
Người dân làng Trô, xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa từng phải góp tiền giúp bà Hải lo đám tang cho chồng. Nhiều năm qua, góa phụ nghèo sống cảnh thấp thỏm trong căn nhà chờ sập.
Chiều một ngày tháng 5, cơn mưa rào bất chợt ập xuống, bà Lê Thị Hải (54 tuổi), trú tại làng Trô, xã Giao An, huyện Lang Chánh, vội vã kéo 2 bao lúa trên gác nhà sàn xuống để tránh bị ướt nước.
Căn nhà sàn mái lá của gia đình bà đã xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm qua, mỗi khi mưa đến là nước dột khắp nơi.
Đã hơn nửa cuộc đời, bà Hải sống trong cảnh cơ cực như "chị Dậu". Người dân làng Trô mỗi khi nhắc đến bà đều không khỏi thương cảm cho số phận của người phụ nữ bất hạnh.

Căn nhà cũ của bà Hải xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Thanh Tùng).
Bà Hải là người dân tộc Mường. Bà lập gia đình với ông Lê Văn Quý và có 2 người con (1 trai, 1 gái). Cô con gái đã lập gia đình ra ở riêng.
Năm 2018, vì hoàn cảnh quá khó khăn, bà Hải phải vay ngân hàng và người thân để cho con trai là Lê Văn Quỳnh (SN 1992) sang Đài Loan (Trung Quốc) lao động. Tưởng rằng từ đây gia đình sẽ bớt nhọc nhằn.
Nhưng trong một lần tham gia giao thông, Quỳnh bị tai nạn khiến lịch bay trễ so với kế hoạch. Sau thời gian điều trị kéo dài, Quỳnh sang Đài Loan muộn so với hợp đồng nên mức lương thấp.
Con chưa kịp ổn định công việc, tai họa lại ập đến. Năm 2020, ông Quý được phát hiện mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Không có tiền chữa trị, bà Hải bất lực nhìn chồng quằn quại trong đau đớn, rồi ông mất sau đó không lâu.

Bên trong căn nhà, nhìn quanh chẳng có gì đáng giá (Ảnh: Thanh Tùng).
Ngày chồng mất, bà Hải không có tiền lo hậu sự, phải đi mua chịu quan tài. Trong ngày tang lễ, người dân địa phương đã góp từng đồng để giúp bà lo việc mai táng.
Theo bà Hải, khi chồng mất, con trai đang ở Đài Loan nên không thể về chịu tang. Một năm sau đó, vì lương quá thấp, Quỳnh lén ra ngoài làm thêm, bị bắt và trục xuất về nước. Nợ nần chưa trả, con lại mất việc khiến gia đình càng thêm túng quẫn.
"Cũng vì nghèo mà chồng tôi ra đi sớm như vậy. Càng nghĩ tôi càng thương chồng con. Bao năm vất vả, tần tảo mà chẳng thoát khỏi cảnh nghèo khổ", bà Hải nói.
Kể từ khi chồng mất, con trai việc làm không ổn định, một mình bà Hải sống trong căn nhà tranh lụp xụp. Cuộc sống quá khó khăn, con trai bà phải ra Hải Phòng làm thuê để phụ giúp mẹ trả món nợ vay trước đó.
"Con đi làm được bao nhiêu đều gửi hết về cho tôi trả nợ. Mấy năm nay, nó lam lũ làm việc mà vẫn chưa trả hết số tiền nợ hơn 140 triệu đồng vay để đi Đài Loan. Thương con vất vả, nhưng vì sức khỏe tôi yếu, lại thường xuyên đau ốm nên không thể phụ giúp con lo công việc gia đình", bà Hải nói.
Vì những tai ương, nợ vẫn chưa trả hết nên nhiều năm qua, mẹ con bà không dám nghĩ đến việc sửa sang lại căn nhà cũ, dù nó đang ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.

Cùng một lúc nhiều biến cố xảy ra khiến bà Hải bế tắc đến cùng cực (Ảnh: Thanh Tùng).
Bà Hải kể, mỗi mùa mưa bão, bà không dám ở nhà vì nước mưa dột, cột nhà rung lắc, dễ đổ sập, còn những ngày nắng thì oi nóng.
"Cũng ước mơ có một căn nhà từ lâu lắm rồi, nhưng ngặt nỗi mẹ con còn nợ nần chồng chất nên chẳng bao giờ tôi dám nghĩ đến việc xây nhà. Nhiều lúc chỉ biết động viên con cố gắng, sau này sẽ bớt khổ. Con trai tôi cũng hiểu chuyện nên nó nỗ lực lắm", bà Hải nói.
Ông Lê Văn Luận, Trưởng thôn Trô, xã Giao An, cho biết, gia cảnh của mẹ con bà Hải vô cùng éo le, thuộc diện hộ cận nghèo ở địa phương. Nhiều năm qua, tai ương khiến gia đình bà không thể vực dậy, thoát khỏi cảnh nghèo.
"Chúng tôi cũng mong muốn, thông qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm trên cả nước cùng chung tay giúp đỡ để gia đình bà sớm thoát khỏi cảnh "sống tạm", ổn định lại cuộc sống", ông Luận bày tỏ.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Bà Lê Thị HảiĐịa chỉ: Làng Trô, xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.