1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Brazil bắt giữ 4 nghi phạm vụ cháy hộp đêm kinh hoàng

(Dân trí) – Cảnh sát Brazil ngày 28/1 đã bắt giữ 2 chủ sở hữu hộp đêm cùng 2 thành viên ban nhạc đã tham gia buổi trình diễn tại đây vì bị nghi liên quan đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến hơn 230 người thiệt mạng.

Vụ hỏa hoạn, được miêu tả là tồi tệ thứ hai trong lịch sử Brazil, đã khiến một sự kiện đánh dấu bước chuẩn bị của nước này cho vòng chung kết World Cup 2014 phải hủy bỏ. Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng (tức 4 giờ GMT) hôm 27/1 giữa lúc rất đông sinh viên đang có mặt tại đây.
 
Vụ hỏa hoạn tại hộp đêm Kiss club đã khiến 231 người thiệt mạng
Vụ hỏa hoạn tại hộp đêm Kiss club đã khiến 231 người thiệt mạng

Những người sống sót cho biết một thành viên ban nhạc đã đốt pháo hoa và đó có thể là nguyên nhân gây hỏa hoạn. “Chúng tôi cho rằng nguyên nhân gây cháy dễ thấy nhất là việc pháo hoa đã được ban nhạc sử dụng, khiến phát ra những tia lửa làm cháy trần nhà”, đại diện cơ quan cảnh sát, ông Sandro Meinerz, nhận định.

Trong khi người nhà của các nạn nhân đau đớn khóc thương thân nhân xấu số, cơ quan chức năng cho biết họ đã bắt giữ đồng sở hữu hộp đêm này là Elissandro Sphor cùng 2 thành viên của ban nhạc Gurizada Fandangueira. Người đồng sở hữu còn lại của hộp đêm sau đó cũng đã tự đến trình diện cảnh sát. 

Theo ông Meinerz, giấy phép hoạt động của hộp đêm này đã hết hạn từ tháng 8 năm ngoái và các lối thoát hiểm của nơi này đều chỉ hướng tới lối vào duy nhất nên đã gây ra tình trạng tắc nghẽn chết người. Hầu hết các nạn nhân tử vong do hít phải khói trong lúc cố chen lấn để thoát ra.

Khai nhận trước cảnh sát, đồng chủ sở hữu hộp đêm Elissandro Sphor thừa nhận giấy phép hoạt động của họ đã hết hạn và đang chờ được gia hạn. Theo trang Globo G1, người này đã đổ lỗi cho ban nhạc về vụ hỏa hoạn. 

Về phần mình, ban nhạc phủ nhận và nói rằng một trong số các thành viên của họ cũng nằm trong số nạn nhân thiệt mạng. “Chúng tôi muốn công lý, chúng tôi không có lỗi trong bất kỳ điều gì. Chúng tôi không muốn mất đi một đồng nghiệp”, một thành viên ban nhạc có tên Rodrigo Lemos Martins khẳng định với trang tin G1.
 
Rất nhiều gia đình Brazil đã mất người thân
Rất nhiều gia đình Brazil đã mất người thân

Sphor phủ nhận lời khai của các nhân chứng rằng mình đã ra lệnh cho bảo vệ chặn lối ra của câu lạc bộ. Vị chủ hộp đêm cũng bác bỏ việc đã tháo bỏ một máy tính, mà ông Meinerz cho biết đã biến mất, có chứa những hình ảnh được camera an ninh ghi lại tại hiện trường.

Đến thời điểm hiện tại, con số thương vong được cơ quan chức năng xác nhận là 231 người chết, giảm 2 người so với thông tin ban đầu. Ngoài ra còn có ít nhất 100 người phải nhập viện, trong đó có 80 trường hợp nghiêm trọng. 

Theo đại úy cảnh sát quân sự Edi Paulo Garcia, khoảng 180 người đã đổ xô vào khu vực nhà vệ sinh của hộp đêm và bị chết ngạt tại đây trong lúc cố đi tìm lối thoát hiểm.
 
Tại một nghĩa trang ở Santa Maria, cô Juliana bàng hoàng không thể tin rằng cô đang phải dự lễ an táng em trai Heitor Oliveira. “Tại sao? Tại sao?”, Juliana nức nở trong khi nghi lễ diễn ra. “Thôi nín đi Juliana, em con phải đi rồi”, mẹ của Juliana nói với vẻ kiệt sức thấy rõ.
 
Trong khi đó, một số người may mắn thoát nạn vẫn không khỏi bàng hoàng.

Giữa màn khói độc đen đặc, các nạn nhân giẫm đạp lên nhau tạo nên những cảnh tượng không khác một “bộ phim kinh dị”, sinh viên Kelly Rebello de Silva, 21 tuổi, thuật lại với hãng tin AFP. “Thật đau đơn khi tôi đã mất đi 13-14 bạn cùng lớp”. 
 
Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã quyết định cắt ngắn lịch trình chuyến thăm Chile để về thẳng hiện trường. Chính quyền nước này cũng hủy bỏ sự kiện đánh dấu “500 ngày tới World Cup” và thay vào đó là tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân vụ cháy.

Thanh Tùng
Theo AFP