1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Xúc động những món quà nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Mới cưới nhau được 5 ngày, chồng bà Vinh theo tiếng gọi lên đường nhưng đã không bao giờ trở về. Người phụ nữ ấy ở giá sắt son, thuỷ chung đợi chồng.

Xúc động những món quà nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ - 1

PV Báo Dân trí và bà Phạm thị Bích Thủy - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đô Lương trao quà Quỹ Vòng tay Đồng đội tới bà Nguyễn Thị Vinh, vợ liệt sĩ Nguyễn Cảnh Thành.

Nhân dịp chuỗi hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020), báo Điện tử Dân trí - Quỹ Vòng tay Đồng đội - Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục tặng hàng chục suất quà tri ân gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ, thương binh trên địa bàn 3 huyện Yên Thành, Tân Kỳ và Đô Lương (Nghệ An), mỗi suất quà là 1 triệu đồng bằng tiền mặt.

Tại huyện Đô Lương, đoàn công tác đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Vinh (trú ở khối 5 thị trấn, Đô Lương) và gia đình bà Tăng Thị Hương (ở xóm Tân Trung Thịnh, xã Yên Sơn).

Năm 1968, bà Nguyễn Thị Vinh nên duyên và khi hai người mới cưới nhau được 5 ngày thì bà tiễn chồng vào chiến trường Quảng Trị. Năm1972, bà nhận được giấy báo tử của chồng là ông Nguyễn Cảnh Thành. Nén nỗi đau vào trong, chiến tranh đã lùi xa bà Vinh vẫn ở giá một mình, sắt son, chung thủy để thờ chồng.

Xúc động những món quà nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ - 2

PV Dân trí và đại diện chính quyền xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên) trao quà Vòng tay đồng đội - Báo Dân trí tới bà Vũ Thị Đài.

Đón nhận món quà ý nghĩa mà Quỹ Vòng tay Đồng đội - Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí giúp đỡ, bà Vinh xúc động bảo: “Tôi rất vui khi được Đảng và Nhà nước luôn quan tâm động viên. Chồng tôi đã nằm lại chiến trường vì nền độc lập. Tôi nghĩ ở bên kia, anh ấy sẽ rất phấn khởi, mặc dù anh ấy không bao giờ trở về nữa nhưng tôi vẫn mãi chờ”.

Rời nhà bà Nguyễn Thị Vinh chúng tôi tới thăm bà Tăng Thị Hương – Thanh niên xung phong chống Mỹ (thương binh 4/4). Sau khi tham gia TNXP bà trở về quê hương ở một mình không chồng con.

Mặc dù hoàn cảnh rất khó khăng nhưng bà Hương luôn là một công dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng và nhà nước.

Đón nhận món quà tri ân từ Quỹ vòng tay Đồng đội - Báo Dân trí, bà Tăng Thị Hương xúc động. “Tôi rất vui mừng khi được các cấp chính quyền luôn qua tâm động viên. Tôi tự hào vì tuổi trẻ của mình đã phần nào góp công cho cuộc giải phóng dân tộc”.

Chiều cùng ngày PV Dân trí đã tới thăm, tặng quà tới 2 gia đình có công với cách mạng hoàn cảnh rất khó khăn ở huyện Tân Kỳ. Cùng đi có ông Đặng Ngọc Thân - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Tân Kỳ. Đoàn đã tới thăm người gia đình ông Nguyễn Văn Đức (xóm Trung Độ, xã Tân Hợp) và bà Vũ Thị Đài vợ liệt sĩ (ở xóm Xuân Dương, xã Tân Xuân).

Ông Đức tham gia kháng chiến chống Mỹ nhập ngũ 12/71 tại mặt trận B5 tỉnh Quảng Trị sau đó bị địch bắt tù đày tại nhà tù Côn Đảo. Sau khi rời chiến trường ông trở về quê hương với di chứng chất độc da cam.

Bà Vũ Thị Đài vợ liệt sĩ thương binh Phạm Xuân Hoán (xã Nghi Đức), thương binh Trần Quốc Toản và thương binh Đinh Văn Minh (xã Hưng Hòa).

Rời huyện Đô Lương chúng tôi tiếp tục trao 2 phần quà đến hai gia đình bà Trần Thị Miên (trú ở xã Lý Thành) và Lê Thị Bình (trú tại xã Minh Thành.

“Đây là những vợ liệt sĩ, có hoàn cảnh cực kì khó khăn. Do vậy món quà của Quỹ Vòng tay đồng đội - Báo Dân trí cực kỳ có ý nghĩa, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền, các đoàn thể và ngành lao động thương binh và xã hội góp phần giúp các thương binh giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống, yên tâm chữa bệnh”, bà Phan Thị An- Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Yên Thành cho biết thêm.