Hồ sơ mã số 5538

16/04/2025

Nữ sinh lớp 7: "Cái bàn gãy chân, chị em cháu không biết ngồi học ở đâu"

Đã dừng

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Nhà quá nghèo, thiếu thốn mọi thứ, thường xuyên ăn không đủ no, nhưng điều khiến cô bé lớp 7 hiếu học lo lắng nhất: "Cái bàn gãy chân rồi, nó đổ xuống thì chị em cháu không biết ngồi học ở đâu".

Hai đứa trẻ nghèo, ước mơ bữa cơm có thịt và ngôi nhà kín gió

Vợ chồng khờ khạo gồng gánh mẹ tuổi cao, sức yếu và 2 con thơ ở ngôi nhà sắp sập

Trong chuyến công tác ở tỉnh Phú Thọ, phóng viên Dân trí tìm đến khu Bằng Thung, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, thăm gia đình em Phùng Thị Kim Giao (SN 2012).

Nơi trú ngụ của gia đình Kim Giao là ngôi nhà nhỏ đã quá cũ nát, nằm dưới chân đồi sắn. Đứng trước căn nhà xiêu vẹo, bốn bề trống hoác, tấm lợp fibro xi măng trên mái thủng lỗ chỗ, chúng tôi không khỏi lo lắng cho 5 con người sống ở đây, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần…

Nữ sinh lớp 7: Cái bàn gãy chân, chị em cháu không biết ngồi học ở đâu - 1

Vượt lên nghịch cảnh, Phùng Kim Giao (lớp 7) và em trai Phùng Quang Điệp (lớp 5) rất hiếu học (Ảnh: Hương Hồng).

Bất ngờ thấy người lạ, vợ chồng chủ nhà là anh Phùng Văn Thuần (SN 1982) và chị Hoàng Thị Vân (SN 1987) đang ngồi bó gối ở đầu hồi vội vã lảng tránh. 

Thấy vậy, cụ Đinh Thị Thật (SN 1932, mẹ anh Thuần), tay chống gậy ra mời khách vào nhà. Cụ bà 93 tuổi phân bua: "Vợ chồng nó hiền lành nhưng chậm chạp, ngờ nghệch lắm, lại không biết chữ, cả năm chẳng ra khỏi nhà, nên gặp người lạ là xấu hổ… Mong các bác thông cảm!".

Bà cụ Thật kể, sau khi cụ ông qua đời thì bà ở cùng vợ chồng anh Thuần. Là gia đình thuần nông ở miền núi, cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, vợ chồng anh Thuần lại khờ khạo, sức khỏe kém nên gian khó càng chất chồng.

Nữ sinh lớp 7: Cái bàn gãy chân, chị em cháu không biết ngồi học ở đâu - 2

Ngôi nhà xiêu vẹo của chị em Kim Giao đã quá cũ nát, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào (Ảnh: Hương Hồng).

Nữ sinh lớp 7: Cái bàn gãy chân, chị em cháu không biết ngồi học ở đâu - 3

Kim Giao nói, mỗi khi mưa gió qua các khe hở rắn rết, côn trùng thi nhau bò vào nhà (Ảnh: Hương Hồng).

"Cháu chỉ sợ cái bàn này gãy chân, nó đổ xuống thì chị em cháu không biết ngồi học ở đâu"

Để nuôi 2 đứa con ăn học và phụng dưỡng mẹ già, vợ chồng khờ chỉ biết trông hết vào mấy sào ruộng được chia khi xây dựng gia đình. Thương cảnh nghèo khó, trước đây thi thoảng cũng có người thuê anh Thuần làm những việc lặt vặt. Nhưng, người thuê cứ phải theo sát chỉ bảo từng li, từng tí không thì hỏng việc.

Chính vì vậy, tiền công của anh cũng chẳng được là bao, khi thì vài chục ngàn đồng, khi thì chỉ nuôi cơm. Sức lực mỗi ngày một kém, lại khờ khạo nên từ lâu chẳng có ai thuê anh Thuần đi làm nữa.

Cụ Thật cho biết thêm, mấy năm gần đây, con dâu cụ (chị Vân) hay kêu khó thở và mệt, nhưng vì không có tiền nên chưa một lần đi khám. Còn anh Thuần, dù mắc bệnh xương khớp và dạ dày, nhưng cũng chẳng chữa trị bao giờ. Vì cả nhà không ai đủ sức khỏe để lao động, nên cuộc sống luôn thiếu thốn, đói ăn quanh năm.

Nữ sinh lớp 7: Cái bàn gãy chân, chị em cháu không biết ngồi học ở đâu - 4

Hai vợ chồng anh Thuần, chị Vân ốm yếu, ngờ nghệch, trong nhà không ai có đủ sức khỏe để lao động, nên gia đình luôn thiếu đói quanh năm (Ảnh: Hương Hồng).

"Hai đứa cháu tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng ăn không đủ no nên đứa nào cũng gầy rộc, xanh xao, nhìn xót lắm. Cái nhà này, sau cơn bão năm ngoái giờ cột nghiêng hết sang một bên rồi, không biết nó đổ sập lúc nào, tôi lo lắm", dứt lời, cụ Thật đưa tay lau nước mắt.

Theo bà Đinh Thị Thanh Hiên, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, gia đình anh Thuần, chị Vân là hộ nghèo nhiều năm nay ở địa phương.

Dù chính quyền địa phương cùng bà con luôn quan tâm, giúp đỡ, nhưng vợ chồng anh Thuần vốn chậm chạp, ngờ nghệch, lại bị bệnh nên mãi không thể thoát nghèo.

Nhà trường, khu dân cư, các tổ chức xã hội thường xuyên xin quần áo, đồ dùng cũ cho gia đình. Thi thoảng, khi có các chương trình từ thiện, xã đều ưu tiên gia đình anh Thuần, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

"Chính quyền cùng bà con chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ gia đình anh Thuần. Mong sao gia đình có được cái nhà che mưa che nắng, các cháu có bát cơm, manh áo… ", bà Hiên bày tỏ.

Nữ sinh lớp 7: Cái bàn gãy chân, chị em cháu không biết ngồi học ở đâu - 5

Gia đình 5 nhân khẩu này đối diện với một tương lai vô cùng bất định (Ảnh: Hương Hồng).

Đang ngồi học, Kim Giao ngước gương mặt gầy gò lên thỏ thẻ: "Nhà cháu nghèo lắm, thiếu nhiều thứ lắm, nhưng cháu chẳng dám mơ ước gì nhiều. Cháu chỉ sợ cái bàn này gãy chân, nó đổ xuống thì chị em cháu không biết ngồi học ở đâu".

Nhìn tia nắng xuyên qua mái nhà đúng chỗ chị em Kim Giao ngồi học, lại nhìn cái bàn học mốc meo, 4 chân bị mối mọt ăn ruỗng… trong tôi dâng lên cảm giác vô cùng bất an khi nghĩ đến tương lai 2 đứa trẻ tội nghiệp.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Anh Phùng Văn Thuần
Địa chỉ: khu Bằng Thung, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5538

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác