1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quà nhân ái đến với “cháu côi cút, bà già yếu chạy ăn từng bữa”

(Dân trí) – Chiều 9/4, PV Dân trí đã trao tận tay bà Nguyễn Thị Tỵ và cháu Nguyễn Khắc Thiện (tổ 3, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) – nhân vật trong bài “Thương cháu côi cút, bà già yếu chạy ăn từng bữa” số tiền 3.400.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Mẹ mất lúc Thiện vừa tròn một tuổi, cha bỏ đi chưa một lần quay lại, Thiện sống cùng bà ngoại (72 tuổi) đã già yếu.

Hàng ngày, bà Tỵ dậy từ lúc 3 giờ sáng hái rau ra chợ bán. Đó cũng là nguồn thu nhập chính của hai bà cháu. Tuy nhiên, nơi trồng rau này chuẩn bị giải tỏa vì thế bà Tỵ đang lo lắng không biết sắp tới hai bà cháu lấy gì mà sinh sống.

Quà nhân ái đến với “cháu côi cút, bà già yếu chạy ăn từng bữa”

Anh Nguyễn Lê Đức Nguyên, cán bộ gia đình và trẻ em (phường Khuê Mỹ) trao tiền của bạn đọc Dân trí tới hai bà cháu 

Cu Thiện đi học được dì dượng (vợ chồng chị gái của mẹ Thiện) đưa đón. Cũng vì thế Thiện rất quý dì dượng và gọi dì dượng là ba mẹ.

Hôm chúng tôi đến trao quà, bà Tỵ đang lúi húi giặt đồ cho cháu ở ngoài giếng, còn cháu Thiện đi học như mọi ngày. Một lát sau, cháu Thiện mới được dượng đón về.

Bà Tỵ cho biết, mấy hôm vừa rồi Thiện bị đau đầu, cảm sốt phải đi viện nhưng hôm nay đã khỏi rồi. Hết cháu lại đến lượt bà, bà Tỵ cũng đang bị đau cột sống, đau dạ dày.

Đón nhận món quà từ báo Dân trí, bà Tỵ cảm ơn quý báo và những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ hai bà cháu.

Khánh Hồng