Mã số: 6097

Góa phụ nghèo "gánh" cha mẹ già và 4 con thơ

(Dân trí) - Chồng mất sau tai nạn, người mẹ nghèo ở Đắk Lắk nuôi 4 con thơ, cả gia đình sống chen chúc trong căn nhà tạm của ông bà ngoại. Con gái đầu học giỏi cũng gác lại ước mơ đi làm thuê phụ mẹ nuôi các em.

Cách đây gần 4 năm, chồng chị Đỗ Thị Kim Cúc (40 tuổi, trú thôn Tân Lập, xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk) qua đời sau một vụ tai nạn giao thông khi đang chạy xe thuê kiếm tiền lo cho 4 người con. Từ đó, mọi gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai chị Cúc.

Không có nhà riêng, 5 mẹ con chị nương nhờ trong căn nhà cũ của ông bà ngoại. Căn nhà được xây từ hàng chục năm trước, tường chưa trát vữa, nền nhà nhiều chỗ bong tróc, mái đã thủng dột. Mỗi khi mưa bão kéo về, cả gia đình lại thấp thỏm tìm xô, chậu hứng nước.

Góa phụ nghèo gánh cha mẹ già và 4 con thơ - 1

Chị Cúc và 3 người con trong căn nhà xập xệ, con gái lớn đang làm thuê ở TPHCM (Ảnh: Trung Thi).

“Nhà đã chật, các con lại ngày một lớn nhưng không có điều kiện để chia phòng. Nhiều lúc nhìn các con phải sinh hoạt chen chúc, tôi thương con và khổ tâm lắm”, chị nói.

Vì gia đình khó khăn, con gái đầu của chị Cúc dù học giỏi nhưng sau khi hoàn thành lớp 12 cũng đành gác lại việc học, vào TPHCM làm thuê kiếm tiền phụ mẹ trang trải cuộc sống và chăm lo cho các em.

Việc con phải sớm rời quê vào TPHCM làm thuê khi vừa bước vào tuổi trưởng thành là điều khiến chị day dứt.

“Tôi động viên cháu cố gắng đi học, rồi mẹ vay thêm ngân hàng để lo học phí. Nhưng cháu thương mẹ, cứ sợ học tiếp mẹ lại càng khổ. Cháu bảo học hết lớp 12 rồi đi làm, kiếm được đồng nào phụ mẹ nuôi các em.

Làm mẹ, ai chẳng mong con mình được học hành đến nơi đến chốn, có một công việc ổn định để đỡ vất vả. Nghĩ đến cảnh con phải bỏ học đi làm thuê, tôi thương và day dứt lắm”, chị Cúc chia sẻ.

Góa phụ nghèo gánh cha mẹ già và 4 con thơ - 2

Các con chị Cúc đều học khá, giỏi nhưng có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn (Ảnh: Trung Thi).

Các con còn nhỏ, lại không có người chăm sóc nên chị Cúc không thể đi làm xa. Ở nhà, chị tranh thủ chăn nuôi gà, vài con lợn. Khi có thời gian, chị đi nhổ sắn, khai thác keo lá tràm thuê để kiếm thêm thu nhập.

Công việc luôn đầu tắt mặt tối nhưng mỗi ngày chị cũng chỉ kiếm được hơn 100.000 đồng. Số tiền ít ỏi ấy phải trang trải đủ thứ cho cả gia đình, từ ăn uống, quần áo đến chi phí học hành của các con nên cuộc sống thường xuyên thiếu trước hụt sau.

“Năm học này tôi cũng chẳng sắm nổi cho mấy đứa bộ đồ mới để mặc đi học như bạn bè. Quần áo mua được thì tôi thường chọn rộng hơn một chút để các con mặc được 2-3 năm”, chị Cúc tâm sự.

Điều mà 5 mẹ con chị Cúc mong mỏi là có đủ điều kiện sửa sang, làm lại căn nhà nhỏ để gia đình có chỗ ở ổn định, không còn thấp thỏm mỗi khi mùa mưa bão về. Có được mái nhà kiên cố, chị cũng yên tâm làm lụng, chăm lo cho các con khôn lớn.

Góa phụ nghèo gánh cha mẹ già và 4 con thơ - 3

Cha mẹ chị Cúc tuổi đã cao, không còn khả năng lao động, tạo thu nhập (Ảnh: Trung Thi).

Ông Ngô Bình Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bình cho biết, gia đình chị Cúc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã.

Theo ông Thịnh, chồng chị Cúc làm nghề lái xe thuê, không may gặp tai nạn qua đời cách đây gần 4 năm, để lại chị một mình chăm sóc, nuôi dưỡng 4 người con.

“Người con lớn nhất của chị Cúc học đến lớp 12, có thành tích học tập tốt nhưng do gia đình khó khăn, không có điều kiện học tiếp nên phải vào TPHCM làm thuê. Chị Cúc chăm lo cho 3 người con đang tuổi ăn học và cha mẹ già”, ông Thịnh cho hay.

Mong ước của chị Cúc là sửa chữa lại căn nhà đã xuống cấp. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình chưa thể thực hiện. Ông Thịnh mong bạn đọc báo Dân trí quan tâm, hỗ trợ để gia đình chị Cúc có thêm điều kiện sửa sang nhà cửa, ổn định cuộc sống.