1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Con trai thủ lĩnh Hamas lên tiếng sau khi cha bị ám sát

Đức Hoàng

(Dân trí) - Con trai của thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh lên tiếng sau khi cha ông bị ám sát ở Tehran, Iran.

Con trai thủ lĩnh Hamas lên tiếng sau khi cha bị ám sát - 1

Thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh (Ảnh: Getty).

Abdul Salam Haniyeh, con trai ông Ismail Haniyeh, tuyên bố rằng người Palestine sẽ "chiến đấu tới khi đạt được hòa bình".

Trước đó, nhóm vũ trang của người Palestine cho biết, ông Ismail Haniyeh đã bị ám sát ở Iran. Hamas cáo buộc Israel và Mỹ đứng sau vụ việc.

Ông Abdul Salam Haniyeh nói rằng, cha của ông "đã đấu tranh cho sự thống nhất của tất cả các phe phái Palestine". Ông cho biết, cha mình đã sống sót sau khi trải qua 4 vụ ám sát, và gọi cái chết của ông Ismail Haniyeh là "tử vì đạo".

"Ông ấy rất muốn thiết lập sự thống nhất quốc gia và đấu tranh cho sự thống nhất của tất cả các phe phái Palestine. Chúng tôi khẳng định rằng vụ ám sát này sẽ không ngăn cản được sự phong trào kháng chiến, người Palestine sẽ chiến đấu cho đến khi giành được tự do", ông nói.

Israel chưa bình luận về vụ việc nhưng từng thề sẽ loại bỏ ban lãnh đạo Hamas sau vụ nhóm vũ trang này tấn công các khu vực do Tel Aviv kiểm soát vào tháng 10 năm ngoái làm 1.200 người chết và 250 người bị bắt cóc.

Chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza trong 9 tháng qua đã khiến 39.000 người chết, phần lớn là dân thường.

Theo hãng tin Al Hadath, dinh thự riêng của ông Haniyeh ở Tehran đã bị trúng tên lửa dẫn đường. Fars News cho biết vụ ám sát đã được thực hiện bằng tên lửa.

Cái chết của ông Haniyeh đã làm dấy lên nỗi lo ngại về sự leo thang rộng hơn trong khu vực Trung Đông, đặc biệt là khi nó xảy ra chỉ vài giờ sau khi Israel tuyên bố đã giết chết chỉ huy cấp cao của Hezbollah, Fuad Shukr, trong một cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Li Băng.

Cả Iran và Hamas đều tuyên bố sẽ đáp trả nhằm vào Israel.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng nước này không liên quan gì đến vụ ám sát ông Ismail Haniyeh.

Mặt khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington sẽ bảo vệ Israel khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng có thể xảy ra sắp tới.

"Nếu Israel bị tấn công, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp bảo vệ Israel. Các bạn đã thấy chúng tôi làm điều đó vào tháng 4; các bạn có thể mong đợi thấy chúng tôi làm điều đó một lần nữa", ông nói.

Theo Newsweek