Hồ sơ mã số 5633

28/06/2025

Ông gãy chân, bà bệnh tật, nén đau, nhường chi phí để cháu chữa bệnh

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Gia đình kiệt quệ vì quá khốn khó, ông bà nội đau yếu nhưng gắng gượng chịu đau để nhường chi phí cho cháu nằm viện chữa bệnh.

Cháu nội 20 tháng tuổi đi viện gần 20 lần

Nhà ông Lý Văn Sinh (SN 1969, dân tộc Mông, ở xóm Sam Luồng, xã Trương Lương, Hòa An, Cao Bằng) nằm tựa lưng vào khóm núi khô cằn, nhìn thẳng ra phía vạt nương nhỏ của xóm. Những mảnh ruộng của người làng đã cấy, còn mảnh đất ruộng nhà ông Lý vẫn để hoang vì chẳng có tiền mua giống.

Gia đình ông Sinh có 7 nhân khẩu. Vợ ông là bà Dương Thị Dinh (SN 1960), con trai Lý Văn Trung (SN 1998), con dâu Hoàng Thị Thơm (SN 2002), 3 cháu nội là Lý Hồng Quân (SN 2017), Lý Thị Đào (SN 2021) và Lý Văn Chiến (SN 2023).

Cuộc sống hiện tại của gia đình 7 người hết sức cam go, chật vật, khó khăn chồng chất.

Chính quyền địa phương cho biết, hiện tại, cả gia đình chỉ trông vào sức lao động của ông Sinh và anh Trung. Dù 2 cha con rất chăm chỉ, làm việc cật lực nhưng không đủ ăn vì trong nhà nhiều người ốm đau.

Ông gãy chân, bà đau yếu gắng chịu, nhường chi phí để cháu nội đi viện

Bé Lý Văn Chiến vừa được đưa về nhà sau gần 20 đợt nằm viện do bị viêm phổi. Chị Thơm (mẹ bé Chiến) nói rằng, chuyện đi viện đối với con trai chị như là cơm bữa. Chính vì vậy, chồng chị, anh Trung đi làm thuê xa nhà chỉ chừng dăm bữa nửa tháng lại phải xin ứng tiền về phụ vợ chăm con.

"Con nhà em cứ ốm mãi! Đầy tháng xong là ốm, gần 20 tháng tuổi nhưng đi viện gần 20 lần rồi, mỗi lần nằm viện cả tháng trời. Mỗi lần đi viện hết cả 3-4 triệu đồng", chị Thơm nói.

Ông gãy chân, bà bệnh tật, nén đau, nhường chi phí để cháu chữa bệnh - 1

Sau đợt điều trị dài ngày cho bé Chiến tại bệnh viện ở thành phố Cao Bằng, chị Hoàng Thị Thơm cùng con về nhà, chờ chồng kiếm đủ tiền mới lại đưa con vào viện (Ảnh: Mạnh Mường).

Trong nhà không chỉ bé Chiến ốm, thường xuyên phải nằm viện, mà ông Sinh bị tai nạn gãy chân chưa có tiền đi rút đinh, bà Dinh sức khỏe ngày càng suy kiệt nhưng không rõ bệnh tình do không có điều kiện đi thăm, khám.

Bà Dinh nói, mấy năm nay đã yếu nhiều, việc đi lại vất vả hơn trước, từ nhà ra ngõ mấy bước chân nhưng phải nghỉ mấy chặp vì thấy đau, mệt trong người. Anh Trung cho biết, cũng động viên mẹ đi khám nhiều lần nhưng bà không chịu, còn nói rằng, nhà có một người đi viện đã đủ nợ nần.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt, thiếu sức sống của bà Dinh, các cán bộ địa phương đi cùng đoàn báo Dân trí vào đây cũng tỏ rõ sự lo lắng.

Khi chúng tôi hỏi chuyện bà Dinh, anh Trung lo mẹ mệt nên phải đứng bên cạnh để đỡ.

Ông gãy chân, bà bệnh tật, nén đau, nhường chi phí để cháu chữa bệnh - 2

Bà Dinh sức khỏe ngày càng suy yếu nhưng không đi khám, muốn dành tiền cho cháu nội trị bệnh (Ảnh: Mạnh Mường).

