1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An tặng quà tri ân vợ liệt sỹ nhà báo

(Dân trí) - “Bằng những đóng góp của các đoàn viên trong lực lượng Công an tỉnh Nghệ An, chúng tôi mong muốn san sẻ một phần khó khăn, mất mát của mẹ Thủy. Thế hệ trẻ chúng tôi luôn biết ơn các liệt sỹ và những người mẹ, người vợ liệt sỹ như mẹ Thủy”, Đại úy Hoàng Lê Anh cho biết.

Đại diện Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên mẹ Thủy - vợ liệt sỹ Lê Văn Luyện
Đại diện Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên mẹ Thủy - vợ liệt sỹ Lê Văn Luyện

Chiều ngày 7/7, đại diện Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã đến thăm, tặng quà vợ liệt sỹ Nguyễn Thị Thủy (SN 1934, trú xóm 10, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Mẹ Thủy có chồng là liệt sỹ, nhà báo Lê Văn Luyện (SN 1933, hy sinh tại mặt trận Quảng Nam vào năm 1972, hiện vẫn chưa tìm được hài cốt. Bản thân mẹ Thủy đang chống chọi với căn bệnh ung thư

Thượng úy Nguyễn Đình Khánh – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi biết hoàn cảnh mẹ Thủy qua bài viết “Cuộc đời giông bão của người vợ liệt sỹ nhà báo” đăng tải trên Báo Dân trí, Ban chấp hành Đoàn thanh niên CA tỉnh đã vận động đóng góp từ các đoàn viên trong lực lượng để hỗ trợ mẹ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Phần quà gửi đến vợ liệt sỹ Nguyễn Thị Thủy là 5 triệu đồng tiền mặt cùng 1 chiếc quạt điện.

Phần quà gồm 5 triệu đồng và 1 chiếc quạt điện do các đoàn viên thanh niên trong lực lượng Công an tỉnh Nghệ An trao tặng đến mẹ Thủy
Phần quà gồm 5 triệu đồng và 1 chiếc quạt điện do các đoàn viên thanh niên trong lực lượng Công an tỉnh Nghệ An trao tặng đến mẹ Thủy

“Số tiền không phải là lớn nhưng với tấm lòng tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống, thể hệ trẻ trong lực lượng Công an tỉnh Nghệ An mong muốn chia sẻ với mẹ một phần khó khăn trong cuộc sống. Chứng kiến điều kiện sống của mẹ, hoàn cảnh của mẹ, chúng tôi thực sự khâm phục, biết ơn sự tần tảo, chịu thương chịu khó, tấm lòng trung trinh của người vợ đối với người chồng đã ngã xuống vì độc lập Tổ quốc”, Đại úy Hoàng Lê Anh – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Đón nhận tình cảm của những chiến sỹ công an trẻ tuổi, mẹ Thủy hết sức xúc động. “Mẹ như tàu chuối héo rũ rồi, thương con, thương cháu, thương chồng mà gắng gượng thôi. Mẹ chỉ mong, đến khi nhắm mắt xuôi tay, được đón ông ấy về quê cha, đất mẹ”, mẹ Thủy nói.

Hoàng Lam