1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4049:

Rớt nước mắt cảnh cậu bé mồ côi mắc "bệnh lạ", 7 tuổi vẫn không mọc răng

Ảnh: Trọng Trinh Bài: Hương Hồng

(Dân trí) - Sinh ra cậu bé đã chịu số phận quá đỗi nghiệt ngã, em không biết bố mình là ai. Bốn tuổi, người mẹ cũng ra đi, cậu bé mồ côi lại mang trong mình căn "bệnh lạ", bảy tuổi vẫn chưa mọc răng.

Bùi Văn Phúc, cậu bé 7 tuổi, thôn Trại Cọ, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, mỗi khi nhắc đến em, những người dân trong xóm ai cũng thương xót, bởi Phúc không có cha, lại mồ côi mẹ từ khi lên 4 tuổi.

Cũng có những người lạ nhìn thấy hình hài của em thì sợ hãi bỏ chạy. Những đứa trẻ tinh nghịch trong làng thì trêu chọc. 

Rớt nước mắt cảnh cậu bé mồ côi mắc bệnh lạ, 7 tuổi vẫn không mọc răng - 1

Da của Phúc không có lỗ chân lông, 7 tuổi nhưng em vẫn chưa mọc răng.

Bảy tuổi, nhưng Phúc nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa trong làng. Thân hình cậu bé gầy như cái que khô, khuôn mặt biến dạng. Bảy tuổi nhưng cậu bé không có răng và da thì nhăn nhúm, xám ngoét. Thế nhưng, không ai biết cậu bé vì sao lại bị như vậy? Bởi, cậu bé mồ côi, không biết cha mình là ai nên em vẫn chưa một lần được đến viện khám.

Đó là hình ảnh cậu bé Phúc mà khi chúng tôi đến thăm em đang tha thẩn đứng chơi trước hiên nhà. Có lẽ vì căn nhà nhỏ của Phúc đã từ lâu thiếu vắng hơi người và bàn tay chăm chút của người lớn, nên nó ẩm thấp, lạnh lẽo đến nao lòng.

Chị Nguyễn Thị Hòa, cán bộ Chữ thập đỏ xã Tam Hiệp là người luôn quan tâm đến cậu bé không khỏi xúc động khi nhắc đến Phúc: "Thương cháu lắm em ạ! Thằng bé ngoan và lễ phép, lần nào thấy chị đi qua cũng chạy ra khoanh tay chào. Nhiều lần chị cũng gặp cháu đứng ở góc khuất khóc một mình, có lẽ cháu tủi thân và nhớ mẹ".

Rớt nước mắt cảnh cậu bé mồ côi mắc bệnh lạ, 7 tuổi vẫn không mọc răng - 2

Khi Phúc 3 tháng tuổi, thì mẹ "nhốt" em trên chiếc giường để đi nhặt phế liệu kiếm sống. Sợ con bị ngã, nên người mẹ đã cưa chân chiếc giườn cho thấp xuống.

Chị Hòa cho biết thêm, mẹ của Phúc là chị Nguyễn Thị Xinh (sinh năm 1973), chị Xinh là con gái út trong gia đình có 9 anh chị em. Năm chị Xinh lên 7 tuổi thì bố mẹ lần lượt qua đời. Tuổi thơ của chị Xinh là những chuỗi ngày cơ cực, khốn khó cùng với những người anh, người chị của mình.

Năm 2017, chị Xinh phát bệnh ung thư phổi, không có tiền điều trị nên căn bệnh tiến triển rất nhanh. Chưa đến một năm sau chị qua đời bỏ lại đứa con mới lên bốn tuổi, không cha. Từ đó, Phúc được các bác trong họ hàng luân phiên đón về nuôi.

Bà Hà Thị Hải, bác dâu hiện đang nuôi Phúc cho biết, bảy tuổi nhưng cậu bé không có răng, vì thế đồ ăn của Phúc đều phải xay nhuyễn. Phúc ăn được rất ít nên sức khỏe yếu và rất hay ốm vặt.

Da của Phúc cũng không có lỗ chân lông, mùa đông thường nứt nẻ, mùa hè lại dễ bị cháy nắng và dị ứng, việc tắm rửa, vệ sinh cũng phải hết sức cẩn thận.

"Thương cháu lắm nhưng hoàn cảnh anh em chúng tôi rất khó khăn, chưa thể đưa cháu đi thăm khám điều trị, đây cũng là nỗi xót xa trong lòng chúng tôi những năm qua", bà Hải bùi ngùi.

Thấy bác sụt sịt khóc, Phúc cúi mặt lặng lẽ rơi nước mắt. Nhìn cậu bé 7 tuổi tội nghiệp, đôi dòng nước mắt ngắn dài, Phúc bảo: "Em muốn được đi bệnh viện xem mình mắc bệnh gì, em không muốn bị các bạn trêu chọc nữa. Em không muốn người lạ thấy em là họ hoảng sợ".

Rớt nước mắt cảnh cậu bé mồ côi mắc bệnh lạ, 7 tuổi vẫn không mọc răng - 3

Sống cảnh mồ côi trong đói nghèo, cậu bé chỉ ước một lần đến viện khám bệnh để không bị những đứa trẻ trong làng trêu trọc.

Theo lời kể của bà Hải, có lẽ chị Xinh vì mặc cảm về bản thân mồ côi, nhà lại đông anh em, nên chị mãi không chịu lấy chồng, dù cũng có người dạm hỏi. Đến khi nhiều tuổi rồi thì mới đi kiếm được thằng con.

Từ đó, Phúc lớn lên bằng đôi bàn tay nhặt phế liệu hàng ngày của người mẹ đầy bất hạnh. Cuộc sống tuy nghèo khó, nhưng công việc nhặt phế liệu cũng đủ cho mẹ con Phúc sống đắp đổi qua ngày.

Đến năm cậu bé được 4 tuổi thì người mẹ qua đời vì căn bệnh ung thư phổi. Từ đó, các bác của Phúc luân phiên chăm sóc cháu.

Sống phận của một đứa trẻ mồ côi lại không biết bố mình là ai cùng với đói nghèo và bị những "căn bệnh lạ" hành hạ, cậu bé mếu máo nói giọng phều phào: Con chỉ ước một lần được đến viện, cô giúp con với nhé! Tôi khẽ gật đầu rồi cũng vội quay đi giấu những giọt nước mắt, ước gì có thể đưa con đến viện ngay lúc này.

Rớt nước mắt cảnh cậu bé mồ côi mắc bệnh lạ, 7 tuổi vẫn không mọc răng - 4

Rớt nước mắt chứng kiến cảnh cậu bé thắp nén nhang thơm rồi lầm rầm khấn mẹ: Mẹ ơi! mẹ cho con biết, con bị bệnh gì?.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4049: Cháu Bùi Văn Phúc

Địa chỉ: Thôn Trại Cọ, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0962028863 (số của chị Hòa cán bộ Chữ thập đỏ xã)

Hoặc: 0374062736 (số của chị Hải là bác dâu của Phúc)

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269