“Bố con làm mãi, nhưng không thấy đủ tiền đi viện tháo đinh ở chân”

Gia đình ông Sinh chỉ có ít đất canh tác trước nhà dùng trồng lúa và hoa màu. Bao nhiêu đó chẳng đủ lương thực nên gia đình phải thuê đất canh tác. Những lúc nông nhàn, cha con ông Sinh mỗi người đi làm thuê một hướng.

Theo ông Sinh, hàng năm, gia đình thiếu gạo ăn từ 6-8 tháng. Những ngày giáp hạt phải vay ngô của bà con hàng xóm để ăn qua bữa.

Hiện tại, cả gia đình 7 người sống khốn khó trong căn nhà rộng chừng 80m2, nền đất ẩm ướt, vách đan sơ sài bằng những que củi nhỏ, mái lợp tấm fibro xi măng đã mục nát, mưa gió dột tứ bề.

Qua nhiều lần sửa chữa tạm bợ, căn nhà hiện đã xuống cấp trầm trọng. Mùa đông, gió rét từ ngoài đồng và gió trên núi táp vào nhà, lùa qua vách nứa hở hang, qua những lỗ thủng để dội vào những người đang nép mình tránh trú bên trong.

Ông gãy chân, bà bệnh tật, nén đau, nhường chi phí để cháu chữa bệnh - 3

Căn nhà được dựng từ năm 1994, trên mảnh đất hẹp (nhà ông Sinh nằm sát 1 hộ dân khác) được cha mẹ ông Sinh để lại, giờ đã quá xập xệ, xuống cấp (Ảnh: Mạnh Mường).

Hơn 1 năm trước, ông Sinh bị tai nạn nghiêm trọng dẫn đến gãy chân, phải đóng 8 đinh. Lúc đó cả gia đình đã phải "giật gấu vá vai", chạy vạy khắp nơi, lo chi phí cho bé Chiến đi viện, nên ông Sinh gặp chuyện thì số tiền phải vay mượn lại tăng thêm.

Ông Sinh nói, sắp đến ngày rút đinh ở chân nhưng vẫn không đủ tiền đi viện kiểm tra.

"Chân vẫn chưa ổn nhưng cháu nội đi viện nhiều, vợ ngày càng yếu nên tôi phải cố gắng đi làm mới được. Nhà nhiều người ốm, 2 bố con đi làm mãi mà vẫn thiếu tiền, vay mượn suốt”, người đàn ông khốn khổ ậm ừ nói từng chữ.

Dẫu khó khăn chồng chất, sức khỏe không tốt nhưng ông Sinh luôn làm việc cật lực, mong thay đổi điều kiện sống, làm nhà kiên cố hơn để vợ, con và nhất là các cháu được sống an toàn trong căn nhà kín gió.

"Chưa có xu nào nhưng nếu được giúp thì sẽ vay mượn thêm, sau đó 2 bố con cố gắng làm thuê trả nợ dần", ông Sinh nói với giọng đầy quyết tâm và đưa mắt nhìn con trai như tìm bạn đồng hành trong chặng đường vượt khó.

Ông gãy chân, bà bệnh tật, nén đau, nhường chi phí để cháu chữa bệnh - 4

Ông Sinh, bà Dinh cùng các con cháu đang sống rất khốn khó, chỉ mong được giúp đỡ phần nào đó để cả gia đình có thể vượt lên khó khăn (Ảnh: Mạnh Mường).

Ông Thi Đức Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Trương Lương cho biết, gia đình ông Lý Văn Sinh là một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ ông Sinh sức khỏe yếu, ốm đau thường xuyên, không làm được việc nặng nhọc. Cháu nhỏ nhất 20 tháng tuổi, đi viện nhiều hơn ở nhà.

"Với tình hình như vậy, gia đình không đủ khả năng để xây dựng nhà ở. Chúng tôi mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ phần nào đó để gia đình ông Sinh có thể vượt qua khó khăn hiện tại", Phó Chủ tịch UBND xã Trương Lương bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Ông Lý Văn Sinh (SN 1969, dân tộc Mông)
Địa chỉ: Xóm Sam Luồng, xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5633

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác