Cơn sốt "củi khô" chơi Tết, chị em Hà thành không tiếc tiền mua

Thảo Trinh

(Dân trí) - Sau gần một tuần, cành "củi khô" rêu mốc, đen đúa mà chị Thủy mua về cắm Tết với giá 600.000 đồng đã bắt đầu "lột xác", đâm chồi xanh mơn mởn và bung nở những bông hoa mận trắng tinh khôi.

Những ngày cuối năm, căn chung cư ấm cúng của gia đình chị Cao Thanh Thủy (SN 1992, sống ở Hà Đông, Hà Nội) trở nên nổi bật nhờ cành mận nở ngập tràn những bông hoa trắng tinh khôi.

Cành mận cao 1m, tán rộng 2m4 được chị cắm cẩn thận trong chiếc bình lớn, đặt ở cạnh cửa sổ và mở rèm cả ngày để nắng chiếu vào cho hoa mau nở. 

Cơn sốt củi khô chơi Tết, chị em Hà thành không tiếc tiền mua - 1

Chị Thủy vốn yêu thích cây cối hoa lá từ nhỏ, luôn ao ước có một vườn hoa thật đẹp cho riêng mình nhưng ở chung cư chỉ có logia nhỏ nên đành gác lại đam mê, chuyển sang cắm hoa để thư giãn, tô điểm không gian sống (Ảnh: Cao Thu Thủy).

Đầu tháng 12 vừa qua, thấy mọi người đăng ảnh cành mận, chị Thủy bị "hút hồn" bởi vẻ đẹp của loài cây này. Khi tìm được cành mận ưng ý, chị đặt mua luôn. Đây là cành mận được đưa từ Sơn La xuống Thủ đô, do người dân bản địa trồng chứ không phải mận rừng, lại đúng đầu mùa nên có giá 600.000 đồng/cành to.

Cơn sốt củi khô chơi Tết, chị em Hà thành không tiếc tiền mua - 2

Cành mận lúc mới mua về trông như "củi khô" với lớp vỏ sần sùi, rêu mốc (Ảnh: Cao Thu Thủy).

Cơn sốt củi khô chơi Tết, chị em Hà thành không tiếc tiền mua - 3

Sau một tuần, những bông hoa mận màu trắng tinh khôi bắt đầu nở rộ, xung quanh có nhiều chồi non xanh mơn mởn, đẹp mắt (Ảnh: Cao Thu Thủy).

Chị thừa nhận, cành mận ban đầu chẳng khác gì "củi khô" với vẻ ngoài đen đúa, xù xì, rêu mốc và chỉ có một vài bông hoa nhỏ. Tuy nhiên, sau một tuần, gia chủ không khỏi bất ngờ bởi màn "lột xác" ấn tượng của cành mận.

"Lần đầu tiên mình cắm cành mận cũng là lần đầu tiên được cảm nhận sự thay đổi diệu kỳ của một "cành củi khô". Mỗi ngày, cành củi khô ấy lại thay đổi một chút và sau đúng một tuần đã "khoác" lên mình chiếc áo mới sáng rực như những ánh sao", chị Thủy hào hứng chia sẻ.

"Bén duyên" với thú chơi hoa chưa đầy một năm, thử sức với nhiều loài hoa và cả trái cây khác nhưng đây là lần đầu chị cắm cành mận để trang trí không gian. Cô gái trẻ nhận xét, việc cắm cành mận đơn giản hơn cắm hoa rất nhiều. Chị không đốt gốc, chỉ cắm cành vào chiếc lọ phù hợp rồi tưới nước bình thường.

Cơn sốt củi khô chơi Tết, chị em Hà thành không tiếc tiền mua - 4

Gia chủ đặt cành mận cạnh cửa sổ, mở rèm cả ngày để nắng chiếu vào cho hoa mau nở (Ảnh: Cao Thu Thủy).

Hoa mận nở sau khoảng 2 tuần bắt đầu lụi tàn dần, trên cành chỉ còn lại những lộc xanh mơn mởn. Chị Thủy cho hay, mỗi cành mận như vậy có thể chơi gần hai tháng. Nếu không bỏ đi có thể giữ lại làm hoa khô hoặc "biến tấu" lại theo cách khác, tùy mục đích sử dụng của mỗi người.

Không chỉ chị Thủy mà nhiều người chơi hoa ở Hà Nội cũng hào hứng mua cành mận về cắm để thư giãn và trang trí nhà cửa dịp cuối năm. Một số người cắm cành mận vì cảm nhận được vẻ đẹp nhã nhặn, rất hợp với khí trời se lạnh những ngày cuối năm.

Có người lại thích chúng vì sức sống mãnh liệt, vắt kiệt những gì còn sót lại trên cây để nở ra những bông hoa đẹp nhất trước khi tàn lụi.

Cơn sốt củi khô chơi Tết, chị em Hà thành không tiếc tiền mua - 5

Cành mận từ núi xuống phố trở thành thú vui xa xỉ được lòng nhiều người chơi hoa ở Thủ đô (Ảnh: Cao Thu Thủy).

Theo chị Bích Ngọc, một tiểu thương ở quận Hà Đông cho biết, mùa hoa mận thường kéo dài từ một tháng trước Tết âm lịch. Với những người thích cắm cành mận, họ dễ dàng bắt gặp và mua chúng trên chợ mạng hoặc dọc các con phố ở Thủ đô.

"Những cành mận này mình mua của bà con vùng cao ở một số tỉnh như Lai Châu, Sơn La. Họ phải tỉa cành hàng năm để cây ra cành mới và phát triển tốt hơn.

Tùy kích thước, hình dáng mà mỗi cành mận có giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng. Trung bình, mình bán được khoảng 500 cành/tuần, càng cận Tết thì giá thành càng cao", chị Ngọc nói.

Cơn sốt củi khô chơi Tết, chị em Hà thành không tiếc tiền mua - 6

Tùy kích thước, hình dáng mà cành mận được bán với giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng (Ảnh: Cao Thu Thủy).

Người phụ nữ quê Hải Phòng cũng cho hay, cành mận thường có hai loại là cành già và cành non, mỗi kiểu lại có ưu nhược điểm khác nhau. Cành già tuy vẻ ngoài rêu mốc, kém hấp dẫn nhưng nếu không có kinh nghiệm thì dễ chọn phải cành khô, không thể nở hoa.

Cành non có nhiều nụ và tươi hơn nhưng thiếu tính thẩm mỹ vì thường ít xuất hiện rêu mốc bám trên thân. Người mua có thể kiểm tra cành mận đạt chuẩn hay không bằng cách bấm nhẹ đầu ngọn, thấy tươi và nhiều nụ nhỏ chi chít thì mua. 

"Để cành mận đảm bảo nở đều, sai hoa thì nên cắm từ tuần đầu tiên của tháng 12. Thời điểm này, nụ hoa mận đã già, đủ điều kiện để nở. Bạn có thể tưới bằng nước ấm hoặc đặt bình cạnh cửa sổ cho hoa đón được nhiều nắng và nở nhanh hơn", nữ tiểu thương chia sẻ thêm.