Roddick chấm dứt "cơn khát" danh hiệu

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Andy Roddick đã có danh hiệu đầu tiên trong năm 2007 sau khi chấm dứt cuộc “phiêu lưu” của tay vợt người Pháp Nicolas Mahut 4-6 7-6 7-6 trong trận chung kết giải Queen’s Club ngày hôm qua. Đây là được coi là bước chuẩn bị hoàn hảo của Roddick trước khi <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on">Wimbledon</st1:place> chính thức khởi tranh sau một tuần nữa.</P>

Thảm cỏ tại Queen’s Club tiếp tục là “đất lành” đối với Andy Roddick khi anh lần thứ 4 trong 5 năm trở lại đây được hưởng niềm vui chiến thắng của giải đấu tiền Wimbledon này. Tuy nhiên, Roddick đã phải thừa nhận rằng anh gặp may trong trận chung kết khi đối thủ của anh, Nicolas Mahut - được mệnh danh là “Giants Killer” ở giải đấu này sau khi đã loại cả Ljubicic lẫn Rafael Nadal – đánh hỏng ở những thời điểm quyết định.

 

Cả hai tay vợt đều là những chuyên gia giao bóng và cùng có lối chơi tấn công lên lưới, vốn thích hợp với mặt sân cỏ. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi thế trận tỏ ra giằng co và hai cây vợt luôn bám sát nhau về điểm số.

 

Ở set đầu tiên, Mahut là người tạo ra lợi thế khi anh giành được điểm break quyết định sau một pha lên lưới tấn công buộc Roddick phải đánh trả thuận tay ra ngoài. Tay vợt trẻ người Pháp duy trì lợi thế đó khi không mắc sai lầm trong các game cầm giao bóng để hoàn tất set này với tỷ số 6-4.

 

Roddick chấm dứt "cơn khát" danh hiệu  - 1

Mahut tỏ ra vẫn thiếu kinh nghiệm trong
những tình huống quyết định.

Hai set đấu tiếp theo đều có cùng một kịch bản khi cả hai “không ai nhường ai” trong những game cầm giao bóng. Khán giả tại Queen’s Club liên tiếp được chứng kiến những pha giao bóng ăn điểm trực tiếp và những pha lên lưới bắt volley hiệu quả từ cả hai đầu sân. Theo thống kê, Roddick có tổng cộng tới 24 cú ace trong cả trận, trong khi Mahut cũng không chịu thua kém là bao với 21 cú.

 

Hai set đấu đều đi tới tỷ số 6-6 và đều phải phân định bằng loạt tie-break. Với kinh nghiệm của một tay vợt từng đứng ở vị trí số 1 thế giới, Andy Roddick đã tận dụng được cơ hội ở những thời điểm quyết định, trong khi Mahut cho thấy sự “non nớt” của mình khi bỏ lỡ một cơ hội match-point trong set 2.

 

“Đây là trận đấu khó khăn nhất đối với tôi tại đây trong vài năm qua. Thực sự là tôi cảm thấy mình có chút may mắn khi giành chiến thắng và tôi hy vọng sẽ tiếp tục có được may mắn đó tại Wimbledon sắp tới. Mahut thực sự đã chơi rất hay và tôi chỉ thắng khi gặp may ở những điểm quyết định”, Roddick thừa nhận.

 

Roddick chấm dứt "cơn khát" danh hiệu  - 2

Masha chưa thật sự lấy lại phong độ tốt nhất của mình.

Cũng trong diễn biến của các giải đấu khởi động cho Wimbledon, nữ hoàng quần vợt người Nga Maria Sharapova đã không thể có được niềm vui chiến thắng như Roddick khi để tay vợt đang chơi rất lên tay hiện nay Jelena Jankovic thắng ngược với tỷ số 4-6, 6-3, 7-5 trong trận chung kết giải Birmingham Classic.

 

Cả Sharapova và Jankovic đều đã lọt vào bán kết Roland Garros vừa rồi và đều bị loại. Mùa giải năm nay đã chứng kiến những bước tiến đáng khâm phục của tay vợt Serbia Jankovic khi chị đã có được 4 danh hiệu tại Auckland, Charleston, Roma và giờ là Birmingham.

 

Trong khi đó, ở giải Halle Open dành cho các tay vợt nam, tay vợt Séc Tomas Berdych đã “làm hỏng” bữa tiệc ăn mừng sinh nhật lần thứ 22 của Marcos Baghdatis khi đánh bại tay vợt đến từ đảo Síp 7-5 6-4 trong trận chung kết.

 

Halle Open vốn là “đất diễn” của Roger Federer trong những năm gần đây với việc “tàu tốc hành” 4 lần liên tiếp đăng quang. Tuy nhiên, do tay vợt số 1 thế giới xin rút lui để phục hồi thể lực cho Wimbledon nên Berdych, á quân giải này năm ngoái, đã có cơ hội để hưởng hương vị chiến thắng. Anh hoàn toàn áp đảo so với Baghdatis và nhanh chóng giành phần thắng chỉ sau 1giờ 20 phút.

 

T.T.H.

Tổng hợp