Ra riêng 2 năm, vợ đổ bệnh, con nheo nhóc, bản thân việc làm không ổn định, anh Hùng đành ngậm ngùi để cả gia đình sống khổ sở trong căn nhà lá.

Ngôi nhà lá của gia đình anh Lê Chí Hùng (32 tuổi, ngụ ấp Tân Thiết, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) nằm lọt thỏm trên triền đê, cách biệt với xóm làng.

Người đàn ông nghèo khó ước mơ có căn nhà che nắng che mưa - 1

Ngôi nhà lá của vợ chồng anh Hùng nhìn từ triền đê (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ngôi nhà được làm hoàn toàn từ tre và lá, trước sân chỉ có một cây mai nhỏ. Bên trong cũng gần như không có vật dụng gì có giá trị, phòng ngủ phân cách với phòng khách bằng một vách lá mỏng tang.

Hôm phóng viên có mặt, cũng là hôm trời nắng nên ánh sáng xuyên thấu mọi ngóc ngách của ngôi nhà. "Nhà không có đồ đạc gì nên không làm cửa, cũng chẳng mấy khi có ai qua lại", anh Hùng nói.

Người đàn ông nghèo khó ước mơ có căn nhà che nắng che mưa - 2

Bên trong ngôi nhà (Ảnh: Nguyễn Cường).

Dù rất khó khăn, nhưng khi có khách đến, chị Võ Thị Cẩm Ngân (27 tuổi, vợ anh Hùng) vẫn chu đáo pha một ấm trà và soạn một đĩa bánh mang ra tiếp đón. Người phụ nữ cười một cách ngượng ngùng rồi lại quay vào buồng, dành lại phòng khách cho chồng.

Anh Hùng cho biết, vợ chồng anh cưới nhau hơn 10 năm, đã có 2 con trai 9 và 8 tuổi. Hai năm trước, anh xin cha mẹ dọn ra riêng, chỉ mới được chia một cái nền nhà chứ chưa được cho ruộng vườn gì.

Cứ nghĩ chăm làm thì sớm muộn cũng có, nên anh Hùng không đòi hỏi. Vợ chồng anh dự định cất tạm ngôi nhà lá, khi khấm khá lại làm nhà tường.

"Nào ngờ đâu vừa ra ở riêng thì vì dịch bệnh nên tôi không xin được việc làm ổn định, thu nhập trở nên bấp bênh. Không chỉ vậy, vợ cũng đột ngột phát hiện bị u nang buồng trứng và nhiều bệnh khác nên chỉ ở nhà, không phụ giúp được gì nhiều, vì thế mà gia cảnh ngày càng khó", anh Hùng nói.

Người đàn ông nghèo khó ước mơ có căn nhà che nắng che mưa - 3

Gia đình anh Hùng ước mơ có được ngôi nhà kiên cố (Ảnh: Nguyễn Cường).

Hiện nay, thu nhập duy nhất của gia đình anh Hùng phụ thuộc vào công việc đi xịt thuốc mướn của anh. Ngày nào có người thuê anh Hùng xịt thuốc sâu, thuốc cỏ thì ngày đó gia đình có thu nhập, nhưng không phải ngày nào cũng có người gọi. Những ngày không ai thuê, anh Hùng đi mò ốc, bắt cá.

Bệnh của chị Ngân không nặng nhưng vẫn phải chữa trị quanh năm. Với hoàn cảnh hiện tại, mọi khoản tiền đối với gia đình anh Hùng đều rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến bữa cơm của gia đình, việc học của con cái.

"Bây giờ ngoài ước mơ vợ khỏe để lo cho con, để tôi đi làm được thường xuyên, tôi cũng chỉ ước có được mái nhà kín mưa kín gió để gia đình đỡ khổ", người đàn ông 32 tuổi ngậm ngùi.

Ông Đỗ Văn Việt, Phó trưởng ấp Tân Thiết, xã Tân Thành cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Hùng thuộc diện khó khăn trong xã. Địa phương rất mong mạnh thường quân gần xa giúp đỡ để gia đình anh có ngôi nhà đúng nghĩa, kín trên bền dưới.

Mã số 240423:

Người đàn ông nghèo khó ước mơ có căn nhà che nắng che mưa

04/07/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng dự án

Báo Dân trí