Hồ sơ mã số 5670

29/07/2025

Nhà vừa dọn vào bị lũ cuốn trôi, thai phụ đỏ hoe mắt không biết sống ở đâu

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

(Dân trí) - Chị Bui ôm bụng bầu, địu đứa con đang lên cơn sốt, đứng thất thần giữa bãi đổ nát. Chị không biết sống ở đâu khi căn nhà vừa dọn vào ở 1 tháng đã bị cuốn trôi theo dòng lũ dữ.

7 ngày kể từ khi cơn lũ quét hôm 22/7, xã biên giới Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An vẫn đang bị chia cắt, cô lập. Quốc lộ 16 - con đường độc đạo dẫn vào trung tâm xã - đang bị đứt, sạt lở nghiêm trọng.

Các lực lượng chức năng đang bằng mọi cách triển khai công tác hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại 21/21 bản bị chia cắt, cô lập.

Nhà vừa dọn vào bị lũ cuốn trôi, thai phụ đỏ hoe mắt không biết sống ở đâu - 1

Chị Lữ Thị Tư Bui địu con trai đang bị sốt về nhà cũ sau nhiều ngày đi trú tránh lũ (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong cơn mưa lắc rắc, chị Lữ Thị Tư Bui (bản Xói Voi, xã Nhôn Mai) ôm bụng bầu lùm lùm, địu cậu con trai 4 tuổi từ nhà cộng đồng bản trở về. Hai hôm nay, thằng bé bị sốt, đôi mắt đờ đẫn, cứ bám riết lấy mẹ không chịu rời.

Thai phụ thất thần khi căn nhà của mình giờ chỉ còn là một bãi đất đá ngổn ngang.

“Hộ anh Lương Văn Kháy, chị Lữ Thị Tư Bui là 1 trong 140 hộ dân được hỗ trợ theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ và của tỉnh.

Căn nhà được xây dựng kiên cố với tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của chương trình xóa nhà tạm, 40 triệu đồng của gia đình gom góp. Nhà mới được bàn giao, đưa vào sử dụng 1 tháng...”, anh Và Bá Pó, Trưởng bản Xói Voi thông tin.

Từ ngày 19/7, trên địa bàn xã Nhôn Mai có mưa to đến rất to. Trước khi cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền, chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp 65 nhân khẩu/19 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nhà văn hóa cộng đồng. Riêng nhà của vợ chồng chị Bui ở trên cao nên cũng tạm yên tâm.

Thế nhưng suốt mấy ngày đó, mưa như trút, Trưởng bản Và Bá Pó chạy lên tận nhà, bảo chị Bui đưa con vào nhà văn hóa cộng đồng, vì thời tiết rất khó lường, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhà vừa dọn vào bị lũ cuốn trôi, thai phụ đỏ hoe mắt không biết sống ở đâu - 2

Căn nhà trị giá 100 triệu đồng từ nguồn chương trình xóa nhà tạm và gom góp của gia đình chị Bui giờ chỉ còn lại khoảng đất trống, vài mảnh tôn méo mó (Ảnh: Hoàng Lam).

“Ngày 21/7, mưa to lắm, mưa mãi không dừng. Em nóng ruột quá, gọi anh Pó chạy qua xem nhà em thế nào nhưng anh bảo trên chỗ anh sạt lở, đường bị đứt rồi, không đi được. Cả đêm ấy em không ngủ được, đến ngày 22 thì lũ quét, nước ngập khắp nơi.

Hai hôm sau, tình hình tạm ổn, em lội bùn về thì không thấy nhà đâu nữa. Vợ chồng em vừa mới vào ở được 1 tháng thôi...”, chị Bui kể, đôi mắt rớm lệ.

Chồng đi làm xa chưa về kịp, chị Bui chỉ biết nhờ cậy đến chính quyền và bà con dân bản. Mấy hôm nay, hai mẹ con vẫn đang nương náu ở nhà cộng đồng bản, thằng bé lên cơn sốt, lòng chị Bui như lửa đốt nhưng không biết làm sao.

“Em mất hết nhà cửa rồi, không còn gì cả. Những ngày tới mẹ con em không biết ở đâu”, chị Bui bật khóc.

Nhôn Mai cũng là địa phương phải chịu hậu quả nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử này với 1 người thiệt mạng, 69 hộ dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, hàng trăm hộ dân bị hư hỏng nhà cửa, mất tài sản...

Nhà vừa dọn vào bị lũ cuốn trôi, thai phụ đỏ hoe mắt không biết sống ở đâu - 3

Mái ấm của gia đình chị Bui giờ chỉ còn bãi đất đá ngổn ngang (Ảnh: Hoàng Lam).

Thỉnh thoảng những trận mưa ngắn vẫn dội xuống các bản làng của đồng bào Mông, Thái, Khơ Mú ở xã biên giới này.

Dọc quốc lộ 16, nhiều máy múc đang hoạt động hết công suất để sớm thông đường vào trung tâm xã. Trên những sườn núi, đất, đá vẫn theo nước ngầm, ùn xuống phía dưới trong sự lo lắng, sốt ruột của những cán bộ nơi đây.

Đường chưa thông, công tác tiếp tế, hỗ trợ người dân càng khó khăn gấp bội, khi các lực lượng đã kiệt sức sau nhiều ngày chống lũ, cứu dân.

Ông Vi Văn Huế, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Nhôn Mai cho biết, trong thời điểm này, việc đảm bảo nhu yếu phẩm, không để hộ dân nào bị thiếu đói do mưa lũ là ưu tiên hàng đầu. Với những thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, công trình nhà cửa của người... sẽ cần rất nhiều thời gian và kinh phí để khắc phục.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Chị Lữ Thị Tư Bui.
Địa chỉ: Bản Xói Voi, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5670

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác