May mắn giữ được mạng sống sau khi bị bạn trai tẩm xăng đốt, nhưng vết thương để lại trên cơ thể Tiên quá lớn. Gần một năm trôi qua, phần da ở nhiều bộ phận lở loét mãi chưa thể chữa lành.

Ghen tuông hủy hoại cuộc đời cô gái trẻ

Từ một thiếu nữ xinh đẹp, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm, người bạn trai kém tuổi đã ra tay tàn ác khiến cô gái Lê Thị Mỹ Tiên (25 tuổi, ngụ ấp Thạnh Mỹ A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) rơi vào cảnh "thân tàn ma dại".

Lời cầu khẩn xin được ghép da của thiếu nữ Hậu Giang bị bạn trai thiêu sống - 1

Vết thương của Tiên vẫn lở loét mỗi ngày (Ảnh: Bảo Kỳ).

2h ngày 1/8/2023, Tiên bị bạn trai tạt xăng rồi châm lửa đốt khiến cô gái bị bỏng hơn 60%. Đã nhiều tháng qua, dù được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng vết thương trên cơ thể Tiên vẫn chưa bình phục, một số chỗ vừa lành nhưng do không có điều kiện chữa trị và thời tiết nên tiếp tục lỡ loét.

Lời cầu khẩn xin được ghép da của thiếu nữ Hậu Giang bị bạn trai thiêu sống (Video: Bảo Kỳ).

Ngồi tiếp chuyện với phóng viên trên chiếc giường sắt ộp ẹp, Tiên kể, cô quen Trần Nhất Thiên (20 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) qua mạng mới được 4 tháng.

Ngày xảy ra vụ việc, Thiên có đến nhà Tiên chơi. Trong lúc cả nhà đang ngủ, cả hai xảy ra mâu thuẫn, Thiên bỏ về, đe dọa cô gái ra mở cửa nếu không sẽ đốt nhà. Vì sợ an toàn của người thân, Tiên ra trước nhà thì bất ngờ Thiên tóm lấy cầm chai xăng tưới từ cổ xuống chân rồi châm lửa đốt.

Lúc này, Tiên hô hoán kêu cứu, mọi người trong nhà gồm cô ruột và em họ phát hiện sự việc nên nhanh chóng dập lửa. Sau đó, Thiên và Tiên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu, do vết thương quá nặng nên Tiên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.

"Người thiêu cháy em đã bị đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án 13 năm tù, nhưng em không đồng ý mức án này, kẻ đó phải chịu chế tài thích đáng hơn. Giờ cơ thể của em không biết đến bao giờ mới khỏe mạnh như trước, mấy tháng đầu em còn chẳng dám soi gương. Cho đến bây giờ thấy lửa từ hột quẹt hay bếp gas em đều sợ hãi tột độ", Tiên nói với giọng ám ảnh.

Lời cầu khẩn xin được ghép da của thiếu nữ Hậu Giang bị bạn trai thiêu sống - 2

Từ cô gái xinh đẹp, hoạt bát, Tiên trở nên tự ti, khép kín vì ngoại hình bị tàn phá (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Nhiều lúc em muốn chết lắm nhưng nghĩ lại mình còn cha, còn ông bà nên ráng vượt qua. Giờ đây em chỉ mong được quý mạnh thường quân giúp đỡ số tiền để em điều trị, chứ người thân em cũng không đủ khả năng nữa", thiếu nữ cầu khẩn.

Bà nội 79 tuổi bán vé số, cô ruột chăm sóc ông nội nằm liệt giường

Tiên lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, cha mẹ cô đã ly hôn, cô sống cùng ông bà nội và cô ruột ở Hậu Giang. Cha Tiên đi làm trên Bình Dương, mỗi tháng gửi ít tiền sinh hoạt cho gia đình nhưng chẳng thấm thía bao nhiêu. Trước khi gặp nạn, Tiên có đi làm ở công ty, thu nhập vài triệu đồng mỗi tháng.

Lời cầu khẩn xin được ghép da của thiếu nữ Hậu Giang bị bạn trai thiêu sống - 3

Chị họ của Tiên là Lê Thị Trà Mỹ giúp cô gái chăm sóc, vệ sinh các vết thương (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông bà của Tiên là đều đã ngấp nghé 80, ông nội bị mù, nhiều năm nay nằm một chỗ phải thở máy, còn bà nội là cụ Phan Thị Cúc tuổi cao, sức yếu vẫn đi bán vé số kiếm từng đồng cho cháu chữa bệnh. Mỗi ngày cụ bà lãnh 50 tờ vé số, cuốc bộ vài kilomet đến chợ Cái Tắc để bán.

Cô ruột của Tiên là bà Lê Thùy Dung cũng đi bán vé số dạo. Bán buôn xong xuôi bà về nhà chăm lo chuyện ăn uống, vệ sinh cho người cha già yếu.

Lời cầu khẩn xin được ghép da của thiếu nữ Hậu Giang bị bạn trai thiêu sống - 4

Cụ Cúc xót xa trước hình hài hiện giờ của đứa cháu gái (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bộc bạch với phóng viên, cụ Cúc xót xa: "Cháu tôi vốn dĩ lành lặn, khỏe mạnh mà giờ thành ra như vầy. Mỗi lần trông thấy nó tôi chỉ biết khóc. Giờ không biết tìm đâu đủ tiền để cháu gái ghép da, bác sĩ chỉ nói còn phải điều trị rất lâu".

Từ ngày Tiên bị bỏng toàn thân, chị họ của Tiên là Lê Thị Trà My phụ trách chăm sóc, đưa Tiên đi điều trị ở các bệnh viện. My kể, do phải hỗ trợ điều tra và là bị hại trong vụ án nên Tiên đã đi đi về về 4 lần. Mỗi lần về nhà vết thương lại trở nặng, lở loét, mưng mủ thêm.

Sau khi xảy ra vụ án, gia đình bị cáo có đưa 50 triệu đồng nhưng số tiền ấy xài cũng đã hết vì tiền viện phí, thuốc men, gạc, bông băng... Giờ đây, tiền mua bông băng, nước muối để vệ sinh vết thương cho Tiên mỗi ngày cũng là nỗi lo của cả nhà vì túng thiếu.

"Bác sĩ nói sẽ để lại di chứng nhưng chưa biết như thế nào. Vết thương chỗ ngực, lưng và hai cánh tay của Tiên vẫn chưa khỏi. Tôi có hiến da cho em gái nhưng bác sĩ nói không phù hợp, phải dùng da người bệnh. Mấy lần trước ghép da không thành công, giờ chẳng biết sao nữa", My nói.

Lời cầu khẩn xin được ghép da của thiếu nữ Hậu Giang bị bạn trai thiêu sống - 5

Sau khi bán vé số về, bà Dung chăm lo cho người cha ở tuổi gần đất xa trời (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đoàn Thanh Nhi, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Tân Phú Thạnh cho biết, Tiên đang sống cùng ông bà nội, cô ruột và chị họ. Hoàn cảnh hộ này rất khó khăn, sống nhờ nghề bán vé số. Ông cụ đang được hưởng trợ cấp người già còn trường hợp của Tiên địa phương đang xem xét để trợ cấp.

"Trường hợp của cháu Tiên rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để Tiên có thể ghép da, sớm ngày khỏe mạnh. Mong rằng, thông qua báo Dân trí sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp cháu vượt qua bệnh tật", ông Nhi nói.

Mã số 5269:

Lời cầu khẩn xin được ghép da của thiếu nữ Hậu Giang bị bạn trai thiêu sống

11/07/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí