(Dân trí) - Bị ung thư, sức khỏe rất yếu nhưng hằng ngày, chị Vân vẫn luôn lo lắng cho sự sống của 2 con nhỏ đang bị đe dọa vì căn bệnh hiểm nghèo, không tiền cứu chữa.

Hai đứa con cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Vào xong hóa chất đợt 4 khiến đầu chị Trương Thị Vân (41 tuổi, xóm Đồng Sim, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) rụng hết tóc. Chị mệt mỏi dựa người vào thành giường bệnh, trông chờ cho hết ngày để mai được về nhà chăm sóc 2 con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.

"Vợ chồng tôi sinh được 3 đứa con thì 2 đứa cùng một lúc phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo từ 9 năm trước, hàng tháng phải ra Hà Nội thăm khám và điều trị. Nửa năm nay, tôi lại mắc bệnh ung thư vú, phải phẫu thuật và nhập viện kéo dài để vào hóa chất.

Cùng quẫn gia đình 3 mẹ con mắc bệnh hiểm nghèo, không tiền cứu chữa - 1

2 đứa con Trần Trương Bảo Trâm (15 tuổi) và Trần Duy Khánh (11 tuổi) chị Vân đưa đi khám thì phát hiện cả 2 cùng mắc chung chứng bệnh "Tan máu bẩm sinh" (Ảnh: Nguyễn Duy).


Đã nửa tháng nay tôi chưa về nhà, lo cho 2 con lắm. Chúng đã bệnh tật lại không có người bên cạnh chăm sóc. Hoàn cảnh khó khăn, 3 mẹ con tôi chỉ biết cố gắng bám bệnh viện duy trì sự sống thôi", chị Vân mệt mỏi chia sẻ.

Chị Vân kể, gia đình chị từng có một mái ấm bình dị, ấm êm như bao gia đình khác. Vợ ở nhà bán đồ ăn sáng và chăm sóc 3 đứa con. Chồng đóng gạch táp lô bán kiếm thu nhập. Cuộc sống nơi làng quê còn nhiều khó khăn nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của con trẻ.

9 năm trước, thấy 2 đứa con Trần Trương Bảo Trâm (15 tuổi) và Trần Duy Khánh (11 tuổi) có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe như biếng ăn, cơ thể mệt mỏi, da xanh xao, đi ra nắng là ngất xỉu. Chị Vân đưa con đi khám thì phát hiện cả 2 cùng mắc chung chứng bệnh "Tan máu bẩm sinh".

Cùng quẫn gia đình 3 mẹ con mắc bệnh hiểm nghèo, không tiền cứu chữa - 2
Cùng quẫn gia đình 3 mẹ con mắc bệnh hiểm nghèo, không tiền cứu chữa - 3

Đến nay đã 9 năm, sức khỏe của 2 con ngày càng yếu. Bệnh biến chứng khiến bụng to, lách to, cơ thể thấp bé hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi (Ảnh: Nguyễn Duy).


"Ngày phát hiện bệnh, bé Trâm mới 6 tuổi, Khánh vừa lên 2 tuổi. Cứ đều đặn mỗi tháng tôi vượt hàng trăm km đưa con từ nhà ra Viện Huyết học- truyền máu Trung ương tái khám, truyền máu, lấy thuốc về nhà điều trị. Tháng nào thiếu máu nhiều thì truyền 2 bịch, ít thì một bịch máu.

Tính đến nay đã 9 năm, sức khỏe của 2 con ngày càng yếu. Bệnh biến chứng khiến bụng to, lách to, cơ thể thấp bé hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Bác sĩ nói bệnh này chỉ có cách ghép tế bào gốc mới có cơ hội cứu chữa nhưng chi phí trên dưới tỷ đồng.

Nhà tôi nghèo khó thế này, biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để cứu chữa cho con. Thương con mà bất lực, chỉ biết ôm con bám bệnh viện để duy trì sự sống như thế này thôi", chị Vân chia sẻ thêm.

Đến lượt mẹ mắc bệnh ung thư

Vất vả chăm lo 2 đứa con mắc bệnh hiểm nghèo chưa qua thì năm ngoái, chị Vân thấy cơ thể mệt mỏi, sụt cân liên tục, đau ở ngực trái. Đi khám thì chị bàng hoàng phát hiện bị ung thư vú. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ ngực trái, chị nhập viện hàng tháng để vào hóa chất.

Bình quân mỗi tháng chị nhập viện từ 10-15 ngày để vào hóa chất. Tính đến nay, chị đã vào 4 vòng hóa chất. Sức khỏe yếu nhưng mỗi lần xuất viện về nhà, chị vẫn cố gắng chăm lo công việc vặt trong nhà để lo cho chồng, con.

Cùng quẫn gia đình 3 mẹ con mắc bệnh hiểm nghèo, không tiền cứu chữa - 4

Khi hai con đang mắc bệnh, thì người mẹ cũng phát hiện ung thư vú (Ảnh: Nguyễn Duy).

Ông Võ Đình Lượng, Trưởng thôn Đồng Sim, xã Nghĩa Hưng (huyện Nghĩa Đàn) chia sẻ, từ ngày bệnh tật bủa vây, gia đình chị Vân lâm cảnh khó khăn. Chị cũng nghỉ bán ăn sáng để nằm viện điều trị. Cuộc sống cả gia đình chỉ trông chờ vào anh Trần Duy Hưng (54 tuổi, chồng chị Vân) đi làm công ít ỏi.

"Anh Hưng cũng mắc bệnh tiểu đường, viêm đa khớp nhiều năm nay nhưng là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình. Ngoài chăm sóc vợ và 2 đứa con mắc bệnh hiểm nghèo, anh còn lo cho con gái lớn (20 tuổi) sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học sư phạm 1 Hà Nội.

Từ ngày vợ lâm bệnh, anh Hưng đưa vợ, con năm viện nên công việc bị gián đoạn thường xuyên, làm ít nghỉ nhiều. Qua báo Dân trí, rất mong độc giả ủng hộ, sẻ chia để 3 mẹ con chị Vân có cơ hội chữa trị, kéo dài sự sống", ông Lượng chia sẻ.

Suốt 9 năm đưa 2 con nằm viện giành giật sự sống, những đồng tiền tích góp được cũng như tài sản có giá trị trong nhà lần lượt "đội nón" ra đi, vợ chồng chị Vân lâm cảnh nợ nần.

Cùng quẫn gia đình 3 mẹ con mắc bệnh hiểm nghèo, không tiền cứu chữa - 5

Chặng đường dài phía trước với gia đình chị Vân thật sự rất vất vả. Nếu bỏ cuộc giữa chừng thì sự sống của vợ, con anh Hưng sẽ bị đe dọa (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Mỗi tháng chi phí đưa 2 đứa con ra Hà Nội truyền máu, lấy thuốc về nhà điều trị, hết hơn 5 triệu đồng. Thời gian gần đây, vợ tôi lại bệnh hiểm nghèo, con gái lớn đang học đại học, một mình tôi xoay xở đủ đường. Để có tiền chữa trị cho vợ con, tôi đã vay mượn của người thân, bạn bè hơn 120 triệu đồng rồi.

Chặng đường dài phía trước với gia đình tôi thật sự rất vất vả. Nếu bỏ cuộc giữa chừng thì sự sống của vợ, con sẽ bị đe dọa. Tôi không biết trông chờ vào đâu để chạy chữa cho vợ con nữa, đành cầu cứu sự giúp đỡ của độc giả báo Dân trí lúc này", anh Hưng lo lắng.

Dù bệnh tật đeo bám gần 10 năm nay nhưng 2 chị em Trâm và Khánh ngoan ngoãn, thông minh và học rất giỏi, năm nào cũng được giấy khen… Năm nay Trâm lên lớp 10, Khánh lên lớp 6. Trâm ước sau này trở thành giáo viên dạy toán. Khánh ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bố mẹ, bản thân và chị gái.

"Những lúc bệnh tái phát, em mệt lắm, sốt dai dẳng và đuối sức. Em ước khỏi bệnh để bố mẹ bớt vất vả. Bệnh thế này, em không biết mình còn sống được đến bao lâu nữa nhưng phải cố gắng thật nhiều để sau này còn thực hiện ước mơ của mình", Trâm chia sẻ.

Bệnh tật bủa vay như dồn gia đình người phụ nữ bất hạnh vào ngõ cụt. Dù bản thân mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chưa giờ phút nào chị Vân thôi lo lắng cho sự sống và tương lai của 2 đứa con. Chị chỉ ước bao đau đớn chỉ để riêng mình gánh chịu để con được sống bình yên.

Mã số 5299:

Cùng quẫn gia đình 3 mẹ con mắc bệnh hiểm nghèo, không tiền cứu chữa

20/08/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí