
Chồng gặp nạn qua đời, bao năm qua người vợ góa vò võ một mình chăm sóc mẹ già và nuôi dạy 3 đứa con thơ trong cảnh khốn khó. Giờ chị chỉ ước: Có căn nhà vững chắc…, các con không thất học".
Mẹ góa nghèo bật khóc, mong viên thuốc cho mẹ già, các con được đi học
Chồng tai nạn qua đời, vợ góa gồng mình nuôi dạy 3 con thơ, phụng dưỡng mẹ già
Người phụ nữ tội nghiệp kể trên là chị Lê Thị Hải (SN 1985, trú tại khu 6, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).
Một chiều tháng 3, chúng tôi đến thăm mẹ con chị Hải, ngay sau khi nhận được thông tin về hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) xã Phù Ninh.

Chồng bất ngờ gặp nạn qua đời, 10 năm qua chị Hải vò võ một mình nuôi dạy 3 con thơ, phụng dưỡng mẹ già (Ảnh: Hương Hồng).
Trên đường dẫn chúng tôi đến nhà chị Hải, bà Nguyễn Thị Hoa (hàng xóm của chị Hải) ái ngại chia sẻ: "Tôi chưa từng thấy nhà ai lại khổ như nhà cái Hải. Chồng tai nạn chết không một lời trăng trối. Sức thì yếu lại một nách nuôi 3 con nhỏ và phụng dưỡng người mẹ chồng năm nay đã gần 80 tuổi, nhiều bệnh tật…".
Căn nhà của gia đình chị Hải đã xuống cấp trầm trọng. Ngôi nhà cấp 4 xây theo kiểu cũ, chật chội đến nỗi chỉ đủ kê 2 cái giường với lỉnh kỉnh vài thứ đồ dùng cũ kỹ…
Kéo chiếc ghế nhựa mời khách ngồi, bà Lê Thị Lý (SN 1949, mẹ chồng chị Hải) cho biết: "Mẹ nó đi trả đồ cho khách, thường tối mới về. Tôi thì già yếu, các cháu còn nhỏ lại đang đi học nên con dâu tôi có bao giờ được nghỉ đâu.
Hết giờ ở xưởng may, mẹ nó lại đi trả đồ là quần áo cũ mọi người thuê sửa. Từ ngày con trai tôi mất, con dâu đầu tắt mặt tối mà nhà lúc nào cũng thiếu thốn. Tôi thương con mà không biết phải làm thế nào!". Bà Lý nói rồi đưa tay lau nước mắt.

Các con của chị Hải đều chăm ngoan, học giỏi (Ảnh: Hương Hồng).
Hướng đôi mắt mờ đục về bức tường mốc meo với vết nứt lớn nơi góc nhà, bà Lý lo lắng nói: "Ngôi nhà này đã gần 35 năm, vữa xây chỉ có vôi với cát không có xi măng, cơn bão năm ngoái cả nhà phải đi tránh, tôi tưởng nó đổ nhưng may mắn chỉ tốc mái và nứt tường thôi. Giờ mẹ, con, bà, cháu tôi sợ lắm, chỉ cần gió to một tí là phải đi tránh…".
Trời nhá nhem tối, chị Hải mới trở về nhà. Dựng vội cái xe đạp cà tàng vào góc sân, chị nhanh nhảu nói: "Em tranh thủ trả đồ còn có chút tiền mua cho bà và các cháu miếng đậu phụ, em kham khổ bao năm giờ cũng thành quen rồi…".

