Tổng quan "sân khấu" quần vợt 2006

(Dân trí) - Sự thống trị chẳng phải bàn cãi của Roger Federer, Mauresmo đã thoát khỏi cái dớp của kẻ “học tài thi phận”, Martina Hingis nói lời chào trở lại đầy ấn tượng trong khi theo chiều ngược lại, người hâm mộ trái banh nỉ đã có buổi chia tay đầy xúc động với huyền thoại Andre Agassi… Mùa giải quần vợt 2006 đã khép lại với đầy ắp các sự kiện như thế.

Dưới đây là những nét chính trong bức tranh quần vợt thế giới 2006:

 

 

1. Cây vợt nam xuất sắc nhất: Roger Federer (Thụy Sỹ)

 

Câu trả lời giờ đây đã quá dễ dàng và chẳng còn khiến bất kỳ ai ngạc nhiên. “Ông vua” người Thụy Sỹ thâu tóm 3 danh hiệu Grand Slam trong tổng số 4 lần vào chung kết, giành 12 chức vô địch lớn nhỏ, trở thành cây vợt đầu tiên trong lịch sử thu về hơn 8 triệu USD tiền thưởng/năm cùng với số điểm kỷ lục trên BXH ATP. “Tàu tốc hành” đang trên đường phá vỡ mọi kỷ lục để thực hiện tham vọng trở thành “Cây vợt xuất sắc nhất mọi thời đại”.

 

2. Cây vợt nữ xuất sắc nhất: Amelie Mauresmo (Pháp)

 

Xin được dành danh hiệu này cho Amelie Mauresmo cùng với lời “xin lỗi” tới cây vợt hiện đang giữ vị trí số 1 thế giới Justine Henin-Hardenne. Dù chỉ kết thúc năm ở vị trí số 3 nhưng tay vợt người Pháp đã có một năm thi đấu qúa thành công với 2 danh hiệu Grand Slam (Australia mở rộng và Wimbledon, đều vượt qua Henin ở trận chung kết) đầu tiên trong sự nghiệp.

 

3. Gương mặt mới xuất sắc nhất (nam): Andy Murray (Anh)

 

Dù chưa thể hiện được hết tiềm năng của mình nhưng tay vợt 19 tuổi này đã có những bước tiến vượt bậc trong năm 2006. Cùng với Rafael Nadal, anh là một trong hai tay vợt duy nhất đánh bại được Roger Federer trong năm qua. Nếu HLV Brad Gilbert có thể giúp Murray hoàn thiện hơn trong lối chơi cũng như cải thiện về thể lực thì một năm 2007 tươi sáng đang chờ đợi Murray.

 

4. Gương mặt mới xuất sắc nhất (nữ): Anna Chakvetadze (Nga)

 

Tổng quan "sân khấu" quần vợt 2006 - 1

Anna Chakvetadze sẽ lại là một ngôi sao
mới trên bầu trời quần vợt nữ thế giới?

 

Một phát hiện mới của làng quần vợt Nga vốn đang thống trị bản đồ quần vợt nữ thế giới. Tuy mới 19 tuổi nhưng ở nhà tân vô địch Kremlin Cup này đã thấp thoáng những dấu hiệu của một ngôi sao lớn trong tương lai: những cú đánh thuận tay và trái tay cực tốt cũng như một bản năng “sát thủ” hiếm thấy ở những tay vợt đồng hương. Nếu tiếp tục chăm chỉ tập luyện, việc lọt vào tốp 10 sẽ chẳng mấy khó khăn với Chakvetadze.

 

5. Gương mặt “cũ” ấn tượng nhất (nam): Radek Stepanek (CH Séc)

 

Dù phải nghỉ thi đấu gần như cả giai đoạn sau của mùa giải do chấn thương nhưng tay vợt 28 tuổi này vẫn kết thúc năm 2006 ở vị trí 19. Một thành tích đáng khen ngợi với Stepanek và chắc hẳn anh sẽ chẳng ngại ngần mà không thừa nhận có vai trò của người bạn gái, Martina Hingis ở trong đó?

 

6. Gương mặt “cũ” ấn tượng nhất (nữ): Martina Hingis (Thụy Sỹ)

 

Trở lại đấu trường đỉnh cao sau 3 năm nghỉ vì chấn thương đeo đẳng, “hoa hậu” quần vợt Thụy Sỹ quả là có nghị lực phi thường khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 và giành một suất tham dự giải WTA Championship dành cho 8 tay vợt hàng đầu trong năm. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu cô gái 26 tuổi này lại một lần nữa được giương cao danh hiệu Grand Slam thứ 6 trong sự nghiệp.

 

7. Cây vợt gây thất vọng nhất trong năm (nam): David Nalbandian (Argentina)

 

Những tưởng sau khi đánh bại Roger Federer trong trận chung kết Masters Cup năm ngoái, Nalbandian sẽ tiếp tục đà thăng tiến trong năm 2006. Tuy nhiên, ngoại trừ màn trình diễn xuất sắc tại Davis Cup, tay vợt này là điển hình cho một năm đi xuống của quần vợt xứ sở điệu Tango. Với khả năng của mình, lẽ ra Nalbandian đã có thể có trong tay một chức vô địch Grand Slam!

 

Tổng quan "sân khấu" quần vợt 2006 - 2

Nalbandian có một năm thi đấu xuống dốc.

 

8. Cây vợt gây thất vọng nhất trong năm (nữ): Lindsay Davenport (Mỹ)

 

Thật ra sẽ chẳng có ai phản đối nếu  “danh hiệu” này được trao cho cả 2 người đồng hương của Davenport là chị em nhà Williams khi cả 3 tay vợt cựu số 1 thế giới này có một năm 2006 đáng “vứt đi”: Bị đánh bật khỏi tốp 20 cây vợt hàng đầu thế giới và thậm chí, chẳng giành lấy nổi một danh hiệu nào. Đây cũng chính là hình ảnh quần vợt nữ Mỹ trong năm nay, một điều đáng buồn cho quốc gia từng thống trị quần vợt phái đẹp.

 

9. Trận đấu của năm (nam): Agassi – Marcos Baghdatis  (vòng 2 Mỹ mở rộng)

 

Trong giải đấu cuối cùng của sự nghiệp lẫy lừng, huyền thoại Agassi đã cống hiến một trận đấu khó quên khi “lão tướng” 35 tuổi này vượt qua tài năng trẻ người Síp Marcos Baghdatis 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 7-5 trong một cuộc đua marathon kéo dài tới 3 giờ 49 phút mà thường thì lợi thế sẽ nghiêng về tay vợt trẻ hơn. Đây cũng chính là chiến thắng cuối cùng của Agassi trong sự nghiệp trước khi anh bị loại ở vòng 3 bởi tay vợt người Đức Benjamin Becker.

 

10. Trận đấu của năm (nữ): Amelie Mauresmo - Justine Henin (chung kết Wimbledon)

 

Chiến thắng 2-6, 6-3, 6-4 của Mauresmo không chỉ giúp cô có được danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp mà còn chứng tỏ một điều: tay vợt người Pháp đăng quang nhờ tài năng thực sự chứ không nhờ may mắn (trước đó Mauresmo từng vượt qua Henin tại chung kết Australia mở rộng do cô gái Bỉ phải bỏ cuộc vì chấn thương ngực).

 

T.T.H.

Tổng hợp