Hồ sơ mã số 5509

18/03/2025

Khốn cảnh người đàn ông không biết chữ, đi phụ hồ gặp nạn nguy kịch

Trên đường trở về nhà sau ngày làm phụ hồ, anh Thi gặp tai nạn nghiêm trọng, hôn mê nhiều ngày. Gia đình khánh kiệt, vợ suy sụp, con gái nghẹn ngào kêu cứu trong tuyệt vọng.

Đang đi làm nuôi vợ tâm thần, người đàn ông gặp nạn nguy kịch

Nghe tin chồng gặp nạn "thập tử nhất sinh", vợ ngã lăn bất tỉnh

Gặp nạn đã gần 20 ngày, tính mạng anh Nghiêm Văn Thi (SN 1977, trú tại thôn Khoát, Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang) vẫn đang hết sức nguy kịch.

Trên giường bệnh của khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người đàn ông 48 tuổi nằm bất động, hôn mê sâu. Phòng bệnh yên ắng đến rợn người, chỉ có âm thanh khô khốc, lạnh lùng của các loại máy móc thiết bị y tế hiện đại đang hỗ trợ người đàn ông nghèo khó cầm cự mạng sống.

Khốn cảnh người đàn ông không biết chữ, đi phụ hồ gặp nạn nguy kịch - 1

Gặp nạn "thập tử nhất sinh", anh Thi cần sự hỗ trợ của hàng loạt máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại để duy trì mạng sống (Ảnh: Hương Hồng).

Theo xe cấp cứu lên Hà Nội chăm sóc anh Thi chỉ có đứa con gái lớn Nghiêm Thị Ngọc Ánh (SN 2002). Ngước đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ, Ngọc Ánh khóc nấc: "Đã hơn nửa tháng rồi, bố cháu vẫn chưa tỉnh lại. Bố mà làm sao thì mẹ con cháu biết sống thế nào? Cháu sợ lắm!".

Gạt nước mắt, Ánh nghẹn ngào chia sẻ, bố em không biết chữ, không có vốn liếng, ruộng đất lại ít. Để nuôi 2 con ăn học và thuốc thang cho mẹ em bị động kinh, bố xin đi làm phụ hồ cho một nhóm thợ xây trong làng.

Thời gian gần đây, tai họa cứ liên tiếp giáng xuống người đàn ông trụ cột gia đình này. Đầu năm 2024, do bất cẩn khi sử dụng máy cắt gạch, anh Thi bị đứt 3 ngón tay trái. Sau tai nạn, sức lao động của anh Thi giảm sút, cuộc sống của gia đình anh vốn đã nghèo khó, lại càng chật vật hơn.

Khốn cảnh người đàn ông không biết chữ, đi phụ hồ gặp nạn nguy kịch - 2

Sau hơn nửa tháng gặp nạn, người đàn ông trụ cột gia đình vẫn hôn mê sâu (Ảnh: Hương Hồng).

Sức khỏe chưa kịp hồi phục, một ngày cuối tháng 2, trên đường từ chỗ làm về nhà, anh Thi gặp tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương nặng, tính mạng giờ như "ngàn cân treo sợi tóc".

Nhắc đến buổi chiều định mệnh ấy, Ngọc Ánh nức nở: "19h ngày 27/2, cháu nhận được điện thoại bố bị tai nạn giao thông đang được cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa. Cháu vội chạy đến nơi thì các bác sĩ đã cho bố cháu chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, rồi ngay rạng sáng ngày 28/2, bố cháu được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Mẹ cháu nghe tin bố gặp nạn thì không chịu nổi, ngã lăn ra đất bất tỉnh. Em cháu đang học lớp 9 chỉ biết chạy khắp làng khóc lóc, cầu xin mọi người cứu bố mẹ… Lúc ấy, chị em cháu quẫn trí, hoảng loạn vô cùng, may có các bác hàng xóm giúp đỡ".

Khốn cảnh người đàn ông không biết chữ, đi phụ hồ gặp nạn nguy kịch - 3

Không có Bảo hiểm y tế, gia đình anh Thi phải chi trả toàn bộ chi phí chữa trị lên tới 15-20 triệu đồng/ngày (Ảnh: Hương Hồng).

