“Búp bê” Sharapova bị dọa giết

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Leonard Taylor, một cựu cầu thủ bóng đá Mỹ vừa bị bắt hôm thứ 6 tuần trước vì dám dọa giết nữ hoàng quần vợt, Sharapova.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P>

Đêm ngày 24/11, Leonard Taylor đã nhắn 29 cái tin đe dọa nhiều người, trong số các nạn nhân còn có cả “búp bê Nga xinh đẹp” Maria Sharapova. Nội dung tin nhắn sau này được bưu điện Mỹ tiết lộ có đoạn cho thấy Taylor muốn cưới Sharapova rồi sau đó tự tay mình… giết chết “Nữ hoàng quần vợt”.

 

Nhận thấy dấu hiệu bất bình thường của Taylor, cảnh sát Mỹ đã tiến hành bắt khẩn cấp người đàn ông năm nay 32 tuổi này. Tuy nhiên, những kiểm tra y tế sau đó cho thấy Taylor đang có vấn đề về tâm lý.

 

Mặc dù Taylor đã bị bắt nhưng một người bạn của Sharapova cho biết “cô ấy rất sợ hãi khi nhận được tin nhắn với nội dung như vậy. Không biết bằng cách nào gã đó lại có được số điện thoại của Sharapova”.

 

Trước đó, cựu cầu thủ bóng đá của trường đại học Wisconsin cũng đã nhiều lần gửi tin nhắn đe dọa HLV cũ của mình, Barry Alvarez. Taylor thi đấu dưới sự chỉ đạo của Alvarez trong giai đoạn từ 1995-1998.

 

Một nguồn tin thân cận của Taylor cho biết sở dĩ anh có biểu hiện bất thường như vậy là bởi “cậu ta luôn miệng cho rằng Alvarez đã trù dập mình hồi thi đấu cho trường Wisconsin”.

 

Hương Thảo