“Vầng trăng biên cương”: Khi điều ước của các em nhỏ thành hiện thực
(Dân trí) - Từ những yêu thương được bạn đọc gửi gắm, ước mong giản dị của Yến, Mạnh cùng hàng trăm em nhỏ ở vùng biên Sín Thầu, nơi cực Tây Tổ quốc đã có một đêm Trung thu rộn ràng, ấm áp.
Lung linh sắc đèn lồng thắp sáng đêm trăng rằm miền biên viễn (Video: Đình Tùng).
“Vầng trăng biên cương” trao yêu thương, thắp sáng ước mơ trẻ thơ
Tối 25/9, đúng Rằm Trung thu, tại Trường PTDTBT Tiểu học Sín Thầu (Điện Biên) diễn ra chương trình Tết Trung thu “Vầng trăng biên cương”, mang niềm vui và những món quà yêu thương đến trẻ em nơi biên giới.
Tiếng trống hội vừa vang lên, sân trường đã rộn ràng tiếng cười nói. Những em nhỏ vùng biên háo hức đón chờ một đêm Trung thu đặc biệt.

Các tiết mục văn nghệ giàu bản sắc của học sinh Trường Tiểu học và Mầm non Sín Thầu tại đêm hội trăng rằm 2026 (Ảnh: Đình Tùng).
Những em nhỏ từ các bản làng xa xôi đã có mặt từ sớm. Có em còn rụt rè nép bên cô giáo, có em háo hức chạy theo đoàn rước đèn. Hàng trăm chiếc đèn ông sao, đèn lồng đủ màu sắc được giơ cao, soi sáng khoảng sân trường giữa núi rừng biên giới.
Với nhiều em nhỏ nơi đây, một đêm Trung thu đông vui như thế không phải điều quen thuộc.

Hàng trăm em nhỏ Sín Thầu rộn ràng trong đêm hội “Vầng trăng biên cương” (Ảnh: Đình Tùng).
Chương trình “Vầng trăng biên cương” do báo Dân trí phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, xã Sín Thầu và các đồn biên phòng trên địa bàn xã tổ chức, cùng sự đồng hành của Học viện Cảnh sát nhân dân và các nhà hảo tâm. Chương trình thu hút hàng trăm học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh tham dự.


Các đại biểu tham dự chương trình (Ảnh: Đình Tùng).
Mở đầu chương trình, các em cùng nhau rước đèn từ Trường PTDTBT Tiểu học Sín Thầu đến khu vực cầu bản Tả Kố Khừ, nơi có điểm trường Mầm non Sín Thầu, rồi trở về sân trường. Đoàn rước đèn kéo dài hơn 1km, khiến con đường vùng biên rực sáng bởi hàng trăm chiếc đèn nhỏ.
Trên sân khấu, những tiết mục do chính học sinh Trường Tiểu học và Mầm non Sín Thầu biểu diễn nối tiếp nhau. Tiếng hát, điệu múa biến khoảng sân trường thành một sân chơi lớn của trẻ thơ.

Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Sín Thầu biểu diễn văn nghệ trong đêm hội Trung thu (Ảnh: Đình Tùng).
Chị Hằng, chú Cuội xuất hiện, đưa các em vào những trò chơi, câu hỏi và màn giao lưu. Những cánh tay nhỏ liên tục giơ lên. Có em trả lời đúng, có em còn lúng túng, nhưng tất cả đều nhận được những tràng vỗ tay cổ vũ.
Rồi những phần quà được trao tận tay các em. Có em ôm chặt món quà vào lòng. Có em vừa nhận quà đã quay sang khoe với bạn. Một số em cẩn thận giữ chiếc đèn trên tay để tiếp tục hòa vào không khí đêm hội.
Những khoảnh khắc tưởng như rất đỗi bình thường ấy lại trở nên đặc biệt giữa vùng biên giới xa xôi.


