Hồ sơ mã số 5594

04/06/2025

Con nguy kịch, mẹ hiến gan cứu con gấp, gia đình đối mặt với khoản nợ lớn

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Bệnh nhân Toản nhập viện trong tình trạng suy gan cấp, chẩn đoán hôn mê gan độ 2. Ca phẫu thuật ghép gan mẹ cho con đã thành công, nhưng do không có Bảo hiểm y tế nên gia đình lâm vào cảnh khốn cùng.

Mẹ hiến gan cứu con trai qua cơn nguy kịch nhưng gia đình cùng cực

Lao đao vì nợ nần, gia đình khẩn cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng

Một ngày cuối tháng 5, trong cái nắng chói chang, phóng viên Dân trí có mặt tại khoa Phẫu thuật gan, mật, tụy,  Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ngay sau khi nhận được lá thư cầu cứu từ gia đình bệnh nhân Nguyễn Xuân Toản (trú tại thôn Đông Cao, xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội). Anh Toản vừa trải qua ca phẫu thuật ghép gan "thập tử nhất sinh".

Trong phòng cách ly chăm sóc đặc biệt, thanh niên 28 tuổi chân tay tong teo, nằm bất động, gương mặt vàng bủng, nhợt nhạt. Xung quanh anh là các loại máy móc và dây truyền.

Con nguy kịch, mẹ hiến gan cứu con gấp, gia đình đối mặt với khoản nợ lớn - 1

Anh Nguyễn Xuân Toản vừa trải qua cơn “thập tử nhất sinh” (Ảnh: Tùng Dương).

Vừa túc trực bên chồng trong suốt thời gian anh nằm viện, vừa phải lo các loại giấy tờ thủ tục cần thiết, chị Nguyễn Thị Y Ngoan (28 tuổi, vợ anh Toản) lộ rõ vẻ mệt mỏi và đuối sức.

Người vợ trẻ nghẹn ngào cho biết, anh Toản phát bệnh từ ngày 29/4 trong tình trạng sốt 39,5 độ, ngủ gà, có dấu hiệu hôn mê sâu. Khi nhập Bệnh viện 108, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và chỉ định phẫu thuật ghép gan.

Con nguy kịch, mẹ hiến gan cứu con gấp, gia đình đối mặt với khoản nợ lớn - 2

Mang khoản nợ lớn, gia đình cầu xin sự giúp đỡ từ bạn đọc (Ảnh: Tùng Dương).

Tình thế cấp bách, gia đình khẩn trương tìm người có gan phù hợp để ghép cho anh Toản. Bố và em trai của anh Toản tình nguyện hiến gan nhưng không cùng nhóm máu. May mắn, mẹ anh là bà Hoàng Thị Hoa (48 tuổi) đủ điều kiện hiến gan cho con trai.

“Vừa tìm được người phù hợp hiến gan, gia đình tôi thêm một lần nữa lao đao khi biết chi phí phẫu thuật ghép gan lên tới 1,8 tỷ đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình.

Bố chồng tôi vừa khóc vừa nói là bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu anh Toản. Vậy là gia đình đã cắm sổ đỏ căn nhà đang ở và vay mượn khắp nơi để có tiền tạm ứng phẫu thuật cho chồng và mẹ chồng tôi”, chị Ngoan nghẹn ngào kể.

Sau ca ghép gan, sức khỏe anh Toản còn rất yếu. Anh phải nằm phòng cách ly tại bệnh viện để theo dõi, vì sau phẫu thuật bị tụ máu gan và men gan vẫn cao. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc hoàn toàn vào vợ.

Theo chị Ngoan, dù anh Toản đã qua cơn nguy kịch, nhưng sẽ phải điều trị lâu dài, tốn kém và dùng thuốc chống thải ghép suốt đời.

“Chồng tôi là lao động tự do, không có Bảo hiểm y tế nên gia đình phải lo toàn bộ chi phí”, chị Ngoan buồn rầu nói.

