TPHCM: 2.000 học sinh nghèo nhận học bổng

(Dân trí) - Sáng 13/10, Trung tâm hỗ trợ sinh viên TPHCM phối hợp cùng Công ty Asia Phú Mỹ đến tận các trường để trao học bổng cho các em. Đây là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 38 trường trên địa bàn huyện Cần Giờ và Nhà Bè.

Có 2.000 suất học bổng và 20.000 quyển tập cho học sinh nghèo huyện Cần Giờ và Nhà Bè. Tổng số tiền trị giá 750 triệu đồng. Học sinh tiểu học và trung học cở sở được nhận 300.000 đồng và 10 quyển tập. Học sinh trung học phổ thông được nhận 500.000 đồng và 10 quyển tập.  

Cần Giờ là huyện ven biển của TPHCM, nơi đây cách trung tâm thành phố khoảng 70km. Người dân chủ yếu làm ruộng và nuôi tôm. Nhưng tôm năm nào cũng chết và lúa năm nào cũng bị sâu rầy. Cái khổ của người lớn lây qua trẻ thơ. Ngoài giờ học, các em cũng lội bùn, lội ruộng kiếm gì thêm cho gia đình. Con nít đứa nào cũng loắt choắt, lớp 1 và lớp 5 trông không khác nhau mấy. Quần áo xộc xệch và da thì đen nhẻm. Còn những mẹ, những dì thì da mặt nám đi vì cháy nắng.  

Kể về gia cảnh của mình mà tự dưng chị Kim Bằng thút thít. Hai vợ chồng làm ruộng. Nhà có 5 đứa con thì 3 đứa đang đi học. Tiền học phí của từng đứa là trên 200 ngàn/năm. Rồi mỗi tháng đóng thêm khoảng 30.000 đồng tiền học thêm buổi nữa. Bấy nhiêu đó nhân lên vậy là ra 3 đứa nhỏ đều nợ học phí cả (tổng cộng khoảng 600 ngàn). 

Lần này, bé Kim Những con gái học lớp 3 của chị nhận học bổng. Hỏi, chị dùng tiền này làm gì, thì câu đầu tiên là dùng để đóng tiền học phí. Và những câu sau đệm thêm tiếng thút thít. Lúc trước chỉ có 3 đứa con thôi, chị tính thêm đứa con trai cho chẵn vậy mà lại sinh đôi. Thế là thêm miệng ăn. Mấy đứa con đi học đều phải lội bộ hơn cây số vì nhà làm gì có xe mà chở. Có mỗi chiếc xe đạp mà hư hoài. Học bổng chắc giúp chị đỡ lo hơn chút xíu thôi vì thu nhập của chị được tính bằng mấy giạ lúa lúc đầy lúc vơi… 

Hiếu Hiền