1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Cõng" yêu thương đến Kon Plông mùa Trung Thu

(Dân trí) - "Không chỉ các học trò, thầy cô... mà những người dân nơi cách mặt nước biển 700m này luôn khát khao được đón nhận những phần quà. Các anh chị lặn lội đến đây, dù phần quà nhỏ nhưng giá trị tinh thần vô cùng lớn. Bà con rất quý".

"Cõng" yêu thương đến Kon Plông mùa Trung Thu

"Không chỉ các học trò, thầy cô... mà những người dân nơi cách mặt nước biển 700m này luôn khát khao được đón nhận những phần quà. Các anh chị lặn lội đến đây, dù phần quà nhỏ nhưng giá trị tinh thần vô cùng lớn. Bà con rất quý". Đó là những chia sẻ của một thầy giáo đang là cán bộ của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum khi nói về hành trình đầy ý nghĩa và những món quà Trung thu mà các mạnh thường quân đã thông qua Dân trí gửi tận tay đến các cháu học sinh.

Hành trình "cõng" gần 200 phần quà lên non với các cháu học sinh ở xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã được thực hiện ngay trước thời điểm "chị Hằng, chú Cuội" xuống chơi. Chúng tôi quyết định đi sớm để những trẻ em nơi vùng cao này có được sự chuẩn bị chu đáo, làm quen với những vật dụng xa lạ như lồng đèn, bánh Trung thu... ngay trước giờ phá cỗ.

Những em nhỏ trường mầm non Đắk Long với bộ quần áo lấm lem bùn đất.
Những em nhỏ trường mầm non Đắk Long với bộ quần áo lấm lem bùn đất.
Nhưng ánh mắt luôn tươi sáng và đầy sức sống
Nhưng ánh mắt luôn tươi sáng và đầy sức sống

Có mặt tại điểm trường mầm non Đắk Long (xã Đắk Long, huyện Kon Plông), đón chúng tôi là các cháu bé tuổi lên 3, lên 5 trong những bộ đồ cũ kỹ và đôi mắt đen tuyền. Trong cái nắng ấm hiếm hoi có chút gió se sắt nơi miền cao, những cháu bé người đồng bào dân tộc Mơ Nâm tròn xoe đôi mắt nhìn những món quà mà... lần đầu tiên được nhìn tận mắt, sờ tận tay.

Đối với nhiều em, đây là lần đầu được cầm chiếc đèn trung thu và bánh kẹo.
Đối với nhiều em, đây là lần đầu được cầm chiếc đèn trung thu và bánh kẹo.
Báo Dân trí đã mang đếm niềm vui nho nhỏ dành cho các em.
Báo Dân trí đã mang đếm niềm vui nho nhỏ dành cho các em.
Những món quà nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn.
Những món quà nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn.

Cô Lê Thu Hương, Hiệu trưởng Trường mầm non Đắk Long cho biết, trường có 8 giáo viên (6 giáo viên là người đồng bào) và 127 cháu (100% là người đồng bào Mơ Nâm). Trường có 8 lớp ở 8 điểm thôn làng khác nhau.

Điều vui nhất chính là phụ huynh các cháu đã ý thức việc học nên không bắt con bỏ trường về làm rẫy từ sớm. Tuy nhiên, cuộc sống của người dân địa phương còn nhiều khó khăn nên việc đến trường của các cháu còn thiếu trước hụt sau. Thậm chí, ngoài giờ lên lớp, các cô giáo còn phải chăm thêm vườn chuối, luống rau lang ngay sau sân trường để cải thiện bữa ăn cho học sinh.

Khi những món quà Trung thu được bày ra, nào là lồng đèn, bánh, sữa... một số cháu nhấp nhỏm đứng nhìn. Có ánh mắt thèm thuồng rất trẻ thơ, cũng có ánh mắt ngạc nhiên vì lần đầu được "mục sở thị" món quà mà tưởng chừng chỉ có trong cổ tích.

"Cõng" yêu thương đến Kon Plông mùa Trung Thu - 6
"Cõng" yêu thương đến Kon Plông mùa Trung Thu - 7
"Cõng" yêu thương đến Kon Plông mùa Trung Thu - 8
"Cõng" yêu thương đến Kon Plông mùa Trung Thu - 9

Không để các cháu đợi lâu, những phần quà thiết thực như lồng đèn Kibu, sữa V.P Milk, bánh Sweethome... và các suất học bổng mùa Trung thu đã được đoàn công tác của báo Dân trí trao tận tay các cháu.

Rời điểm trường mầm non, đoàn chúng tôi tiếp tục đến trường tiểu học Đắk Long (xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

Dù trưa nắng nhưng các em vẫn xếp thành 2 hàng ngay ngắn để chờ đón nhận những phần quà Trung thu.

Khi những chiếc bánh, lồng đèn, hộp sữa được trao tay, các cháu cứ mân mê, xuýt xoa mãi.

Cũng dịp này, báo Dân trí đã trao thêm cho mỗi cháu một bộ đồ bóng đá do công ty sữa Nutifood tài trợ. Ướm thử bộ đồ trên người, một bé trai không giấu được niềm vui. "Em thích đá bóng lắm. Em thích được là ngôi sao bóng đá như cầu thủ Công Phượng", em học sinh nói.

Sau khi trao quà, chúng tôi rời khỏi điểm trường trong cái vẫy tay luyến tiếc, ngậm ngùi. Đôi mắt đen, cái đầu khét mùi nắng và những đôi chân chai sần vì không có dép mang của những đứa học trò vùng cao làm chúng tôi day dứt mãi.

Công Quang-Nguyễn Quang