Con nguy kịch, mẹ hiến gan cứu con gấp, gia đình đối mặt với khoản nợ lớn - 3

Anh Toản phải nằm phòng cách ly tại bệnh viện để theo dõi do sau phẫu thuật bị tụ máu gan và men gan vẫn cao (Ảnh: Tùng Dương).

Hiến gan cứu con, mẹ nghèo bệnh tật vẫn đau đáu nỗi lo khoản nợ lớn

Được xuất viện về nhà sau ca phẫu thuật hiến gan cứu con trai, bà Hoàng Thị Hoa (mẹ đẻ anh Toản) sức khỏe còn yếu và vẫn phải theo dõi điều trị. Bà Hoa vốn có tiền sử bị bệnh tiền đình, đau dạ dày và bị gan nhiễm mỡ.

Nằm trên giường với gương mặt hốc hác, xanh xao, bà Hoa cho biết: “Khi con rơi vào tình trạng “thập tử nhất sinh”, tôi không thể nghĩ được gì, chỉ biết phải nhanh chóng cứu con bằng mọi giá, kể cả hy sinh tính mạng của mình”.

Giờ con tạm qua cơn nguy kịch, gia đình bà Hoa lại rơi vào cảnh kiệt quệ vì khoản viện phí và chi phí thuốc men quá lớn, không biết bấu víu vào đâu để trả nợ.

“Nhà tôi không có khoản tiết kiệm nào, toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng đều là đi vay mượn họ hàng, bạn bè… Ngôi nhà đang ở cũng đã mang đi cầm cố, chỗ nào vay được gia đình tôi đã vay cả rồi. Giờ thật sự chúng tôi không biết xoay xở cách nào…”, không thể nói hết câu, người mẹ nghèo bật khóc.

Con nguy kịch, mẹ hiến gan cứu con gấp, gia đình đối mặt với khoản nợ lớn - 4

Người mẹ nghèo, bệnh tật hiến gan cứu con, đang lo lắng đến mất ăn, mất ngủ vì khoản nợ quá lớn (Ảnh: Tùng Dương).  

Hiện tại, 7 người trong gia đình bà Hoa sống chung trong ngôi nhà cấp 4 chật chội. Ngoài vợ chồng bà còn có vợ chồng anh Toản cùng cô con gái 4 tuổi và vợ chồng người con trai út.

Anh Toản là lao động chính trong gia đình, kiếm sống bằng nghề cắt tóc. Bà Hoa hàng ngày đi chợ buôn bán lặt vặt, còn vợ anh Toản công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh.

Với hoàn cảnh như vậy, lo đủ bữa ăn hàng ngày đã là may mắn. Nay con trai lâm trọng bệnh, 1,8 tỷ đồng là số nợ khổng lồ đối với một gia đình có thu nhập thấp.

Ông Đỗ Hồng Phong, Chủ tịch UBND xã Thụy An cho biết, năm 2016, anh Nguyễn Xuân Toản tham gia nghĩa vụ quân sự ở Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, đóng quân tại Sông Công, Thái Nguyên. Trong quá trình tham gia quân ngũ, anh luôn là chiến sĩ gương mẫu, có nhiều giấy khen và được kết nạp Đảng năm 2018.

Con nguy kịch, mẹ hiến gan cứu con gấp, gia đình đối mặt với khoản nợ lớn - 5

Thời gian trong quân ngũ, anh Toản được tặng nhiều giấy khen (Ảnh: Quang Hưng).

“Gia đình anh Toản sống thuận hòa với bà con lối xóm. Nay anh không may mắc bệnh hiểm nghèo, trong khi kinh tế gia đình rất khó khăn, không thể lo nổi khoản chi phí điều trị quá lớn. Thông qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp gia đình anh Toản vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Phong bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Y Ngoan
Địa chỉ: Thôn Đông Cao, xã Thụy An, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0354743293.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5594

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác