Huyền thoại cờ vua được chôn cất trong lặng lẽ
(Dân trí) - Thiên tài cờ vua Bobby Fischer hôm qua đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng trong một lễ tang riêng tư tại một nhà thờ ở miền nam Iceland.
Theo Kênh 2 của Iceland, lễ tang đưa tiễn Bobby Fischer được tổ chức tại nhà thờ Laugardaelir, bên ngoài thị trấn Selfoss, miền nam Iceland. Ông Fischer đã qua đời vì bệnh thận hôm thứ năm tuần trước, ở tuổi 64.
Được biết tang lễ được tổ chức khá nhanh, và chỉ có một số ít người tham dự, trong đó có người bạn lâu năm của Fischer, Miyoko Watai, người bạn đồng thời cũng là người phát ngôn Gardar Sverrisson.
Thiên tài cờ vua Fischer đã làm nên tên tuổi của mình trên khắp thế giới vào năm 1972 khi đánh bại kiện tướng cờ vua Liên Xô Boris Spassky tại Reykjavik. Ông là người đầu tiên của Mỹ được nắm giữ ngôi vị vô địch cờ vua thế giới.
Chiến thắng của ông được người Mỹ hết lòng ca ngợi, bởi nó diễn ra trong thời điểm đỉnh cao của Chiến tranh lạnh, và trận đấu cờ vua được xem như là trận đấu giữa hai cường quốc Liên Xô - Mỹ.
Tuy nhiên, hai năm sau, ông đã để mất danh hiệu vô địch thế giới khi từ chối tham gia thi đấu với kiện tướng Liên Xô Anatoly Karpov. Sau đó ông từ bỏ sự nghiệp thi đấu cờ vua, và sống khá lặng lẽ, lúc ở Hungary, lúc ở Philippines. Thỉnh thoảng ông xuất hiện và đưa ra những lời bình luận khá gay gắt, đôi khi là công kích nước Mỹ.
Fischer sinh ra ở Chicago nhưng lớn lên ở New York. Ông đã từng bị bắt ở Nhật năm 2004 và đã từng bất chấp lệnh cấm thi đấu chơi cờ của Mỹ, “tái ngộ” với Boris Spassky tại Yugoslavia năm 1992, và lại giành chiến thắng.
Fischer đã từ bỏ quốc tịch Mỹ và trong những năm cuối đời ông được tị nạn tại Iceland.
Trang Thu
Theo AP