Bạc Liêu:

Nước mắt rơi quanh câu chuyện mẹ già nuôi con bệnh tật

(Dân trí) - Từ khi biết chồng gặp tai nạn nằm liệt giường, người vợ lặng lẽ bỏ đi… Thương con không ai chăm sóc, người mẹ đã 62 tuổi ngày ngày không quản mưa nắng sớm hôm bán từng chiếc bánh mong sao có tiền mua thuốc chữa trị cho con.


Nước mắt rơi quanh câu chuyện mẹ già nuôi con bệnh tật - 1

Bà Tấn không cầm được nước mắt khi kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh của mẹ con bà.
 
Gặp chúng tôi, bà Huỳnh Thị Tấn (62 tuổi, ngụ ấp 3- xã Phong Thạnh A- huyện Giá Rai) như không cầm được nước mắt. Nhắc đến chuyện của đứa con trai Huỳnh Văn Trường (37 tuổi) bị tai nạn liệt giường hơn 1 năm nay, bà Tấn nghẹn ngào: “ Khoảng tháng 3/2009, vì nhà quá khó khăn, lại không có ruộng đất canh tác nên tôi lên Bình Dương, còn Trường lên Đồng Nai làm thuê. Trường làm được 3 tháng thì gặp phải tai nạn trên đường đạp xe về nhà trò. Khi tỉnh dậy, thì đã thấy mình nằm trong Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM)”.

 

Con bị tai nạn, bà Tấn đành bỏ việc ở Bình Dương để về chăm con. Là những người làm thuê, bà Tấn không dành dụm được gì nhiều nên phải chạy ngược chạy xuôi vay mỗi nơi một ít được hơn 40 triệu đồng để chi phí lo bệnh cho con.

 

Sau một thời gian, số tiền hơn 40 triệu đồng không thể đủ chi phí chữa bệnh cho anh Trường nên bà Tấn đành đưa con ra về. Trước đây, chỉ ở đậu nhà người khác nên hai mẹ con bà Tấn không có nhà riêng, rất may được một người thân cho mượn đất, bà con hàng xóm thương tình cho cây, lá để cất một mái nhà nhỏ che mưa che nắng cho 2 mẹ con.

 

Anh Trường cũng có vợ và một cô con gái 5 tuổi, nhưng từ khi biết anh Trường bị tai nạn người vợ này “âm thầm” bỏ đi, đứa con gái cũng về sống với bà ngoại. Cuộc sống của anh Trường đều do một tay bà Tấn chăm lo, bị liệt nửa người dưới nên việc vệ sinh cá nhân anh Trường cũng phải nhờ mẹ đỡ đần.

 

Không thể làm gì hơn để kiếm tiền lo cho con, bà Tấn quyết định mượn chút vốn để gói bánh dừa, bánh ít bán. Mỗi ngày bà cũng kiếm lời được 15.000-20.000 đồng, nhưng tiền mua thuốc uống, thuốc rửa vết thương cho anh Trường lại lớ gấp đôi, gấp ba lần. Bà Tấn chia sẻ: “ Cứ 3 ngày là tôi mất 70.000-80.000 đồng tiền thuốc men cho con nó. Đi bán bánh không phải ngày nào cũng bán hết, bởi thế tôi phải dành dụm, tiết kiệm từng đồng một, nhiều khi không mua gạo mà ăn bánh trừ cơm”.

 

Chị Nguyễn Thị Phương (hàng xóm với bà Tấn) cho biết: “Thấy bà Tấn một mình nuôi con tội lắm, 62 tuổi rồi còn gì, mỗi ngày dù trời nắng hay mưa bà cũng đi bộ bán bánh thì sức nào mà chịu nổi. Là bà con xóm giềng nên tôi cũng thường qua gói tiếp bánh cho bà. Tôi mong sao ông trời phù hộ cho anh Trường khỏe lại để có thể chăm lo cho bà những khi tuổi cao sức yếu”.

 

Khi được hỏi về khoản nợ mà bà vay để chữa bệnh cho anh Trường thời gian trước, bà Tấn cho biết, hiện bà còn nợ hơn 40 triệu đồng; trong đó, có số tiền 10 triệu đồng của người quen ở Bình Dương đang hối thúc nên bà đang lâm vào cảnh hết sức túng quẫn. Bà nói: “Dù nghèo, gia cảnh khó khăn nhưng chính quyền địa phương cũng không hỗ trợ được gì nhiều. Giờ tôi không biết phải làm sao khi tiền thuốc men cho con kiếm từng đồng, mà nợ nần đang bủa vây”- bà Tấn nghẹn ngào.

 

Bộc bạch thêm với chúng tôi, bà Tấn cũng mong muốn có tiền để một lần nữa được đưa con lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình hay Bệnh viện nào đó phù hợp để được tiếp tục chữa trị. Bà cũng mong có một chiếc xe lăn cho con ngồi nhưng ước mong này có lẽ quá xa vời bởi trên đôi vai bà còn gánh nặng của một thúng bánh chưa bán hết.

 
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Bà Huỳnh Thị Tấn: Ấp 3, xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

ĐT: 01277 997 489 (chị Huỳnh Thị Lừa, con gái bà Tấn)

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

 

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

 

3. Văn phòng đại diện của báo:

 

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

Huỳnh Hải