1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh tượng như “ngày tận thế” ở vùng tâm dịch viêm phổi lạ của Trung Quốc

(Dân trí) - Người dân ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - tâm dịch viêm phổi do vius corona mới gây ra - miêu tả cảnh tượng tại các bệnh viện ở đây như "ngày tận thế" trong bối cảnh Trung Quốc chật vật đối phó với dịch đã khiến ít nhất 56 người tử vong, hơn 2.000 người nhiễm bệnh.

Cảnh tượng như “ngày tận thế” ở vùng tâm dịch viêm phổi lạ của Trung Quốc - 1

Thành phố Vũ Hán hạn chế người dân di chuyển ra khỏi địa phương. (Ảnh minh họa: Reuters)

Không ai được rời đi

Theo Dailymail, tại tâm dịch viêm phổi Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khoảng 450 bác sĩ quân y đã được điều động tới để hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân viêm phổi do nhiễm virus corona mới. Trong khi đó, cảnh sát trực 24/24 để ngăn các phương tiện rời vùng tâm dịch. Giới chức địa phương đã chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế đi lại đối với người dân ở Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân, trong một nỗ lực nhằm ngăn dịch viêm phổi lây lan.

Lối vào cao tốc ra để ra khỏi thành phố bị chặn bởi rào chắn. “Không ai được phép rời đi”, một cảnh sát cho biết. Phóng viên có mặt tại đây cho biết họ chỉ thấy hai chiếc ô tô được phép đi qua, trong đó có một chiếc xe tải trắng mà cảnh sát nói rằng xe được điều đi “mua thuốc” và sẽ trở lại thành phố.

Bệnh viện quá tải, cảnh tượng "như ngày tận thế"

Cảnh tượng như “ngày tận thế” ở vùng tâm dịch viêm phổi lạ của Trung Quốc - 2

Các bệnh viện ở Vũ Hán đều trong tình trạng quá tải. (Ảnh: AFP)

Tại Vũ Hán, người dân đổ xô mua thuốc dự phòng, tích trữ đồ ăn để hạn chế ra ngoài. Trong khi đó, các bệnh viện ở Vũ Hán đều trong tình trạng quá tải, bệnh nhân phải xếp hàng dài chờ đợi. Sự lo lắng và chờ đợi khiến họ giận dữ.

"Phải chờ ít nhất 5 tiếng đồng hồ mới được vào khám", một người phụ nữ địa phương phàn nàn. Thậm chí, một người đàn ông tầm ngoài 30 tuổi nói rằng anh đã phải xếp hàng 2 ngày. Một người dân có tên Xiaoxi, 36 tuổi, cho biết, cô đã mất cả dịp cuối tuần để đưa chồng hết bệnh viện này đến bệnh viện khác chỉ với hy vọng xét nghiệm xem chồng cô có nhiễm virus corona mới đang hoành hành ở Trung Quốc hay không.

"Tôi không có gì. Không quần áo bảo hộ, chỉ một chiếc áo mưa và đứng chờ bên ngoài bệnh viện dưới trời mưa. Tôi cảm thấy bất lực, tôi đã phải chờ đợi nhiều ngày qua. Tôi không biết liệu chúng tôi có thể sống sót để chào năm mới hay không", Xiaoxi chia sẻ với báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng.

Cô nói, đêm giao thừa với cô giống như “ngày tận thế” vì vợ chồng cô không biết đi đâu về đâu trong thành phố đang bị phong tỏa vì dịch bệnh đáng sợ.

Cảnh tượng như “ngày tận thế” ở vùng tâm dịch viêm phổi lạ của Trung Quốc - 3
Người dân xếp hàng dài chờ khám tại các bệnh viện. (Ảnh: AFP)

Một đoạn video được Xiaoxi chia sẻ dường như cho thấy hành lang bệnh viện chật kín bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang chờ tới lượt khám.

Đoạn video cũng cho thấy các nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ và thi thể các bệnh nhân được phủ kín đặt ngay bên ngoài hành lang. “Tôi đã đưa một gói giấy lau cho một y tá. Cô ấy khóc và cố gọi một số người tới di chuyển các thi thể nhưng không ai trả lời”, Xiaoxi nói.

Xiaoxi cho biết, chồng cô đã vào khu vực chờ của phòng cấp cứu với hy vọng sẽ được nhập viện. Cô cho hay, chồng cô có biểu hiện sốt từ hơn 1 tuần trước và bắt đầu ho ra máu nhưng cả 4 bệnh viện đều từ chối tiếp nhận vì không còn chỗ và cũng không thể tiến hành thêm các xét nghiệm. Bệnh viện đầu tiên chỉ dẫn họ về nhà và cho một số liều thuốc cúm. Tuy nhiên, chồng của Xiaoxi vẫn không cắt sốt nên họ vẫn kiên trì tìm đến hết bệnh viện này đến bệnh viện khác và cũng vẫn chỉ nhận được lời khuyên là về nhà và dùng kháng sinh.

“Chồng tôi không ăn uống được gì nhiều ngày nay, bệnh tình của anh ấy ngày càng nặng hơn. Mọi người đang chết dần, chết mòn, thậm chí không ai còn quan tâm đến những thi thể. Cứ thế này, chắc tất cả chúng tôi sẽ chết”, Xiaoxi nói. Cô cho biết thêm: “Tôi phải chi trả mọi thứ từ 100 đến 1.000 Nhân dân tệ mỗi ngày cho tiền thuốc. Rất nhiều người giống chúng tôi. Tôi thấy nhiều người thậm chí không đủ tiền điều trị nên chỉ còn biết ở nhà”.

Cảnh tượng như “ngày tận thế” ở vùng tâm dịch viêm phổi lạ của Trung Quốc - 4

Các nhân viên y tế tại Vũ Hán (Ảnh: AFP)

Chính quyền thành phố Vũ Hán hôm 24/1 đã ra thông báo yêu cầu các quan chức địa phương xác định các bệnh nhân có triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới, sắp xếp để tiến hành xét nghiệm cho họ tại bệnh viện.

Theo lời Xiaoxi, hệ thống bệnh viện công đều quá tải và “vượt tầm kiểm soát”. “Có thể thấy người nhà bệnh nhân gây gổ với bác sĩ và y tá, bằng mọi cách để được xét nghiệm hoặc đăng ký giường bệnh… chúng tôi rất mệt mỏi. Thực sự mệt mỏi”, Xiaoxi nói.

Xiaoxi phải thuê một nhà nghỉ gần bệnh viện và giờ cô sợ trở về nhà vì lo có thể lây bệnh sang cho con gái 6 tuổi của mình.

Minh Phương
Theo SCMP