1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Hành trình hồi sinh kỳ diệu của cậu bé bị liệt cứng cơ tứ chi

Hạnh Linh

(Dân trí) - Với số tiền hơn 140 triệu đồng bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, bà Bang có chi phí để tiếp tục điều trị, tập phục hồi chức năng cho cháu nội Hoàng Văn Đồng.

Chúng tôi trở lại thôn Trúc Chuẩn 3, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) thăm gia đình bà Lữ Thị Bang (78 tuổi), nhân vật trong bài viết "Sau này bà chết đi, ai sẽ lo cho cháu đây!".

Ngay đầu ngõ, chúng tôi đã trông thấy bóng dáng bà Bang đang đẩy chiếc xe nôi, đưa bé Đồng đi hóng mát. Lần gặp lại này, trên khuôn mặt bà Bang đã bớt đi nỗi lo âu, phiền muộn.

Hành trình hồi sinh kỳ diệu của cậu bé bị liệt cứng cơ tứ chi - 1

Bà Bang đẩy xe nôi đưa bé Đồng đi hóng mát (Ảnh: Hạnh Linh).

"Cô nhìn này, cháu có thể dựa ngồi, đứng, chân tay đỡ bị co quắp hơn trước nhiều. Dù bệnh tình của cháu còn nặng, cho ăn, uống còn khó khăn nhưng có dấu hiệu tiến triển, đang phục hồi, tôi vui lắm", bà Bang nói.

Nhìn vợ chồng con trai đang khêu ốc ở góc sân, bà Bang kể, vợ chồng con trai bà là anh Hoàng Văn Thắm, bị bệnh động kinh, tâm thần. Cả gia đình sống nhờ vào trợ cấp xã hội và đồng tiền ít ỏi từ việc bán con cua, con ốc kiếm được ở ngoài đồng.

Vợ chồng con trai sinh được 2 người con, cháu đầu là Hoàng Văn Tình (11 tuổi) bị chậm phát triển trí não, khờ khạo. Còn cháu Hoàng Văn Đồng (5 tuổi), vốn sinh ra bình thường, hoạt bát, nhưng "họa vô đơn chí", tháng 6/2023, trong khi vặn chiếc bóng đèn, cậu bé chẳng may bị điện giật phải đưa đi cấp cứu.

Hành trình hồi sinh kỳ diệu của cậu bé bị liệt cứng cơ tứ chi - 2

Bà Bang vui mừng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Hạnh Linh).

Được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cứu sống, song bé Đồng để lại di chứng não, liệt cứng cơ tứ chi. Hơn 2 tháng điều trị tại bệnh viện, gia đình hết sạch tiền, cực chẳng đành, bà Bang xin đưa cháu về nhà chăm sóc.

Sau khi hoàn cảnh của bà Bang được đăng tải, bà nhận được sự động viên không chỉ về tinh thần mà cả vật chất của bạn đọc báo Dân trí.

Với số tiền hơn 140 triệu đồng bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, bà Bang dành một phần để trả nợ, một phần gửi ngân hàng, phần còn lại để lấy thuốc, mua bỉm, sữa, đưa bé Đồng đi khám, chữa bệnh, tập phục hồi chức năng.

"Tôi không ngờ, bà cháu tôi được giúp đỡ với số tiền lớn đến như vậy. Tôi mừng quá, nhiều đêm không ngủ được. Tôi xin ghi nhớ ơn này, không bao giờ quên", bà Bang xúc động nói.

Theo bà Bang, trong lúc khó khăn, bế tắc, nhận được sự giúp đỡ của mọi người khiến bà có thêm sức mạnh, quên đi những lúc mệt mỏi, đau ốm tuổi già, cùng cháu đến viện điều trị, tập phục hồi chức năng.

Hành trình hồi sinh kỳ diệu của cậu bé bị liệt cứng cơ tứ chi - 3

Bé Đồng có thể tựa vào xe tự ngồi, không còn nằm một chỗ như trước (Ảnh: Hạnh Linh).

"Cháu đã biết ngồi, đứng, biết cười khi tôi hỏi chuyện, tất cả là nhờ vào ân tình của bạn đọc báo Dân trí. Cháu trai phục hồi khiến tôi không ngừng hy vọng, một ngày không xa cháu sẽ tự bước đi trên đôi chân của mình, cất tiếng gọi bà ơi", bà Bang bày tỏ.

Ông Đỗ Viết Tánh, Trưởng thôn Trúc Chuẩn 3 cho biết, tấm lòng của bạn đọc đã giúp bà Bang có thêm niềm tin, sức mạnh cùng cháu Đồng tập phục hồi chức năng. Số tiền bạn đọc báo Dân trí gửi tặng cũng làm giảm đi áp lực kinh phí khám, điều trị bệnh cho cháu.

"Nếu không có bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, gia đình bà Bang khó có thể vượt qua giai đoạn khó khăn, cháu Đồng cũng không có cơ hội chữa trị, phục hồi như ngày hôm nay. Tôi hy vọng, quý báo sẽ giúp đỡ nhiều mảnh đời éo le, bất hạnh, lan tỏa câu chuyện tử tế, nhân văn trong cuộc sống", ông Tánh chia sẻ.