1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 83 triệu đồng đến với gia đình bé Hữu Thắng

(Dân trí) - Tuần qua, báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Trương Thị Thùy Trang (mẹ nuôi bé Trương Hữu Thắng) số tiền 83.830.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ thông qua Quỹ Nhân ái tuần 4 và tuần 5 tháng 8 năm 2018.

Nhà báo Ngô Công Quang - Phó trưởng văn phòng đại diện Phía Nam, trao quà của bạn đọc đến cho chị Thùy Trang
Nhà báo Ngô Công Quang - Phó trưởng văn phòng đại diện Phía Nam, trao quà của bạn đọc đến cho chị Thùy Trang

Bé Hữu Thắng (sinh ngày 11/11/2015, ngụ tại ấp Tân Trung, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) mới sinh được 3 ngày tuổi đã bị mẹ bỏ rơi ở nhà chị Trang. Nghĩ mình không chồng con, chị Trang quyết định nuôi Thắng để về già có người chăm nom. Ai ngờ Thắng phát bệnh bạch cầu có loại tế bào không xác định (ung thư hệ tạo huyết), chị Trang cố gắng chạy chữa cho con, gia sản đã bán hết mà bệnh của Thắng vẫn còn đang mang…

Dù bé Thắng có bảo hiểm y tế dành cho trẻ em dưới 6 tuổi nhưng hơn 2 năm trời đi lại, đeo đẳng điều trị cho bé đã khiến chị Trang kiệt quệ. Chưa kể đến những liều thuốc đặc trị ngoài danh mục với giá hàng triệu đồng thường phải khiến chị Trang đi vay nóng khắp nơi mới có để vào cho con. 2 năm điều trị cho bé Thắng khiến chị nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con.

Sau khi hoàn cảnh của bé được đăng tải, nhiều bạn đọc hảo tâm đã điện đến chia sẻ và giúp đỡ chi phí cho chị Trang tiếp tục điều trị cho bé Thắng. Theo chị Trang, từ lúc báo đăng, nhiều bạn đọc đã đến thăm và tặng cho bé Thắng hơn 10 triệu đồng.

Ngày 21/9, báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Trương Thị Thùy Trang (mẹ nuôi bé Trương Hữu Thắng) số tiền 83.830.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ thông qua Quỹ Nhân ái tuần 4 tháng 8 (72.630.000 VNĐ) và tuần 5 tháng 8 năm 2018 (11.200.000 VNĐ).

Nhận món quà của bạn đọc, chị Trang chia sẻ: “May nhờ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ nên bé Thắng được vào thuốc. Bác sĩ nói bé đáp ứng thuốc tốt, kết quả xét nghiệm tốt nên chuyển bé sang giai đoạn duy trì, mỗi tháng chỉ nhập viện 1 lần để vào thuốc. Em xin cảm ơn tất cả mọi người vì con em được khỏe mạnh như hôm nay là nhờ các nhà hảo tâm, các anh chị trong báo đã giúp đỡ!”.

Tùng Nguyên