Thừa Thiên - Huế:

Quỹ nhân ái tiếp tục đến với 6 anh em mồ côi

(Dân trí) - Ngày 29/5 vừa qua, đại diện báo <i>Dân trí</i> tiếp tục đến thăm và trao 2.400.000 đồng do bạn đọc ủng hộ cho gia đình 6 anh em mồ côi Nguyễn Văn Sửu. Nhân vật được viết trong bài “lời thỉnh cầu cho em được đến trường”.

Quỹ nhân ái tiếp tục đến với 6 anh em mồ côi - 1

Mái nhà đơn sơ của 6 anh em mồ côi.
 
“Em cảm ơn báoDân trí, cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ chúng em trong thời gian vừa qua. Số tiền này em hứa sẽ lo cho các em đi học đến nơi đến chốn”, không khỏi xúc động, Sửu tâm sự.

Mới 20 tuổi nhưng gánh nặng gia đình luôn đè lên vai em Nguyễn Văn Sửu (thôn Diên Trường, xã Phú Tân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) vì em phải lo cho 5 người em nhỏ có đủ cái ăn, cái mặc và được đến trường. Công việc hằng ngày của Sửu cùng người em trai mới 16 tuổi là đi phụ thợ hồ cho các chủ thầu xây dựng trong vùng, tối về em cố gắng ra đồng bắt cá để có thức ăn cho ngày hôm sau “em phải cố gắng làm việc để có thêm tiền cho mấy đứa em nộp tiền học!, em không muốn các em sau này thất học như em đâu, tội nghiệp lắm”, nhìn mấy tấm giấy khen của 3 người em treo trên tường nhà, Sửu nói.

Tội cho 3 đứa em của Sửu, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng các em thiếu đi sự chăm sóc của bố mẹ. Nhờ sự động viên, chăm sóc chu đáo của Sửu nên mấy người em luôn cố gắng học tập và năm nào cũng giành được danh hiệu học sinh giỏi và tham gia đội học sinh giỏi của trường.
 

Quỹ nhân ái tiếp tục đến với 6 anh em mồ côi - 2
Sửu xúc động khi nhận được số tiền lớn của bạn đọc ủng hộ từ đại diện báo Dân trí.

Sửu chia sẻ với chúng tôi về ước mơ của các em mình: “Dù còn nhỏ tuổi nhưng các em đều mong muốn sau này trở thành giáo viên, bác sỹ. Em ước chi điều đó sẽ trở thành hiện thực”.

Trên bàn học của các em Sửu có vài cuốn sách học nâng cao mới toanh, hỏi ra mới biết Sửu vừa mua cho 3 người em để tranh thủ học thêm trong thời gian nghỉ hè.

Trần Thành