1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 800 triệu đồng đến với hai bố con anh Phan Văn Vũ

(Dân trí) - Tiếp tục nhận sự hỗ trợ của bạn đọc báo điện tử Dân trí thông qua quỹ Nhân Ái, hai bố con anh Phan Văn Vũ trong bài viết: “Nghẹn ngào cảnh hai bố con ung thư máu chăm nhau” đã nhận 799.700.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 4/3.

Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí ngày 16/4, vợ chồng anh Phan Văn Vũ xúc động kể chuyện thời gian qua gia đình đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ của mọi người. Số tiền hơn 1 tỉ đồng đã nhận trực tiếp tại Viện huyết học truyền máu TW tính đến thời điểm ngày 4/4/2017, sau đó anh tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa các khoản hỗ trợ từ bạn đọc.

Hai bố con anh Vũ đều phát hiện căn bệnh ung thư máu nên đang điều trị tại Viện huyết học truyền máu TW.
Hai bố con anh Vũ đều phát hiện căn bệnh ung thư máu nên đang điều trị tại Viện huyết học truyền máu TW.

Như đã đưa tin, con gái anh Vũ là bé Phan Trà My (10 tuổi) bị lơ xê mi cấp M2 được hơn 1 năm và hiện đang điều trị hóa chất. Bản thân anh Vũ cũng mới phát hiện bị Lơ xê mi cấp M4 nên đang hóa trị đợt đầu tiên. Gia đình anh Vũ làm thuần nông, sinh sống ở huyện Bắc Quang, Hà Giang nên điều kiện khó khăn, cùng lúc cả hai bố con lại bị bệnh nên không biết xoay sở ra sao. May mắn được bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ, việc chữa trị cho hai bố con anh đã không còn đáng ngại.


Nhà báo Nguyễn Thế Nam - Phó ban truyền thông và Công tác xã hội báo điện tử Dân trí trao số tiền 799.700.000 đồng bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái đến anh Vũ

Nhà báo Nguyễn Thế Nam - Phó ban truyền thông và Công tác xã hội báo điện tử Dân trí trao số tiền 799.700.000 đồng bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái đến anh Vũ

Ngoài số tiền bố con nhận được trực tiếp tại bệnh viện, thông qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí, gia đình cũng nhận số tiền 799.700.000 đồng theo danh sách kết chuyển tuần 4/3. Trong tổng số tiền nhận được, anh Vũ quyết định chia sẻ với bằng cách trích ra 199.700.000 đồng để giúp đỡ cho MS 2674: 100.000.000 đồng; MS 2696: 50.000.000 đồng; MS 2890: 24.700.000 đồng; MS 2887; 25.000.000 đồng. Còn lại 600.000.000 đồng anh xin nhận về để làm kinh phí tiếp tục cho hai bố con điều trị bệnh.

Thay mặt gia đình, anh Vũ gửi lời cám ơn sâu sắc đến quý báo điện tử Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bố con anh trong suốt thời gian qua. Có được số tiền mọi người hỗ trợ, anh không còn phải lo khoản kinh phí nữa mà sẽ an tâm vào việc điều trị bệnh. Đó cũng là cái phúc và sự may mắn mà bạn đọc đã mang lại cho gia đình anh.

Phạm Oanh