1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Anh: Cựu điệp viên hai mang Skripal không tin bị Nga đầu độc

(Dân trí) - Cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal dường như ban đầu không tin vào cáo buộc từ Anh và các đồng minh rằng Nga đứng sau vụ đầu độc ông và con gái Yulia bằng chất độc thần kinh Novichok, Guardian đưa tin.

Cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal (Ảnh: Guardian)
Cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal (Ảnh: Guardian)

Báo Guardian dựa vào cuốn sách mang tên The Skripal Files (Hồ sơ Skripal) của nhà báo Mark Urban cho biết, ban đầu, ông Skripal dường như không tin vào lời cáo buộc từ giới chức Anh rằng Nga đứng sau vụ đầu độc ông và con gái Yulia hồi tháng 3 bằng chất độc thần kinh Novichok.

Theo Guardian, ông Urban đã thực hiện cuộc phỏng vấn với cựu điệp viên Nga và cuốn sách của ông sẽ được ra mắt vào tháng tới.

Guardian cho biết, sau 5 tuần hôn mê, ông Skripal đã tỉnh dậy nhưng rơi vào trạng thái tâm lý khá bất ổn định. Sau khi hồi phục nhận thức, ông lúc đầu không tin vào lời cáo buộc từ phía Anh rằng Nga đứng sau vụ việc.

Trong cuốn sách sắp xuất bản, ông Urban còn kể về cuộc sống của ông Skripal trước vụ đầu độc. Theo đó, tại căn nhà mà lực lượng tình báo Anh MI6 mua cho ông ở Salisbury, cựu điệp viên Nga có thói quen theo dõi kênh tin tức Channel One của Nga và dường như đồng tình với một số quan điểm của Nga, như việc ủng hộ quyết định Crimea sáp nhập Nga vào năm 2014.

“Ông Skripal cũng không tin rằng quân đội Nga đã tiến vào đông Ukraine. Ông nói rằng nếu thực sự lực lượng Moscow làm vậy, họ đã nhanh chóng tiến tới thủ đô Kiev”, Guardian cho biết.

Tuy nhiên, theo tờ báo Anh, ông Skripal có xu hướng không công khai bày tỏ quan điểm ủng hộ điện Kremlin để 2 con Yulia và Alexander có thể từ Moscow, Nga qua Anh thăm cha một cách dễ dàng.

Theo hãng tin Tass, hiện chưa rõ bằng cách nào mà Guardian lại đưa ra kết luận như vậy vì tờ báo này cho biết họ không rõ nơi ở hiện tại của ông Skripal và cuốn sách của ông Urban hoàn toàn dựa vào những cuộc trò chuyện vào năm 2017, thời điểm trước khi ông Skripal bị trúng chất độc thần kinh.

Sergei Skripal, 66 tuổi, từng phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU), bị bắt vào năm 2004 và kết án 13 năm tù vì tội hoạt động gián điệp cho Anh. Ông Skripal sau đó được phóng thích và được phép tị nạn ở Anh sau cuộc trao đổi gián điệp lớn nhất trong lịch sử giữa Nga và Mỹ vào năm 2010.

Ông Skripal và con gái bị phát hiện trong trạng thái bất tỉnh trên ghế băng ở bên ngoài trung tâm mua sắm tại thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3. Sau nhiều tháng điều tra, hồi đầu tháng 9, cảnh sát Anh thông báo họ đã có đầy đủ bằng chứng để buộc tội hai công dân Nga Alexander Petrov và Ruslan Boshirov đầu độc cha con cựu điệp viên Skripal.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin RT, 2 người đàn ông này đã bác bỏ cáo buộc của phía Anh, cho biết họ chỉ là những người bình thường, không phải là điệp viên của Moscow như Anh cáo buộc.

Đức Hoàng

Theo Tass