1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cô gái làm y tá riêng cho bố được bạn đọc giúp đỡ hơn 142 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc, người con gái hiếu thảo Đào Phương Anh chia sẻ, tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí đã giúp gia đình em có thêm động lực vượt qua khó khăn.

Ngày 22/7, phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc trao tặng tới gia đình em Đào Phương Anh, cô gái 21 tuổi, (ở thôn 4, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), số tiền 142.683.000 đồng. Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình Phương Anh thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Cô gái làm y tá riêng cho bố được bạn đọc giúp đỡ hơn 142 triệu đồng - 1

Phương Anh và bố đón nhận số tiền 142.683.000đ của bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Trân trọng đón nhận số tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, Phương Anh nghẹn ngào: "Gia đình em rất xúc động và biết ơn tình cảm của bạn đọc Dân trí suốt thời gian qua đã chia sẻ giúp đỡ. Tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí đã giúp bố con em có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống".

Phương Anh chia sẻ, ngay sau khi nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, em đã có kinh phí mua thuốc điều trị cho bố. Gia đình em cũng mời một bác sĩ hàng ngày tới nhà giúp bố em tập phục hồi chức năng. Chờ dịch Covid-19 ổn định, em sẽ đưa bố lên Hà Nội thăm khám và tiếp tục điều trị.

Phương Anh cho biết thêm, toàn bộ số tiền được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, em sẽ gửi tiết kiệm dành cả cho việc chữa trị cho bố. Cô gái hiếu thảo nói: "Em còn khỏe, có thể đi làm được nên sẽ dành tất cả số tiền được giúp đỡ dùng điều trị cho bố. Mong rằng bố em mau khỏe lại để không phụ tấm lòng của các nhà hảo tâm".

Cô gái làm y tá riêng cho bố được bạn đọc giúp đỡ hơn 142 triệu đồng - 2

Phương Anh xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí thời gian qua đã yêu thương, giúp đỡ gia đình em.

Cô gái làm y tá riêng cho bố được bạn đọc giúp đỡ hơn 142 triệu đồng - 3

Cô gái cho biết sẽ gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền trên để chữa bệnh cho bố.

Như đã đưa tin, Phương Anh là cô gái hiếu thảo vì hoàn cảnh gia đình nên sớm phải rời xa mái trường. 4 năm trước, bố của Phương Anh là anh Đào Mạnh Hòa bị tai nạn ngã giàn giáo. Vụ tai nạn khiến anh Hòa bị chấn thương cột sống, dập tủy, liệt nửa người phải nằm một chỗ.

Không có tiền đưa bố đi chữa trị, cũng không có tiền thuê y tá nên hàng ngày Phương Anh phải tự tay vệ sinh vết thương và chăm sóc bố. Lần nào thay băng cho bố, trái tim cô con gái cũng đau nhói, khi hàng ngày em phải tận mắt nhìn thấy cơ thể người cha yêu quý teo tóp dần trong đau đớn.

Cô gái tâm sự, số nợ từ ngày bố cấp cứu và nằm viện, giờ vẫn chưa trả được. Dịch bệnh kéo dài, nên em thường xuyên không có việc làm phải nghỉ. Tiền bỉm, tiền bông băng, cồn y tế… em xin ghi sổ nợ.