
Chồng bị ngã giàn giáo nên sống thực vật, mẹ chồng cũng bị bệnh nằm một chỗ nhiều năm nay, một mình chị Mai chăm sóc. Hai con của chị đang tuổi ăn học, cuộc sống gia đình rơi vào khó khăn, bế tắc.
"Số chị Mai khổ, khổ lắm!". Đó là câu đầu tiên mà nhiều người dân thôn 2, xã Bình An (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) thốt lên khi phóng viên hỏi thăm lối vào nhà chị Lê Thị Mai (SN 1985). Thời gian qua, chị Mai không thể đi làm, một mình nuôi 2 con ăn học, vừa chăm chồng và mẹ chồng nằm liệt giường.
Căn nhà ẩm thấp của gia đình chị Mai có 2 phòng, bố trí 2 chiếc giường để 2 người bệnh nằm. Trong nhà chẳng có đồ đạc, tài sản nào giá trị.
Mẹ và chồng nằm liệt giường, người vợ khốn khổ cầu cứu
Vừa xoa bóp tay chân cho chồng, người vợ khắc khổ cho biết, chị kết hôn với anh Nguyễn Trọng Thao (SN 1981) năm 2007. Vợ chồng có 2 con, cháu trai đầu đang học lớp 11, con gái út 3 tuổi.
Trước kia, anh Thao làm thợ xây ở các công trình. Tháng 6/2024, trong quá trình đưa vật liệu xây dựng lên tầng cao, anh Thao không may ngã giàn giáo rơi xuống đất.

Anh Thao ngã giàn giáo trong lúc lao động, bị tổn thương đốt sống cổ, tay chân không thể cử động (Ảnh: Dương Nguyên).
Anh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Các bác sĩ kết luận anh Thao bị đa chấn thương, tổn thương 4 đốt sống cổ, phù tủy xương.
Chị Mai vét hết tiền trong nhà, vay mượn khắp nơi, đưa chồng đi điều trị tại nhiều bệnh viện khác nhau. Nhưng do anh Thao tổn thương quá nặng và nhà cũng chẳng còn tiền, giữa tháng 1, chị đành đưa chồng về nhà chăm sóc.

Chị Mai chăm sóc chồng (Ảnh: Dương Nguyên).
"Anh giờ nằm một chỗ, cơ thể, chân tay không cử động, không ngồi được. Anh sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh đều tại giường, mọi cái phụ thuộc vào tôi", chị Mai nghẹn ngào nói.
Chăm sóc chồng bệnh đã vất vả, chị Mai còn có mẹ chồng là Nguyễn Thị Xứng (71 tuổi) cũng nằm liệt giường.
Chị Mai kể tiếp, năm 2008, sau khi bố chồng mất, mẹ chồng có những biểu hiện bất thường về sức khỏe như mệt mỏi, tay chân run rẩy.
Đi khám, bà Xứng được bác sĩ cho biết, đây là những dấu hiệu của bệnh Parkinson, nhóm bệnh rối loạn vận động, thoái hóa hệ thần kinh trung ương. Từ năm 2010 đến nay, bà nằm một chỗ, tay chân co cứng nên việc ăn uống, thuốc thang đều trông cậy vào con dâu.

Bà Xứng bị bệnh, nằm một chỗ nhiều năm nay (Ảnh: Dương Nguyên).
Chị Mai có muốn đi làm để kiếm tiền thêm cũng không thể được. Một ngày của chị bắt đầu từ 4h, xoa bóp tay chân cho chồng. Sau đó, chị nấu cơm cho 2 con ăn sáng đi học, đưa con út tới trường. Trở về, chị lại chăm sóc chồng và mẹ chồng.
Đang chăm sóc mẹ bên căn phòng này, thấy chồng ú ớ, chị lại tất tả chạy sang kiểm tra. Thương hoàn cảnh của chị, hàng xóm thường cho con cá, bó rau để chị nấu cho cả gia đình ăn.
"Thời gian gần đây, chồng tôi bị chướng bụng, mẹ do nằm một chỗ nhiều nên lở loét da sau lưng. Tôi cũng muốn đưa chồng, đưa mẹ đi khám, điều trị nhưng chẳng biết lấy tiền đâu, hai bên nội ngoại nghèo nên cũng không có mà cho.
Nếu đi vay nữa, tôi cũng không có khả năng trả, cắm nhà cho ngân hàng mà mất luôn thì chúng tôi biết ở đâu", chị Mai tâm sự.

Hoàn cảnh bế tắc, chị Mai bật khóc khẩn cầu mọi người cứu giúp (Ảnh: Dương Nguyên).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Hồng Thuẩn, Chủ tịch UBND xã Bình An, xác nhận gia đình chị Lê Thị Mai thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương.
"Anh Thao đã đi điều trị tại nhiều bệnh viện, hiện sống thực vật, mẹ anh cũng nằm một chỗ. Một mình chị Mai chăm hai người nằm liệt giường, còn có 2 con đang tuổi ăn học nữa.
Hoàn cảnh của chị Mai hiện giờ rất khó khăn, vất vả. Địa phương đã vận động bà con ủng hộ nhưng vùng quê nên chỉ được chút nào thôi, động viên là chính. Qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong bạn đọc của quý báo chung tay chia sẻ, giúp đỡ để gia đình chị Mai vơi bớt khó khăn", ông Thuẩn bày tỏ.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chị Lê Thị MaiĐịa chỉ: Thôn 2, xã Bình An, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.
Đọc thêm chi tiết về hoàn cảnh MS 5506