
Nhiều năm chạy chữa cho con bị bại não khiến vợ chồng anh Phong rơi vào cảnh nợ nần. Vất vả là vậy nhưng anh vẫn không thể giữ được con. Cả gia đình giờ phải sống trong căn nhà tranh tre dột nát.
Gia đình anh Phạm Văn Phong (SN 1992), ở làng Ang, xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, đang đối mặt với chuỗi bi kịch liên tiếp, đặc biệt là gánh nặng chăm sóc con trai thiểu năng trí tuệ.
"Vợ chồng còn trẻ nhưng lam lũ mãi cũng không thoát được cảnh nghèo. Tai ương cứ liên tiếp đổ dồn khiến gia đình rơi vào cảnh khốn cùng", ông Lê Văn Tiễn, Phó Chủ tịch UBND xã Giao An chia sẻ.

Căn nhà tranh lợp mái tôn của gia đình anh Phong (Ảnh: Thanh Tùng).
Năm 2013, anh Phong kết hôn với chị Lò Thị Nguyên (SN 1993). Gia cảnh khó khăn buộc gia đình phải dựng một căn nhà tranh vách đất tạm bợ làm nơi an cư.
Một năm sau, niềm vui đón con trai đầu lòng nhanh chóng biến thành nỗi lo khi cháu được chẩn đoán mắc bệnh bại não.
"Ngày phát hiện con bị bệnh, tôi như chết lặng. Toàn bộ tiền tiết kiệm dự định xây nhà đều phải dốc vào chi phí chữa trị, nhưng vẫn không đủ", anh Phong nói.
Để có tiền chạy chữa, anh Phong phải vay mượn khắp nơi. Tuy nhiên, bệnh tình của con ngày càng nặng, thường xuyên co quắp tay chân và la hét vì đau đớn. Dù lòng quặn thắt, anh vẫn cố gắng giữ vững hy vọng.
Năm 2018, vợ chồng anh đón thêm bé trai Phạm Hải Đăng, mang đến "ánh sáng" và động lực mới. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, năm 2023, con trai đầu của anh đã qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật.

Vách tường trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Thanh Tùng).
Hiện tại, gia đình đã trả được hơn một nửa số nợ. Tuy nhiên, điều khiến anh Phong trăn trở nhất là căn nhà tranh đã xuống cấp nghiêm trọng, dột nát và ẩm thấp mỗi khi mưa gió, không đảm bảo an toàn.
"Căn nhà đã mục nát quá rồi. Mỗi mùa mưa là một trận "chạy bão", tôi phải che tạm bằng bao bì, nilon. Tôi đã mất một con, giờ cháu thứ hai lại bị như vậy, dù có nhịn ăn, nhịn mặc, khổ mấy cũng chịu, miễn sao con được điều trị tốt, sớm hòa nhập với bạn bè", anh Phong nghẹn ngào nói.

Anh Phong ôm con ngồi buồn rầu khi nghĩ về những biến cố cuộc đời (Ảnh: Thanh Tùng).
Hiện tại, gia đình đã trả được hơn một nửa số nợ. Tuy nhiên, điều khiến anh Phong trăn trở nhất là căn nhà tranh đã xuống cấp nghiêm trọng, dột nát và ẩm thấp mỗi khi mưa gió, không đảm bảo an toàn.
"Căn nhà đã mục nát quá rồi. Mỗi mùa mưa là một trận "chạy bão", tôi phải che tạm bằng bao bì, nilon. Tôi đã mất một con, giờ cháu thứ hai lại bị như vậy, dù có nhịn ăn, nhịn mặc, khổ mấy cũng chịu, miễn sao con được điều trị tốt, sớm hòa nhập với bạn bè", anh Phong nghẹn ngào nói.

Căn nhà nhìn quanh chỉ có chiếc giường là tài sản quý giá nhất (Ảnh: Thanh Tùng).
Ông Lê Văn Tiễn xác nhận hoàn cảnh éo le của gia đình anh Phong. Ông cho biết, vợ chồng anh rất chăm chỉ, chịu khó nhưng liên tục gặp biến cố, khiến cuộc sống vô cùng khó khăn.
"Nếu không gặp tai họa dồn dập, vợ chồng anh Phong đã có thể xây được nhà, ổn định cuộc sống. Hiện tại, một căn nhà kiên cố là ước mơ của gia đình anh Phong. Chúng tôi rất mong, qua báo Dân trí, bạn đọc cả nước sẽ chia sẻ, giúp đỡ thêm, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước để gia đình anh Phong có được mái ấm đúng nghĩa", ông Tiễn bày tỏ.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Anh Phạm Văn PhongĐịa chỉ: Làng Ang, xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.