Chỉ huy lữ đoàn Ukraine thoát ám sát vì "súng của nghi phạm bị hỏng"

(Dân trí) - Ukraine cho biết một quan chức quân sự cấp cao đã thoát âm mưu ám sát trong gang tấc trong khi truyền thông nước này cho biết súng của nghi phạm thực hiện vụ việc đã bị hỏng ngay khi định ra tay.

Chỉ huy lữ đoàn Ukraine thoát ám sát vì súng của nghi phạm bị hỏng - 1

Chỉ huy Lữ đoàn Khartiia Ihor Obolienskyi gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev, Ukraine, vào ngày 20/7 (Ảnh: Telegram).

Chỉ huy Lữ đoàn Khartiia, ông Ihor Obolienskyi, đã sống sót sau một vụ ám sát bất thành, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 31/7 sau khi nghe báo cáo từ quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Oleksandr Poklad.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả vụ tấn công nhằm vào Ukraine và vị chỉ huy Ukraine này", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Ukraine cho biết thêm nghi phạm thực hiện vụ tấn công cùng các đồng phạm đã bị bắt giữ và các thủ tục tố tụng đang được tiến hành.

Báo Ukrainska Pravda dẫn các nguồn tin trong lực lượng thực thi pháp luật, một người đàn ông 69 tuổi bị tình nghi chuẩn bị ám sát ông Obolienskyi đã bị bắt tại Kharkov, gần một tiệm cắt tóc.

Theo điều tra ban đầu, người này được cơ quan tình báo đối thủ tuyển mộ. Tình báo đối thủ được cho là đã giả danh nhân viên SBU và thuyết phục người đàn ông ở Kharkov rằng ông Obolienskyi là một "kẻ phản bội".

Nghi phạm được cho là đã tiếp cận chỉ huy lữ đoàn từ phía sau, nhưng khẩu súng gặp trục trặc đúng thời điểm định nổ súng, khiến vụ ám sát thất bại.

Khi bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng ngắn Makarov cùng đạn dược.

Nghi phạm khai rằng đã nhận khẩu súng từ một người chưa rõ danh tính tại Kharkov theo chỉ đạo của người điều phối. Hiện các cơ quan thực thi pháp luật đang xác định danh tính người cung cấp vũ khí, phân tích hình ảnh từ camera giám sát, truy tìm các đồng phạm và điều tra xem liệu hành trình di chuyển của vị chỉ huy có bị rò rỉ hay không.

Theo Ukrainska Pravda, một vụ án hình sự đã được khởi tố.

Theo Kyiv Independent