Trao học bổng VYSA tới học sinh nghèo vượt khó tại Huế

(Dân trí) - Chiều ngày 9/11 vừa qua, học bổng VYSA, là một bộ phận của quỹ Tấm Lòng Vàng của hội thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Nhật đã đến trao học bổng cho các em ở Trung Tâm bảo trợ trẻ em Thuỷ Xuân – Huế.

Trung Tâm bảo trợ trẻ em Thuỷ Xuân – Huế là một trung tâm chăm sóc và nuôi dạy trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ông bà Giáo sư Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc sáng lập và được tài trợ bởi Hội AEVN (Hội bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp). Có 5 em đã được trao học bổng này với trị giá mỗi suất học bổng là 1 triệu VNĐ.

 

Học bổng VYSA được gây dựng thông qua các hoạt độn quyên góp định kì và qua các sự kiện của VYSA, cũng như đóng góp của các tổ chức, cá nhân hảo tâm tại Nhật Bản. Quỹ học bổng VYSA hướng tới các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở có học lực loại khá trở lên và có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần vươn lên trong học tập và rèn luyện đạo đức.

 

Với tiêu chí như trên, Học bổng VYSA đã xét chọn và trao cho 5 em học sinh trung học hiện đang được nuôi dưỡng tại Trung Tâm Bảo trợ trẻ em Thuỷ Xuân – Huế với mỗi suất trị 1 triệu VNĐ. 

 

Trao học bổng VYSA tới học sinh nghèo vượt khó tại Huế

Anh Bùi Văn Phố, đại diện cho VYSA và cô Ngô Thị Thu Hồng, giám đốc trung tâm Thuỷ Xuân, trao giấy khen và học bổng cho 5 em

 

 

Các em đạt học bổng VYSA đều là những học sinh khá giỏi với hoàn cảnh rất khó khan. Trong danh sách 5 em được học bổng VYSA lần này có 2 em Hoàng Thị Nga và Trần Văn Mẫn hiện đang học lớp 9 tại trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Huế đạt được thành tích học sinh giỏi.

 

Em Hoàng Thị Nga đã mồ côi cha từ bé, là em út trong gia đình có 3 anh em đang đi học. Vì điều kiện gia đình không thể chu cấp cho cả 3 anh em theo học, em Nga đã xin vào Trung Tâm từ năm 2009. Được sự nuôi dưỡng và hỗ trợ từ các Cô bảo mẫu ở Trung Tâm, em Nga đã nỗ lực vươn lên trong học tập và đặt được danh hiệu học sinh giỏi trong nhiều năm liền.

 

Em Trần Văn Mẫn cũng mồ côi cha từ bé và là em út trong gia đình có 4 anh chị em. Em Mẫn được nhận vào nuôi dưỡng tại Trung tâm từ 2006 với thành tích học tập rất đáng nể. Em Mẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 9 năm liền, từ lớp 1 đến lớp 9. Đặc biệt, trong năm vừa qua, em còn đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố Huế môn sinh học. Em Mẫn đã chia sẻ ước mơ của cuộc đời mình là cố gắng trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 

Trao học bổng VYSA tới học sinh nghèo vượt khó tại Huế



Vì thời gian hạn hẹp, tiếp xúc với các em không nhiều, nhưng chúng tôi đã cảm nhận được sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm của các em. Xin chúc cho các em có nhiều thành công hơn nữa trong học tập để biến những ước mơ đó thành hiện thực.

 

Học bổng VYSA cũng xin cám ơn Hội AEVN (hội gặp gỡ Việt Nam), hai vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc, cô Giám đốc trung tâm Ngô Thị Thu Hồng và các Cô bảo mẫu đã dành tình yêu thương, giúp đỡ và chắp cánh cho các em thực hiện những ước mơ của mình. Quỹ học bổng VYSA hy vọng rằng sẽ còn tiếp sức và trao học bổng cho nhiều em ở Trung tâm hơn nữa trong các năm sau.

 

PV