
(Dân trí) - Cha bỏ đi, 3 đứa trẻ sống cùng mẹ trong căn chòi lợp tôn tạm bợ. Bữa ăn của 4 người có khi chỉ là một gói mì tôm chia nhau, hôm hết tiền thì ăn cơm với rau rừng chấm muối trắng, nước mắm.
Căn chòi nhỏ đơn sơ, được ghép từ những tấm ván gỗ chắp vá, mái tôn cũ kỹ cong vênh là nơi sinh sống của 4 mẹ con chị Ksơr Hờ Lon (38 tuổi), trú buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.
Sau cánh cửa tạm bợ, bên trong căn chòi trống trải, không bàn ghế, cũng không giường ngủ. Nền nhà chỉ là lớp xi măng đã bong tróc, hư hỏng. Phía trên chòi, mái tôn mỏng oằn mình dưới cái nắng gay gắt, phả hơi nóng hừng hực xuống mâm cơm trưa của 4 mẹ con chị Ksơr Hờ Lon.
Thương 3 đứa trẻ chia nhau gói mì tôm trong bữa cơm trưa
Mâm cơm trưa nay của 4 mẹ con chị chỉ có cơm trắng và một gói mì tôm. Dù không có thịt, cá nhưng 3 đứa trẻ vẫn ăn ngon lành hết gần 2 lon gạo nấu cơm.
"Hôm nào tôi đi làm thuê có tiền thì mấy mẹ con mua cá, mì tôm ăn cùng cơm. Còn hôm không có tiền, cả nhà chỉ ăn cơm với rau rừng chấm muối trắng hoặc nước mắm. Nhìn con đói, khát tôi xót xa lắm. Vì vậy, tôi cũng cố gắng đi làm, nhưng mãi vẫn không khá lên được", chị Ksơr Hờ Lon buồn bã nói.
Hơn 20 năm trước, chị Ksơr Hờ Lon lập gia đình và lần lượt sinh được 5 người con, trong đó lớn nhất 20 tuổi và nhỏ nhất 3 tuổi. Hôn nhân đổ vỡ, chồng bỏ đi, một mình chị nuôi các con trong cảnh nghèo khó.

Căn chòi nhỏ của 4 mẹ con chị Ksơr Hờ Lon (Ảnh: Trung Thi).
Người cậu các cháu thấy thương, nên nhận nuôi, chăm sóc giúp 2 con trai lớn, còn 3 con gái ở với chị Hờ Lon. Hai người con trai lớn cũng bị khuyết tật, đang được nhận tiền hỗ trợ hàng tháng.
Hàng ngày, để có cái ăn, cái mặc và cả khoản tiền học phí cho các con, chị Hờ Lon lên rừng đốn củi, bẻ măng, hôm lại đi nhổ mì, chặt mía thuê. Dù làm lụng vất vả, nhưng để đủ chi tiêu cho 4 miệng ăn trong gia đình là điều không dễ dàng đối với chị Hờ Lon.
"Quần áo, sách vở, xe đạp và cả đồ chơi của các con hầu hết là mạnh thường quân cho, tặng. Món ăn vặt của các con chỉ là củ khoai lang hay củ sắn mì, nên mấy đứa đều bị thấp còi, nhẹ cân, suy dinh dưỡng", chị Ksơr Hờ Lon chia sẻ.

Phía trong chòi trống trải, không có vật dụng gì có giá trị (Ảnh: Trung Thi).
Người mẹ nghèo mong ước có tiền để sửa chữa lại mái ấm để các con thoát cảnh ở trong căn chòi tạm, trời nắng thì nóng như "đổ lửa", còn mưa dột tứ bề. Thế nhưng cái ăn, cái mặc hàng ngày còn chưa lo nổi thì mong ước nhỏ nhoi ấy với chị Ksơr Hờ Lon còn xa vời.
Chị Thanh Nhàn, người dân địa phương, cho biết, gia đình chị Ksơr Hờ Lon là một trong những hộ khó khăn nhất của buôn Lê Diêm. Mình chị gánh vác cơm ăn, áo mặc cho 5 đứa con, trong đó có 2 đứa bệnh tật là điều không dễ dàng.
"Người trong làng ai cũng thương chị Hờ Lon, nên đôi khi giúp cho mấy mẹ con vài ký gạo, chai nước mắm. Còn khoản tiền xóa nhà tạm quá lớn, họ không thể giúp đỡ được", chị Nhàn chia sẻ.

Bữa trưa chỉ có cơm trắng và mì tôm của 4 mẹ con chị Hờ Lon (Ảnh: Trung Thi).
Ông Ngô Bình Thịnh, Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng cho biết, chị Ksơr Hờ Lon là mẹ đơn thân nuôi 5 con nhỏ, trong đó có 2 cháu bị khuyết tật (1 cháu bị khuyết tật về thần kinh, 1 cháu có hạn chế trong việc vận động) được nhận hỗ trợ 750.000 đồng/cháu/tháng. Gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Chủ tịch thị trấn Hai Riêng thông tin thêm, ngôi nhà của chị Ksơr Hờ Lon tạm bợ, dột nát lại không có công trình phụ nên đời sống sinh hoạt rất vất vả, khó khăn.
"Thông qua báo Dân trí, tôi mong bạn đọc sẽ quan tâm, cùng chung tay giúp đỡ để chị Ksơr Hờ Lon có kinh phí xây dựng lại nhà mới sạch, đẹp, các con của chị có điều kiện được học hành", ông Thịnh nói.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chị Ksơr Hờ Lon.Địa chỉ: buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.