Căn nhà đã 35 tuổi của gia đình chị Hải, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Hương Hồng).
Nhìn góa phụ 40 tuổi dáng nhỏ bé, da mai mái, người gầy quắt như que củi khô, chúng tôi không khỏi ái ngại. Với sức vóc thế kia, không biết chị Hải sẽ phải gồng gánh gia đình thế nào, khi 3 con thơ vẫn đang tuổi ăn học cùng người mẹ chồng già yếu.
Nỗi lo các con thất học bởi gia cảnh quá khó khăn
Chị Hải chia sẻ, để lo cho gia đình, chị xin làm công nhân cho một xưởng may cách nhà 3 cây số. Nếu đủ công thì lương tháng khoảng 5 triệu đồng. Tuy nhiên, chị Hải vốn sức yếu, trong khi đó, mẹ chồng nay ốm mai đau, con gái nằm viện thường xuyên nên hiếm khi chị đi làm đủ công, thành ra thu nhập hết sức bấp bênh.
"Em mắc bệnh dạ dày, bị xẹp và thoát vị đốt sống, cháu lớn bị thiểu năng tuần hoàn não, hạ canxi máu, thường xuyên đau đầu phải nằm viện và uống giảm đau. Cháu út bị viêm phổi và thiếu máu, bà nội bọn trẻ cũng đã gần 80 tuổi phải dùng thuốc thường xuyên", chị Hải buồn rầu nói.

Như Quỳnh cho biết, mỗi khi mưa gió là mẹ, con, bà, cháu, lại dắt díu nhau đi trú nhờ hàng xóm (Ảnh: Hương Hồng).
Kể về người chồng xấu số, nước mắt chị Hải lại lăn dài trên gương mặt hốc hác: "Anh ấy đi làm công nhân ở Yên Bái, rồi đột ngột qua đời do tai nạn lao động năm 2015, lúc ấy con bé út nhà em mới 2 tuổi, không nhớ nổi mặt bố…".
Thấm thoát đã 10 năm, người đàn bà góa vò võ một mình nuôi dạy 3 con thơ và phụng dưỡng mẹ già.
Hiện tại, con gái lớn Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 2007, học lớp 12), con gái thứ 2 là Nguyễn Thảo My (SN 2009, học lớp 10), con gái út Nguyễn Linh Chi (SN 2012, lớp 7). Dù sức không được khỏe, sống kham khổ nhưng 3 chị em đều chăm ngoan, học giỏi.
"2 đứa lớn học cách nhà 9 cây số nhưng nhiều hôm các cháu ăn cơm trưa ở nhà để tiết kiệm chi phí. Quần áo, sách vở của các cháu đều là đồ cũ xin lại. Con bé lớn năm nào cũng đạt học sinh giỏi, cháu muốn thi sư phạm. Nhưng, hoàn cảnh gia đình thế này, em không biết có lo được cho cháu không.
Em giờ chỉ ước có căn nhà vững chắc, để mưa gió mẹ con bà cháu không phải chạy đi trú nhờ, ước các con em không phải thất học…", chưa nói hết câu, chị Hải che miệng khóc nấc.

Chị Hải mắc bệnh dạ dày, bị xẹp và thoát vị đốt sống, cháu lớn bị thiểu năng tuần hoàn não, hạ canxi máu thường xuyên đau đầu phải nằm viện và uống giảm đau. Cháu út bị viêm phổi và thiếu máu, bà nội bọn trẻ cũng đã gần 80 tuổi phải dùng thuốc (Ảnh: Hương Hồng).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch UBMTTQVN xã Phù Ninh cho biết:
"Hoàn cảnh gia đình chị Hải hết sức éo le, cảnh mẹ góa con côi, lại thường xuyên đau yếu. Đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương, nhiều năm qua là hộ nghèo.
Ngoài 3 con đang ở độ tuổi ăn học, chị Hải còn người mẹ chồng già yếu phải chăm sóc. Một điều chúng tôi rất lo lắng là căn nhà cấp 4 của gia đình chị đã xây mấy chục năm, hiện đã quá xuống cấp, mất an toàn nhất là khi mưa bão.
Qua báo Dân trí, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc chung tay giúp sức, hỗ trợ gia đình có một mái nhà vững chãi, các cháu được tiếp tục đến trường…".

"Có căn nhà vững chắc, các con không phải thất học", ước mơ quá đỗi giản dị, nhưng với người đàn bà góa này lại dường như quá xa vời (Ảnh: Hương Hồng).
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chị Lê Thị HảiĐịa chỉ: Khu 6, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Số điện thoại: 0982152751.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.
Đọc thêm chi tiết về hoàn cảnh MS 5496