Hạ Djokovic, Nadal tái ngộ Federer tại chung kết

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Rafael Nadal vẫn chứng tỏ mình là một “quyền lực” trên sân đất nện khi đánh bại Novak Djokovic 7-5, 2-6, 6-2 trong trận bán kết rất hấp dẫn hôm qua. Như vậy, Nadal sẽ tái ngộ Federer, người dễ dàng vượt qua Andreas Seppi 6-3, 6-1, trong trận chung kết Hamburg Masters.</P>

Djokovic đang được coi là tay vợt có phong độ ổn định nhất làng quần vợt nam trong năm 2008 này khi cây vợt người Serbia đã đăng quang tại Australia mở rộng và có hai chức vô địch Masters Series tại Indian Wells và Rome. Cũng từng lọt vào bán kết Monte Carlo Masters, Djokovic chứng tỏ mình có thể chơi tốt ở trên tất cả các mặt sân và những gì mà tay vợt số 3 thế giới này thể hiện từ đầu tại Hamburg cũng cho thấy điều đó.

 

Sau khi lần đầu tiên vô địch Rome Masters, Djokovic đã tiến tới gần sát Nadal và nếu đánh bại tay vợt người TBN trong trận bán kết, “Nole” (biệt danh của Djokovic) sẽ chiếm vị trí số 2 trên bảng xếp hạng ATP mà Nadal đã nắm giữ suốt từ năm 2005.

 

Tuy nhiên, cũng tương tự như 3 cuộc chạm trán trước đây trên sân đất nện, dù vẫn duy trì được phong độ cao nhưng Djokovic vẫn phải “chào thua” trước Nadal trong trận đấu hôm qua. Chiến thắng 7-5, 2-6, 6-2 không chỉ giúp Nadal giữ được ngôi vị số 2 thế giới của mình mà còn là động lực tinh thần to lớn để “vua đất nện” bước vào tranh chức vô địch với Federer, người đã hạ anh ở chung kết giải này năm ngoái.

 

Djokovic đã khởi đầu rất tốt khi nhanh chóng vượt lên dẫn trước Nadal tới 3-0 trong set đầu tiên. Tuy nhiên, Nadal chứng tỏ vì sao rất khó đánh bại anh trên sân đất nện khi giành break để cân bằng tỷ số 3-3 và sau đó vượt lên giành chiến thắng 7-5 bằng những pha ghi điểm chính xác.

 

Hạ Djokovic, Nadal tái ngộ Federer tại chung kết - 1

Djokovic chưa thể thắng Nadal trên sân đất nện


Tuy thất bại 2-6 ở set thứ hai nhưng Nadal nhanh chóng định đoạt số phận trận đấu ở set thứ 3, khi anh giành break ngay ở game cầm giao bóng đầu tiên của Djokovic. Thêm một loại cơ hội giành break không được tận dụng của tay vợt người Serbia, Nadal hoàn tất chiến thắng 6-2 trong set quyết định sau tới 5 match point.

 

“Đây là một trận đấu đặc biệt và rất gay cấn bởi Novak đã chơi rất hay và khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn”, Nadal phát biểu sau trận đấu kéo dài hơn 3 tiếng. “Novak đang ngày càng hoàn thiện lối chơi của mình và sẽ trở thành số 1 thế giới trong vài năm nữa bởi anh ấy còn trẻ và rất tài năng”.

 

Còn Djokovic thừa nhận: “Tôi nghĩ mình đã chơi một trong những trận đấu hay nhất, có thể nói là tốt nhất trên sân đất nện từ trước tới nay. Tôi đã nỗ lực chơi tấn công để giành lợi thế nhưng phải thừa nhận rằng Nadal là cây vợt chơi phòng thủ tuyệt vời nhất trong lịch sử”.

 

Hạ Djokovic, Nadal tái ngộ Federer tại chung kết - 2

Chưa thua một set nào kể từ đầu giải, Federer có bảo vệ thành
công chức vô địch?


Nhận định về trận chung kết với Federer, Nadal cho rằng anh cần phải đạt 100% thể lực mới có thể đánh bại tay vợt số 1 thế giới. “Tôi đang trông đợi trận tái đấu với Federer và biết đó sẽ là trận đấu rất khó khăn. Federer đã 4 lần vô địch tại Hamburg, nơi mà anh ấy coi như “sân nhà” và luôn chơi rất tự tin. Roger có chút ít lợi thế hơn tôi khi không mất nhiều sức ở bán kết và muốn vượt qua anh ấy, tôi cần phải có thể lực sung mãn nhất”.

 

Trước tay vợt xếp hạng 43 thế giới và lần đầu tiên lọt vào bán kết một giải Masters Series như Seppi, Federer đã không gặp mấy khó khăn để giành thế áp đảo. Chỉ tận dụng được 1/8 cơ hội giành break, “tàu tốc hành” thắng 6-3 trong set đầu tiên trước khi “huỷ diệt” đối thủ ở set hai bằng chiến thắng 6-1.

 

Trận chung kết diễn ra ngày hôm nay là lần chạm trán thứ 16 giữa Federer và Nadal, trong đó cây vợt người Thuỵ Sỹ mới chỉ giành 1 chiến thắng duy nhất trên sân đất nện. Đáng chú ý là chiến thắng đó lại diễn ra tại chính Hamburg, ở trận chung kết khi Federer lội ngược dòng 2-6, 6-2, 6-0.

 

T.T.H