1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 22 triệu đồng tiếp tục đến với bé Nhân Đức bị bại não

(Dân trí) - Mẹ bỏ đi, bố lại bị bệnh, cậu bé Nhân Đức ở với ông bà nội nghèo khó đã nhiều năm nay. Càng đáng thương hơn khi cậu bé bị căn bệnh bại não phải theo điều trị nhưng ông bà nghèo không có tiền cho cháu đi chữa. Được sự hỗ trợ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, Nhân Đức đã có cơ hội lên bệnh viện.

Lần thứ 2 gặp lại bác Vũ Thị Nga, bà nội cậu bé Nhân Đức- nhân vật trong bài viết: “Mẹ ơi, sao mẹ bỏ rơi con?” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 16/1, bác xúc động kể chuyện: “May quá có bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, giờ tôi đã có điều kiện để cho cháu đi chữa trị theo phác đồ bác sĩ đề ra nên cháu cũng có tiến triển rồi ạ. Không có mọi người giúp đỡ, tôi thật không biết phải làm sao cả”.

dsc2626-15469521278251232406137.jpg
Mẹ Nhân Đức đã bỏ em đi từ lâu, bản thân em bị bại não sống với bà nội nghèo khó.

Hoàn cảnh của cậu bé Nhân Đức đã chạm đến trái tim của nhiều bạn đọc khi mẹ đã bỏ em, bố lại yếu đau, không bình thường, bản thân em bị bại não. Với tình hình bệnh của Đức, bác sĩ Dương Văn Tâm - Trưởng khoa điều trị liệt vận động và ngôn ngữ, bệnh viện Châm cứu TW nhận định: “Cậu bé có tiến triển rõ rệt sau quá trình điều trị, đó là dấu hiệu rất đáng mừng. Trong tương lai, chúng tôi dự đoán em sẽ còn có những thay đổi nhiều hơn nữa nếu như được điều trị đúng theo phác đồ đã đề ra”.

53028732_926819474497829_3976605271840522240_n.jpg
Lần thứ 2 bác Nga nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ cho bé Nhân Đức.

Thông tin chia sẻ của bác sĩ Tâm khiến chúng tôi có thêm niềm tin vào việc chữa trị của cậu bé Đức. Lần thứ 2 giúp đỡ cho em, bác Nga nhận số tiền 22.050.000 đồng của mọi người hỗ trợ trong niềm hạnh phúc và sự biết ơn vô bờ. Rưng rưng xúc động bác gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình trong lúc hoạn nạn, khó khăn nhất. Nhờ có số tiền này, bé Nhân Đức sẽ có thêm cơ hội điều trị trong tương lai.

Phạm Oanh