
Sau những cơn ho dữ dội, máu trào ra ướt đẫm vạt áo, anh Tiến nguy kịch tính mạng. Mồ côi cha mẹ, không tiền viện phí, 2 anh em nghèo đang "bám viện" bằng cơm từ thiện và lòng thương của cộng đồng.
Ho ra máu ồ ạt, người đàn ông dân tộc Phù Lá chắp tay cầu cứu
Hai anh em nghèo khó bám trụ bệnh viện bằng những suất cơm từ thiện
Vừa trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp cứu mạng, anh Sùng Sào Tiến (SN 1994, dân tộc Phù Lá, trú tại xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang) vẫn còn rất mệt. Một ống dẫn lưu nối từ vết mổ sau lưng anh xuống chiếc bình thủy tinh đặt cạnh giường, từng giọt dịch đỏ sẫm vẫn nhỏ đều. Mỗi lần gắng sức trở mình, người đàn ông 32 tuổi lại nhăn mặt vì đau.

Được phẫu thuật kịp thời, anh Tiến đã tạm qua cơn nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).
Ngồi bên cạnh em trai, anh Sùng Sào Phong (SN 1991, anh ruột anh Tiến) không giấu được vẻ lo lắng. Hai bàn tay thô ráp của người đàn ông dân tộc Phù Lá siết chặt thành giường bệnh như cố kìm nén sự bất lực.
Anh Phong bùi ngùi kể, cha mẹ lần lượt qua đời khi anh 16 tuổi. Dù được bà con, hàng xóm và chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ, cuộc sống của 2 anh em vẫn vô cùng chật vật vì đau ốm triền miên.
Sức yếu từ nhỏ nên anh Tiến không làm được việc nặng. Mang mặc cảm mồ côi, lại thường xuyên đau ốm, nên dù đã đến tuổi trưởng thành, anh Tiến vẫn lẻ bóng trong căn nhà cũ cha mẹ để lại.

Cuối tháng 4, anh Tiến nhập viện trong tình trạng nguy kịch do mất quá nhiều máu (Ảnh: Hương Hồng).
Thời gian gần đây, anh Tiến thường xuyên ho nhiều, mệt mỏi, sốt về chiều và sụt cân. Thân hình vốn gầy gò của người đàn ông bất hạnh ngày càng teo tóp. Nhiều lần, anh ôm ngực ho rũ rượi, những cơn ho kéo dài tưởng chừng không dứt. Dù rất muốn đến bệnh viện thăm khám để biết mắc bệnh gì, nhưng vì không có tiền, anh đành cắn răng chịu đựng.
Cuối tháng 4, anh Tiến liên tục ho ra máu. Hôm đó, sau cơn ho dữ dội kéo dài, máu từ miệng anh trào ra, thấm đỏ cả áo. Thấy em trai lảo đảo với vạt áo sũng máu, anh Phong hoảng hốt nhờ bà con trong thôn đưa anh Tiến đến Bệnh viện Đa khoa Hoàng Su Phì.
Sau khi sơ cứu, anh Tiến được chuyển khẩn cấp xuống Bệnh viện Phổi Trung ương trong tình trạng nguy kịch.
“Lúc bác sĩ nói Tiến có thể không qua khỏi vì mất máu nhiều, chân tay em như rụng rời. May mắn sau ca mổ, em ấy đã qua cơn nguy kịch, dù đến giờ gia đình vẫn chưa đóng được đồng viện phí nào. Gia đình em biết ơn các bác sĩ và bệnh viện nhiều lắm…”, anh Phong nghẹn giọng.

Người đàn ông tội nghiệp chắp tay khẩn cầu sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm (Ảnh: Hương Hồng).
Anh Phong cho biết, hôm theo xe cấp cứu xuống Hà Nội, trong người anh chỉ có vỏn vẹn hơn 300 ngàn đồng. Suốt những ngày qua, 2 anh em bám trụ ở bệnh viện bằng những suất cơm, cháo từ thiện.
Tính mạng anh Tiến tạm giữ được, nhưng chặng đường phía trước còn nhiều gian nan
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết:
“Bệnh nhân Sùng Sào Tiến (32 tuổi, dân tộc Phù Lá) nhập viện trong tình trạng ho ra máu ồ ạt, có thời điểm lượng máu lên tới khoảng 200ml, nguy cơ đe dọa trực tiếp tính mạng. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán anh Tiến bị ho ra máu nặng do kén phế quản bội nhiễm trên nền bệnh lao phổi”.

Mạng sống anh Tiến đã tạm được giữ lại, nhưng quá trình chữa trị vẫn còn vô cùng gian nan (Ảnh: Hương Hồng).
Theo bác sĩ Nguyên, khi bệnh nhân nhập viện, gia đình không có tiền đóng viện phí. Tuy nhiên, trước tình trạng nguy kịch, các y, bác sĩ đã khẩn trương tiến hành phẫu thuật cắt thùy dưới phổi, can thiệp nút mạch phế quản và điều trị hồi sức tích cực để giữ tính mạng cho bệnh nhân.
“Biết được hoàn cảnh éo le của bệnh nhân, ngoài nỗ lực chuyên môn để cứu chữa, chúng tôi luôn động viên anh Tiến yên tâm điều trị. Khoa đã phối hợp cùng phòng Công tác xã hội vận động hỗ trợ bệnh nhân, từ những suất cơm, viên thuốc đến các nhu yếu phẩm cần thiết”, bác sĩ Nguyên chia sẻ.

Bố mẹ mất sớm, anh em anh Tiến nương tựa nhau sống chật vật qua ngày (Ảnh: Hương Hồng).
Theo bác sĩ Nguyên, sau phẫu thuật, anh Tiến vẫn cần tiếp tục điều trị lâu dài. Bên cạnh các thuốc nằm trong danh mục Bảo hiểm y tế, bệnh nhân còn phải sử dụng thêm nhiều loại kháng sinh thế hệ mới có chi phí cao, cùng chế độ dinh dưỡng đặc biệt để nâng cao thể trạng và phòng nguy cơ biến chứng.
Quá trình điều trị của anh Tiến còn kéo dài và tốn kém, vượt quá khả năng của một hộ nghèo vùng cao. Vì vậy, rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để anh có thêm cơ hội vượt qua bệnh tật.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Anh Sùng Sào TiếnĐịa chỉ: xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.















