Federer "tốc hành" vào bán kết

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Không gặp quá nhiều khó khăn, hạt giống số 1 Roger Federer dễ dàng vượt qua đối thủ người Italia Simone Bolelli 6-2 6-3 để lọt vào bán kết ATP Basel. Cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc tái ngộ của những người <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Argentina</st1:place></st1:country-region>: Del Potro và Nalbandian.</P>

Ở vòng hai, Federer đã có trận đấu vô cùng vất vả trước Nieminen khi tay vợt Thụy Sỹ chỉ chiến thắng sau những loạt tie-break. Tuy nhiên, trong trận tứ kết hôm qua, Federer đã trở lại đúng với biệt danh “tàu tốc hành” của mình khi dễ dàng hạ Bolelli 6-2, 6-3 trong lần chạm trán đầu tiên giữa hai tay vợt.

 

Federer dễ dàng kiểm soát thế trận ngay ở những game đầu tiên và hai lần giành break trong set thứ nhất. Tay vợt số 2 thế giới tiếp tục khẳng định ưu thế trong set hai khi có thêm một break và dù Bolelli cố gắng cứu được 3 match point ở game 8 nhưng cuối cùng tay vợt Italia phải chịu khuất phục 3-6 trước Federer.

 

“Anh ấy là tay vợt có lối chơi khó chịu và tôi luôn phải tập trung cao độ trong cả trận. Hôm nay những cú giao bóng của tôi đã tốt hơn rất nhiều so với trận đấu trước bởi tôi đã có một chút điều chỉnh và nó đã phát huy tác dụng”, Federer vui vẻ phát biểu sau trận đấu.

 

Federer "tốc hành" vào bán kết  - 1

Federer có chiến thắng dễ dàng để vào bán kết



Đường tiến tới trận chung kết của nhà ĐKVĐ Mỹ mở rộng bỗng trở nên “bằng phẳng” hơn nhiều khi đối thủ ở bán kết của anh chỉ là tay vợt TBN Feliciano Lopez chứ không phải cái tên mà nhiều người dự đoán James Blake.

 

Hạt giống số 4 người Mỹ đã bất ngờ thúc thủ 4-6, 6-7 trước Lopez và rõ ràng, việc chỉ phải đối đầu với Lopez là một thuận lợi lớn để Federer lọt vào chung kết lần thứ 3 liên tiếp. Trong cả 6 lần đối đầu trước đó với Lopez, Federer đều toàn thắng và sẽ là bất ngờ lớn nếu “tàu tốc hành” không nối dài chuỗi thành tích đó.

 

Việc bị loại khỏi tứ kết ATP Basel khiến cơ hội tranh đua một suất tham dự Masters Cup tại Thượng Hải vào tháng tới của James Blake phụ thuộc nhiều vào thành tích của anh tại giải Paris Master sắp tới.

 

Trong khi Federer tỏ ra chiếm ưu thế trước Lopez thì ở cặp đấu bán kết còn lại, người ta khó có thể đưa ra cái tên nào sẽ vào chung kết, Nalbandian hay Del Potro. Đây cũng là cuộc tái ngộ giữa hai tay vợt Argentina chỉ sau một tuần khi Del Potro hạ Nalbandian 6-2, 6-4 tại Madrid Master.

 

Federer "tốc hành" vào bán kết  - 2

Nalbandian sẽ tái ngộ người đồng hương Del Potro


Để lọt vào bán kết, hạt giống số 2 Nalbandian có chiến thắng khá nhọc nhằn 7-6, 6-4 trước Benjamin Becker (Đức) trong khi Del Potro, hạt giống số 3, vượt qua tay vợt Nga Igor Andreev (6) với tỷ số 6-4 7-5

 

Nalbandian và Del Potro từng "đụng" nhau cả thảy hai lần trong các giải đấu thuộc hệ thống ATP và đều tại Madrid Masters. Tuy thua người đồng hương trẻ ở giải năm nay nhưng Nalbandian từng đánh bại Del Potro 6-2, 6-2 ở Madrid Masters 2007 và tỷ số đối đầu giữa hai tay vợt hiện đang cân bằng.

 

"Chúng tôi là những người bạn thân và vì vậy, luôn rất khó khăn khi phải đối đầu với David. Tôi đã vượt qua anh ấy tuần trước nhưng sẽ chưa thể nói trước điều gì ở cuộc tái ngộ lần này", tay vợt đang nổi như cồn thời gian gần đây Del Potro khẳng định.

 

T.T.H