1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đề nghị nâng mức trợ cấp cho gia đình người đàn ông nghèo cầu xin miếng ăn

(Dân trí) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương vừa có văn bản gửi cấp trên đề nghị nâng mức trợ cấp và nguyện vọng gia đình gửi 2 con vào cơ sở bảo trợ.

Ngay sau khi bài viết: "Cận kề cái chết, người cha nghèo cầu xin nhà hảo tâm cho con miếng ăn" về hoàn cảnh đáng thương của gia đình ông Vũ Đức Nghĩa được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái, báo điện tử Dân trí. Ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ - TB&XH), có văn bản chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương khẩn trương kiểm tra, rà soát lại việc xác định mức độ khuyết tật, cơ chế chính sách trợ giúp xã hội đối với gia đình ông Vũ Đức Nghĩa.

Đề nghị nâng mức trợ cấp cho gia đình người đàn ông nghèo cầu xin miếng ăn - 1
Từ khi vợ ông Nghĩa qua đời (năm 2011), 4 con người này sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội

Theo đó, ngày 13/2, thực hiện theo chỉ đạo của Cục Bảo trợ xã hội, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương cùng cán bộ địa phương đã đến thăm và động viên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của gia đình ông Vũ Đức Nghĩa.

Đại diện gia đình ông Vũ Đức Nghĩa, ông Vũ Đức Hạnh là em trai ruột ông Nghĩa cho biết, gia đình có nguyện vọng sau khi ông Nghĩa qua đời, muốn cho 2 người con Vũ Văn Phúc và Vũ Thị Hậu vào cơ sở bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương để được chăm sóc nuôi dưỡng.

Tiếp nhận ý kiến nguyện vọng của gia đình ông Nghĩa, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương đã gửi văn bản về CụcBbảo trợ xã hội tham mưu với các cấp có thẩm quyền nâng mức trợ cấp cho các thành viên trong gia đình ông Nghĩa và nguyện vọng gửi 2 người con vào cơ sở bảo trợ xã hội.

Đề nghị nâng mức trợ cấp cho gia đình người đàn ông nghèo cầu xin miếng ăn - 2
“Tôi không còn mấy thời gian nữa, tôi chẳng mong ước gì hơn, chỉ xin các bác cho chúng nó cái ăn, thì có chết tôi cũng mãn nguyện lắm rồi… ”

Ông Vũ Đức Nghĩa là hoàn cảnh đáng thương được báo Dân trí đưa tin qua bài viết: “Cận kề cái chết, người cha nghèo cầu xin nhà hảo tâm cho con miếng ăn” đã được báo điện tử Dân trí đăng tải ngày 12/2/2020.

Bản thân ông Nghĩa là người khuyết tật lại mắc căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, 3 người con của ông Nghĩa cũng là người khuyết tật. 2 người con lớn Vũ Văn Phúc và Vũ Thị Hậu bị liệt 2 chân bẩm sinh phải lê lết trên mặt đất, người duy nhất trong nhà có thể đi lại được là anh Vũ Văn Phương vốn sức khỏe yếu, lại nghễnh ngãng chậm chạp nên không làm ăn được gì cả.

Đề nghị nâng mức trợ cấp cho gia đình người đàn ông nghèo cầu xin miếng ăn - 3
2 người con lớn của ông Nghĩa cũng bị liệt bẩm sinh
Đề nghị nâng mức trợ cấp cho gia đình người đàn ông nghèo cầu xin miếng ăn - 4
Người con út thì nghễnh ngãng cộng thêm tính khí thất thường, gương mặt lúc nào cũng ngơ ngác như đứa trẻ

Nhiều năm qua, cả gia đình ông Nghĩa sống dựa vào 1.755.000đ tiền trợ cấp xã hội, từ khi ông Nghĩa mắc bệnh nặng, khó khăn càng chồng chất khó khăn. Biết mình không còn sống được bao lâu, ông Nghĩa làm đơn xin trợ giúp từ báo Dân trí và các nhà hảo tâm, cho các con tật nguyền bất hạnh của ông có cái ăn sau khi ông mất.

 Hương Hồng