kéo dài đòn đáp trả hoặc bắt Israel chờ đợi đòn đáp trả là động thái có lợi cho Iran, vì Israel "đêm nào cũng ở trong tình trạng thấp thỏm, và việc khiến Israel luôn ở trong tình trạng thấp thỏm cũng là một phần của hoạt động trả thù".

Theo ông Ardestani, rằng Iran sẽ đáp trả khi "thích hợp", nhưng cuộc tấn công này phải diễn ra "bất ngờ".

Ông Ardestani cũng ám chỉ đến sự tham gia của các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong một cuộc tấn công vào Israel, có khả năng là lực lượng Hezbollah ở Li Băng.

"Lần này, giống như lần trước, các nhóm kháng chiến trong khu vực chắc chắn sẽ đồng hành cùng Cộng hòa Hồi giáo Iran trong việc đưa ra phản ứng của mình", ông nói thêm.

Khi được hỏi liệu cuộc tấn công vào Israel có giống với "Chiến dịch True Promise", tên được Iran đặt cho cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel hồi tháng 4, hay không, ông Ardestani cho biết cuộc tấn công lần này có thể diễn ra tương tự, nhưng ở quy mô lớn hơn.

"Trong cuộc tấn công trước, khoảng 300 máy bay không người lái và tên lửa đã được bắn vào các vùng lãnh thổ bị kiểm soát, và lần này, số lượng đạn có thể tăng lên, chẳng hạn, khoảng 600 quả", quan chức Iran tiết lộ.

Theo Tass