Ánh cho biết, khi bố gặp nạn, hàng xóm xúm vào mỗi người giúp một ít được hơn 3 triệu đồng để em có tiền đưa bố đi cấp cứu. Hiện Công an đã thụ lý vụ tai nạn, nhưng do anh Thi vẫn hôn mê nên chưa biết sự việc xảy ra như thế nào. Phía xe va chạm với anh Thi đã đến thăm hỏi, hỗ trợ 5 triệu đồng.

Bệnh nhân không có Bảo hiểm y tế, chi phí chữa trị rất lớn, bác sĩ kêu gọi sự giúp đỡ

Theo chia sẻ của Ngọc Ánh, vì gia cảnh nghèo khó, em chỉ học hết lớp 9 rồi lấy chồng. Khi bố gặp nạn, Ánh phải gửi 2 con nhỏ cho ông bà nội chăm sóc, vội vã lên xe cấp cứu đưa bố xuống Hà Nội.

"Mẹ cháu bị bệnh từ nhỏ, ngày nào cũng lên cơn động kinh. Từ hôm bố cháu gặp nạn, bệnh của mẹ lại nặng hơn, có ngày lên cơn đến 3 lần, ngã vật ra, trầy xước hết cả mặt mũi, chân tay. Các bác, cô, chú ơi… cứu bố cháu với!", Ánh khẩn cầu trong nước mắt.

Khốn cảnh người đàn ông không biết chữ, đi phụ hồ gặp nạn nguy kịch - 4

Quá lo lắng, bế tắc, suy sụp…, khiến căn bệnh thần kinh của người vợ trở nên trầm trọng hơn (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đặng Hải Sơn, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

"Bệnh nhân Nghiêm Văn Thi nhập viện trong tình trạng rất nặng, bị đa chấn thương bao gồm chấn thương cột sống; chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng vùng đỉnh phải; chấn thương ngực kín có tràn dịch màng phổi; chấn thương tụy độ 2; chấn thương cẳng chân phải, vỡ phức tạp mâm chày có tổn thương mạch máu".

Bác sĩ Hải Sơn cho biết thêm, bệnh nhân vẫn hôn mê, đang được hồi sức tích cực, thở máy, dẫn lưu màng phổi… Chờ sau khi bệnh nhân ổn định, các bác sĩ  sẽ tiến hành phẫu thuật chân phải.

Qua quá trình điều trị, nhận thấy tri giác của bệnh nhân có nhiều tiến triển tốt, các bác sĩ rất hy vọng anh Thi sớm hồi phục. Nhưng ngặt một nỗi, do không có Bảo hiểm y tế nên gia đình nghèo khó này phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị lên tới 15-20 triệu đồng/ngày.

Vì quá bế tắc, gia đình đã có ý định dừng lại, xin cho anh Thi xuất viện về nhà chăm sóc, tuy nhiên các bác sĩ cố gắng động viên và tìm mọi nguồn lực hỗ trợ.

Khốn cảnh người đàn ông không biết chữ, đi phụ hồ gặp nạn nguy kịch - 5

Chặng đường phía trước của bệnh nhân còn vô cùng gian nan, rất mong các nhà hảo tâm chung tay cứu giúp! (Ảnh: Hương Hồng).

"Bệnh viện đã làm tất cả để cứu sống bệnh nhân. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của bệnh nhân quá gian nan. Nếu vượt qua giai đoạn này, anh Thi sẽ trải qua ca phẫu thuật chân và phục hồi chức năng lâu dài, tốn kém.

Chính vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay, giúp anh Thi cơ hội được tiếp tục sống", bác sĩ Hải Sơn bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Nghiêm Thị Ngọc Ánh (con gái bệnh nhân Nghiêm Văn Thi)
Địa chỉ: Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang.
Số điện thoại: 0795277598.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5509

Số liệu đang được cập nhật

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

HỒ SƠ MÃ SỐ 240500: Ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Số tiền đã nhận được Dân trí tổng hợp và thống kê số liệu từ 01/01/2025.

-

Lượt quyên góp

-

* Dữ liệu đang được cập nhật

Đã dừng
Hoàn cảnh khác