Các em nhỏ hào hứng giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội trên sân khấu (Ảnh: Đình Tùng).
Khi điều ước thành hiện thực
Ít ngày trước đêm hội, báo Dân trí từng kể câu chuyện về em Chu Thị Yến, cô bé Hà Nhì với mong ước có một chiếc đèn ông sao, được ăn bánh kẹo, vui chơi và múa hát cùng các bạn trong đêm Trung thu.
Tối nay, Yến đã có chiếc đèn ông sao em từng ao ước.
Giữa sân trường đông vui, cô bé hòa cùng các bạn trong đoàn rước đèn. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Yến khác hẳn vẻ trầm lắng của em trong lần trò chuyện với phóng viên trước đó.
Với nhiều người, một chiếc đèn ông sao hay hộp bánh Trung thu có thể chỉ là món quà nhỏ. Nhưng với Yến, đó là điều em từng chờ đợi.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn và ông Đặng Thành Huy trao quà tới 2 bé Yến và Duy Mạnh (Ảnh: Đình Tùng).
Em Vàng Duy Mạnh, học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Sín Thầu, cũng chung niềm vui ấy. Trước đêm hội, Mạnh từng chia sẻ mong muốn được xem múa lân, gặp chị Hằng, chú Cuội, được tặng quần áo mới và đồ dùng học tập.
Đêm nay, cậu học trò người Mông được hòa mình vào tiếng trống, tiếng nhạc và những trò chơi trên sân trường. Những món quà em từng ao ước được trao tận tay, mang đến cho Mạnh và các bạn một đêm Trung thu trọn vẹn hơn.
Câu chuyện của Yến, của Mạnh và những trẻ em ở Sín Thầu đã nhận được sự đồng cảm của nhiều độc giả Dân trí. Sau bài viết “Điều ước của trẻ em nghèo nơi cực Tây của Tổ quốc”, nhiều sẻ chia được gửi về tòa soạn.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí và bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng đại diện UBND xã Sín Thầu và Đồn biên phòng A Pa Chải trao quà Trung thu, học bổng tới các em nhỏ (Ảnh: Đình Tùng).
Từ những tình cảm dành cho trẻ em vùng biên, các nguồn lực đã được kết nối để trao 500 suất quà đến các em nhỏ Sín Thầu. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm 200.000 đồng quà hiện vật và 300.000 đồng học bổng. Trong đó, Học viện Cảnh sát nhân dân trao tặng 50 suất.


Đại diện Học viện Cảnh sát nhân dân trao quà tới các em nhỏ (Ảnh: Đình Tùng).
Nhưng giá trị của đêm hội có lẽ không chỉ nằm ở những phần quà. Điều các em nhận được còn là cảm giác được quan tâm, được vui chơi cùng bạn bè và có một đêm Trung thu thật sự dành cho mình.

Báo Dân trí cùng các đơn vị đồng hành trao những món quà yêu thương, mang đến cho trẻ em nơi cực Tây Tổ quốc một mùa Trung thu đủ đầy, ấm áp và ngập tràn niềm vui (Ảnh: Đình Tùng).
Lan tỏa tình cảm quân - dân nơi biên giới
Trong suốt chương trình, những người lính các Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, A Pa Chải, Sen Thượng cũng hòa cùng niềm vui của trẻ nhỏ.
Với cán bộ, chiến sĩ biên phòng, những đứa trẻ ở các bản làng vùng biên đã trở nên thân thuộc qua những lần phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.


Những người lính Đồn Biên phòng A Pa Chải luôn đồng hành, chăm lo và sẻ chia niềm vui với trẻ em vùng biên (Ảnh: Đình Tùng).
Đêm Trung thu, các chiến sĩ có mặt ở khắp sân trường. Người hướng dẫn rước đèn, người hỗ trợ trò chơi, người giúp các em ổn định hàng ngũ.

Trung tá Nguyễn Trung Vươn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Leng Su Sìn ân cần trao quà tới các em thiếu nhi xã Sín Thầu (Ảnh: Đình Tùng).
Trung tá Nguyễn Trung Vươn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Leng Su Sìn chia sẻ: "Trung thu với trẻ em ở đâu cũng là niềm vui, nhưng với các cháu ở vùng biên, có một đêm hội đông vui, được gặp chị Hằng, chú Cuội, được nhận những món quà mình mong ước là một kỷ niệm rất đáng nhớ.
“Vầng trăng biên cương" hôm nay không chỉ mang đến cho các cháu những món quà, mà còn mang theo tình cảm của mọi người từ miền xuôi lên với trẻ em nơi biên giới. Chúng tôi rất vui khi được cùng các đơn vị, các nhà hảo tâm tổ chức 1 đêm Trung thu thật vui và ý nghĩa cho các cháu.
Hy vọng sau đêm nay, các cháu sẽ có thêm niềm vui, thêm động lực học tập và luôn giữ trong mình những ước mơ đẹp”.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao học bổng tới các em nhỏ (Ảnh: Đình Tùng).
Theo nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, không chỉ các em nhỏ mà những người tổ chức chương trình cũng có niềm vui đặc biệt khi được đón Trung thu tại nơi biên giới của Tổ quốc.
“Trung thu thì các em phải thật vui. Đó cũng là điều chúng tôi mong muốn nhất khi tổ chức chương trình hôm nay. Chúng tôi mong các em không chỉ có thêm những điều kiện vật chất mà còn có một đời sống tinh thần vui tươi, có thêm niềm tin và những ước mơ đẹp”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cho biết.

"Vầng trăng biên cương" đã mang lại cho các em niềm vui, thêm động lực học tập và luôn giữ trong mình những ước mơ đẹp (Ảnh: Đình Tùng).
Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết, ông hiểu rằng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, các thầy cô giáo và cán bộ, chiến sĩ biên phòng, hàng năm các em học sinh trên địa bàn vẫn được tổ chức đón Trung thu.
Tuy nhiên, chương trình năm nay là dịp để các đơn vị cùng chung tay mang đến cho các em một ngày hội đặc biệt, qua đó lan tỏa thêm sự quan tâm của cộng đồng tới trẻ em vùng biên giới.


Các em nhỏ vùng biên Sín Thầu đã có một đêm Trung thu đáng nhớ (Ảnh: Đình Tùng).
“Đằng sau những món quà nhỏ là sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí. Chúng tôi mong các em hãy cứ ước mơ, bởi báo Dân trí cùng bạn đọc sẽ luôn đồng hành, đứng phía sau thầy cô và các em, góp thêm niềm tin để những ước mơ ấy có cơ hội trở thành hiện thực”, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí bày tỏ.
Ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu, bày tỏ xúc động trước một đêm Trung thu đặc biệt trên vùng biên cương cực Tây của Tổ quốc.

Ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu phát biểu tại chương trình (Ảnh: Đình Tùng).
Ông Huy cho rằng, những món quà và suất học bổng không chỉ mang đến niềm vui mà còn tiếp thêm động lực để các em học tập, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên.
“Vầng trăng không chỉ ở trên trời mà còn là ánh sáng trong mỗi ước mơ của các em. Ánh sáng đẹp nhất các em nhận được hôm nay chính là ánh sáng của tình yêu thương, niềm tin và sự đồng hành”, ông Huy chia sẻ.

Ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu; Thượng tá Bùi Quốc Tuấn, Phó Trưởng phòng Chính trị, Học viện Cảnh sát nhân dân; Trung tá Nguyễn Trung Vươn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Leng Su Sìn trao quà và học bổng tới các em học sinh (Ảnh: Đình Tùng).
Theo ông, dù Sín Thầu còn nhiều khó khăn, sự chung tay của cộng đồng sẽ tiếp thêm ánh sáng cho những ước mơ nơi biên cương. Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng gia đình, nhà trường và các lực lượng trên địa bàn sẽ tiếp tục chăm lo để các em được học tập, rèn luyện và trưởng thành.
“Dù ở nơi xa xôi của Tổ quốc, các cháu không bao giờ đứng một mình. Bên cạnh các cháu luôn có gia đình, thầy cô, những người lính giữ gìn biên cương và rất nhiều tấm lòng đang hướng về các cháu”, ông Huy nhắn nhủ.

Mâm cỗ Trung thu được chuẩn bị chu đáo, đẹp mắt (Ảnh: Đình Tùng).
Đêm đã về khuya. Sau khi nhận quà, nhiều em vẫn chưa muốn rời sân trường.Các em ríu rít gọi nhau, tiếng cười còn vang trên khoảng sân. Một số em nán lại để được đứng bên bạn bè dưới ánh đèn. Những chiếc đèn tiếp tục được giơ cao.
Hàng trăm đốm sáng nối nhau giữa núi rừng Sín Thầu, tạo nên hình ảnh đẹp của “Vầng trăng biên cương”. Điều được thắp sáng trong đêm hội không chỉ là những chiếc đèn ông sao, mà còn là niềm vui của các em - những em nhỏ ở nơi cực Tây Tổ quốc đã có một đêm Trung thu thật sự đáng nhớ.





