Sức khỏe của bé Nhân Hậu đang rất yếu
(Dân trí) - Chiều 1/7, PV Dân trí đã đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng thăm và trao số tiền 500 ngàn đồng của bạn đọc đến với bé Nhân Hậu (đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi thuộc Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng).
Theo bà Trần Thị Nhì – Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi cho biết, trước đó bé Nhân Hậu bị sốt cao. Mặc dù đã được cho uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ nên chiều 29/6, bà đã đưa bé qua Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng khám và nhập viện luôn. Bà Trần Thị Nhì – Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi nhận tiền của bạn đọc Dân trí ủng hộ bé Nhân Hậu Hiện bé đang nằm điều trị tại phòng hồi sức nhi. Theo bác sĩ điều trị cho bé cho biết, bé bị viêm phổi và hiện đang phải thở máy. Với căn bệnh mà bé mang trong mình bấy lâu nay và thể trạng hiện nay thì bé chẳng sống được bao lâu nữa. Mặc dù biết bé bị chứng bại não từ lúc mới sinh và cháu sống đến nay đã hơn 5 năm là rất mừng rồi. Nhưng khi nghe thông tin này, chúng tôi rất buồn và thương cho bé. Bé Nhân Hậu là cháu bé bị bỏ rơi trước Bệnh viện Đà Nẵng khi cháu mới khoảng 6 -7 tháng tuổi vào tháng 9/2010. Sau đó, cháu được các bác sĩ, điều dưỡng của Khoa nhi chăm sóc. Cái tên Nhân Hậu là do Ban biên tập báo Dân trí và BS. Lê Thị Thanh Xuân, trưởng khoa Nhi lấy bấy giờ thống nhất đặt cho bé. Từ đó bé Nhân Hậu được sống trong đại gia đình Nhân ái gồm các bé mang họ Nhân được Ban Biên tập Báo Dân trí bảo trợ. Trong thời gian qua, nhiều bạn đọc của Báo Dân trí cũng đã luôn theo dõi và ủng hộ cho bé cũng như các cháu đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi thuộc Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng. Khánh Hồng